Sinh hoạt chung

Khóa Nazareth 16: Một khóa đầy bất ngờ và thử thách

Hoàng Ngự Tửu

 

“Thiên Chúa vẽ những nét thẳng trên đường cong”. Câu nói này Tửu nhớ là của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Một câu nói cũng đã diễn tả đầy đủ những buồn vui, thách đố và thành công của Khóa Nazareth 16.

Nếu nói đường cong là những thử thách, khó khăn, phần thuộc con người. Thì nét thẳng là sự thành công đến từ Thiên Chúa. Ngài là Đấng thực hiện những phép lạ cuối cùng trước những thất bại và tuyệt vọng của con người.

Những đường cong:

Trước hết hãy nói về những đường cong của Khóa Nazareth 16. Những khó khăn trong việc tổ chức là một thách đố quá lớn lao cho Ban Tổ Chức cũng như Ban Nội Dung, và tất cả mọi anh chị em thiện chí. Gia Trưởng Mừng-Marie Lan trong buổi lễ bế mạc đã ghé tai tâm sự với Ngự Tửu: “Đến bây giờ mới nói được là thở phào nhẹ nhõm. Tụi này mất ăn, mất ngủ cả tháng nay mỗi khi nghĩ đến khóa. Lắm lúc đã nghỉ đến chuyện bỏ cuộc!”

Khó khăn thứ nhất: Tìm tham dự viên.

Trong 10 năm sinh hoạt của Gia Đình Nazareth và theo kinh nghiệm tổ chức 16 Khóa Nazareth, thì chưa có một khóa nào gặp phải khó khăn trong vấn đề người tham dự như khóa này. Thông báo tổ chức khóa đã được liên tiếp đăng trên Hiệp Thông – tờ thông tin liên lạc Cộng Đồng – cả tháng trước, và cũng đã phổ biến trên trang nhà, trên facebook của Gia Đình Nazareth hàng mấy tháng trước, nhưng tuyệt nhiên không một hồi âm. Hai tuần lễ trước ngày khai mạc, Chúa Nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2018, Ban Tổ Chức còn họp lại một lần chót duyệt xét tình hình và lựa chọn quyết định có hay không tổ chức Khóa. Lý do vì có ít người ghi danh tham dự. Một quyết định rất khó cho Ban Điều Hành cũng như Ban Tổ Chức.

Khó khăn thứ hai: Địa điểm tổ chức.

Địa điểm tổ chức vẫn là trường học Công Giáo Thánh Jeanne de Lestonnac tại Tustin, CA. Và thời gian cũng đã được ấn định từ 6:00PM thứ Sáu, ngày 14 đến 5:00PM Chúa Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018. Nhưng bất ngờ văn phòng nhà trường cho biết rất lấy làm tiếc vì đã có một sự nhầm lẫn trong điều hành. Toàn bộ những phòng ốc và phương tiện sinh hoạt phải nhường lại cho cuộc cấm phòng của Engaged Encounter, trong đó có sự hiện diện của Đức Giám Mục Kevin Vann.

Còn 2 ngày nữa là khai mạc khóa, bây giờ phải làm sao đây. Thôi đành phải chấp nhận dự án thứ 2 tức là các khóa sinh không ngủ lại đêm thứ Sáu và Thứ Bẩy. Mọi sinh hoạt phải dời qua những phòng ốc bên trong tu viện. Vậy là suốt hai ngày trước khi khai mạc khóa, Gia Trưởng Mừng-Lan, anh chị Hòa-Thi, và anh chị Sơn-Phượng cùng với tất cả anh chị em trong Ban Tổ Chức cứ thế mà “vắt giò lên cổ” để chạy.

Điều này nẩy sinh một lo lắng khác cho Ban Tổ Chức. Vì không ngủ lại nơi tổ chức khóa, rất có thể một số sẽ không trở lại vào sáng thứ Bảy hoặc sáng Chúa Nhật. Nhưng biết sao? Đành phải phó thác và tin vào thiện chí của người tham dự, khả năng chuyên môn, cũng như tinh thần phục vụ của anh chị em.

Khó khăn thứ ba: Thuyết trình viên.

Tưởng chỉ có Ban Tổ Chức mới gặp những khúc quanh khó gỡ, nào ngờ Ban Nội Dung cũng gặp những khó khăn tương tự. Cũng chỉ một tuần trước ngày khai mạc, Trưởng Ban Nội Dung đã phải điện thoại tới tấp, tham khảo, bàn tính thay thuyết trình viên này, đổi thuyết trình viên khác. Kiếm được người tham dự khóa đã là chuyện khó, nhưng để có những thuyết trình viên có đủ khả năng, nhiệt tình và bản lãnh để chuyên chở những đề tài trong khóa cũng không phải là chuyện dễ tí nào. Và đó là lý do khiến anh chị Trưởng Ban Nội Dung trông già đi!

Nhưng rồi, cuối cùng thành phần nhân sự trong Ban Nội Dung cũng được sắp xếp, và các khóa viên khóa 16 cũng đã được trao những kinh nghiệm phong phú, những kiến thức vững vàng cho cuộc sống và sinh hoạt hôn nhân của họ.

Và Ngài đã vẽ những nét thẳng:

Nét thẳng của Khóa Nazareth 16 cũng là những thành công thật bất ngờ, khiến đến ngỡ ngàng. Việc này dĩ nhiên là do Chúa làm. Đúng với câu: “Không sự gì mà Chúa không làm được”.  Suốt trong mấy ngày trước khóa, Tửu rất sốt sắng nghe điện thoại và mở email. Lý do đơn giản là để theo dõi tiến triển việc tuyển dụng khóa viên như thế nào.

Con số tham dự viên:

Hôm nay được thêm 2 cặp, hôm sau được thêm 1 cặp, cứ như vậy con số tham dự viên mỗi ngày một gia tăng. Cuối cùng Chúa cũng đưa về khóa được 16 cặp vợ chồng với thành ý kiếm tìm một tương lai đẹp hơn cho cuộc sống hôn nhân, cho đời sống gia đình vốn dĩ đang gặp nhiều thử thách của thế giới hiện tại. Nhưng phút chót vẫn có 3 cặp vì lý do này, lý do khác xin rút lui.

Cũng nên thêm một điều để các độc giả xa gần hiểu rõ là tại sao một khóa học mang tính chuyên nghiệp, có giá trị mục vụ về hôn nhân, gia đình, giáo dục hay như thế, bổ ích như thế mà việc kiếm tìm người tham dự lại khó khăn. Xin thưa, cuộc sống bên Mỹ lệ thuộc rất nhiều vào thời giờ, hoàn cảnh sống, và dĩ nhiên là tiền bạc. Bởi thế xếp đặt một thời biểu tham dự khóa là một việc khó khăn đối với nhiều cặp vợ chồng. Nhiều người vợ muốn tham dự nhưng chồng không muốn, hoặc ngược lại, vợ không muốn. Để thuyết phục được vợ hoặc chồng tham dự chung với nhau, theo kinh nghiệm cá nhân của Tửu, đây là vấn đề không hề dễ. Chưa kể những quan niệm dễ dãi, coi nhẹ những giá trị hôn nhân như hiện nay.

Khi cả hai vợ chồng cùng đồng ý tham dự khóa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Làm sao lo cho các con, nhất là các con còn nhỏ. Làm sao xin được nghỉ phép nơi hãng sở. Là những bác sỹ, nha sỹ, y tá, dược sỹ, kỹ sư, và những chuyên viên trong các nhà thương, phòng mạch riêng, công tư sở, xin nghỉ như thế đòi hỏi sự sắp xếp và tính toán kỹ lưỡng. Đây cũng là vấn đề tiền bạc. Nghỉ nhiều, thu nhập sẽ giảm. Nghỉ không có phép sẽ bị đuổi việc, mà đuổi việc là không có tiền sống. Bởi thế mà có những cặp phải chờ đến phút chót mới dứt khoát trả lời tham dự khóa.

Một nét vẽ ngoạn mục khác mà Chúa đã thực hiện trong Khóa 16 là sự hiện diện cũng như tham dự của Lm. Bảo Lộc, Giám Học Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận Saigon. Ngài cũng là giáo sư thần học Đại Chủng Viện Saigon, Hànội  và nhiều học viện ở Việt Nam. Ngài không chỉ tham dự Khóa mà còn chia sẻ một đề tài về Thánh Kinh với cách nhìn chuyên môn, hiểu biết và mới về tạo dựng, về con người, và về sự khác biệt nam nữ.

Tuổi trẻ và tương lai:

30% nhân số thế giới là giới trẻ, nhưng 100% tương lai của thế giới lại thuộc về thành phần trẻ. Những bạn trẻ tham dự các khóa Nazareth cũng chính là những tiềm năng và tương lai của sinh hoạt Gia Đình Nazareth. Do đó, con số ít ỏi những bạn trẻ tham dự các khóa Nazareth, đặc biệt, khóa Nazareth 16 đối với Ban Tổ Chức được coi như một phần thưởng tinh thần cho những hy sinh nhỏ bé, thầm kín của mọi người trong việc duy trì việc tổ chức các khóa Nazareth.

Và họ là những hạt giống tốt sẽ nẩy sinh, sẽ tiếp nối sứ mạng con đường mà họ đã từng một lần cảm nhận được ơn Chúa qua khóa Nazareth.

Sự biến đổi nội tâm: 

Những ai đã từng chứng kiến sự thay đổi của các cặp vợ chồng qua những khóa Nazareth đều phải nhìn nhận rằng, đó là việc làm của Chúa. Chính Ngài đã vẽ nét thẳng trên những đường cong.

Cứ tưởng tượng những người cha không muốn đến với khóa vì cảm thấy mất giờ, vô ích, và không có gì hấp dẫn.

Cứ tưởng tượng người mẹ trẻ không muốn đến với khóa vì những đứa con đang cần bà ở nhà.

Và cứ tưởng tượng giữa hai người, một người không muốn tới khóa và một người muốn, đủ để thấy cuộc tranh luận găy gắt như thế nào cho một quyết định tham dự khóa?

Nhưng rồi, tất cả đã được đền đáp. Chia sẻ những cảm nghĩ của mình sau khi tham dự khóa, cũng như các khóa trong quá khứ, nhiều anh chị em thuộc khóa 16 chỉ có thể kết luận bằng một câu tưởng như không dính dáng gì đến khóa, nhưng lại nói lên tất cả hồng ân Thiên Chúa đã ban xuống, đã tác động, và đã đáp lại những nỗ lực của các tham dự viên:

“Biết thế em đã tham dự những khóa trước từ lâu. Đỡ nhức đầu, tiết kiệm được những giọt nước mắt. Và đã có những ngày đẹp mà cuộc sống đang ban tặng, là người chồng và người vợ, cùng với những đứa con tuyệt vời”.

Và:

“Trong ba ngày tham dự khóa, em tưởng là 3 ngày trên thiên đàng. Không vướng bận chuyện gì, bù lại là những thời gian ca hát, cầu nguyện, cảm thông, học hỏi, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm sống về tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái và những vấn đề liên quan đến việc giáo dục mà nếu không tham dự khóa, em sẽ không bao giờ biết”.  

“Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người.”

Hoàng Ngự Tửu

Cali. 17 tháng 9 năm 2018

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.