Sinh hoạt chung

Tôi Đã Gặp Ngài ! Thân tặng Khóa 16 Nazareth

Ngoan Nguyễn

(Thân tặng Khóa 16 Nazareth)

“Chúng tôi đã tìm gặp Ngài !”

Đó là lời nguyện của một cặp vợ chồng sau ba ngày tham dự Khóa 16 Nazareth – Retreat Couple – “Giữ Lửa Yêu Thương” ở  trường Công Giáo Saint Jeanne de Lestonnac như đánh động tiềm thức trong tôi một mối tình còn vương vấn.

Tôi trở về đây từ khóa 2 “sai đi” khi xưa nhưng lòng không lạc lõng để cùng gặp gỡ, tâm sự, làm việc và được nghe chia sẽ từ các anh chị em thân thương trong Gia đình Nazareth, một Mục Vụ Gia Đình với châm ngôn “đồng hành cùng các gia đình” ở Orange County, California này.

Ban Nội dung năm nay tuy đã có nhiều thay đổi, ngoài những người của “muôn năm cũ” thì các cặp đôi Kỷ-Cậy, Quyết-Thanh, Khiêm-Thụy Vy, Hiển-Phương và phó tế Trần Vân đã vắng bóng vì lý do sức khỏe, gia cảnh, hoặc thay đổi chỗ ở. Nhưng bù lại các cặp thuyết trình viên mới tuyệt vời như anh chị Lễ-Vân, Bác sỹ Thanh-Tâm, và riêng khóa 16 còn có Lm. Bảo Lộc, Giám Học Học Viện Mục Vụ Gia Đình Tổng Giáo Phận Saigon, kiêm giáo sư thần học Saigon, Hànội, và một số học viện tại Việt Nam đã đem lại một làn gió mới cho phần nội dung.

Bỏ qua tất cả các khó khăn về nhân lực và nơi chốn, Ban Tổ Chức năm nay cũng quyết đồng hành cùng các gia đình khi ghi danh tham dự khóa 16. Tuy BTC không thể sắp xếp chỗ ở lại nghĩ hai đêm cho các khóa viên tham dự như những khóa trước, nhưng BTC vẫn sắp xếp chương trình đầy đủ và xuyên suốt trong ba ngày để tạo cho các khóa sinh sự thoải mãi, vui vẻ, ấm lòng để tiếp nhận chương trình cũng như đồng hành sống động trong suối nguồn Thánh thể, lời kinh, câu hát và chiêm nghiệm các chia sẽ…từ những món quà tặng từ trời. Đó là những người vợ, người chồng, và con cái.

Vậy Ngài là ai mà các khóa sinh đã tìm gặp Ngài?

Ngài chính là Đức Kitô. Ngài là Tình yêu, Ngài là vợ tôi, Ngài là chồng tôi, là con cái của chúng tôi, là những món quà Ngài tặng từ chính tình yêu thương và Ngài cũng chính là anh em của tôi… Chúng tôi còn nợ Ngài món nợ của yêu thương, món nợ của sự tha thứ, sự hy sinh và lòng trung tín. Chúng tôi đã gặp Ngài để thăng hoa đời sống hôn nhân, gia đình giữa thế tục biết bao bão tố và thăng trầm cùng với bao lo lắng về “cơm, áo, gạo, tiền.”

Có lẽ chính vì thế mà Cha linh hướng Trịnh Ngọc Danh và cha giảng khóa Bảo Lộc trong sự vui mừng đã chia sẻ trong khóa:

“Tôi không tin các cặp hôn nhân trên thế gian này đều hoàn hảo, kể cả gia đình Thánh Gia “Giêsu-Maria-Giuse” cũng có vấn đề!”

Thật vậy, không ít thì nhiều, các cuộc hôn nhân bước đi trong đời sống gia đình đều gặp những khó khăn trong sự khác biệt về tôn giáo, phái tính, giáo dục gia đình, giáo dục học đường, quan niệm nghề nghiệp, và “Tâm sinh lý”. Ngoài ra còn có những khác biệt trong vai trò làm chủ trong gia đình, và cách nuôi dạy con cái… thêm vào đó sự khác biệt trong tương quan  hai bên “Nội-Ngoại” .

                        “Yêu nhau cau bảy bổ ba

                      Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.”

Một phép tính của thế gian cho thấy sự yêu ghét, toan tính đầy tính ẩn dụ trong tình yêu: 7/3 > 6/10 ( bảy chia ba lớn hơn sáu chia 10)… thế gian đầy toan tính, thiệt hơn trong mọi lo toan và trong mọi gia đình cũng vậy; nhưng khi gặp gỡ Ngài, trong thinh lặng, trong Thánh Thể, trong yêu thương… các anh chị, cô chú giảng viên đã giúp chúng tôi trở về trong tình yêu thăng hoa của Đức Kitô. Một tình yêu cao hơn khi mình biết đặt mình hy sinh cho người mình yêu.

Tạ ơn Chúa biết bao khi còn có những tấm lòng, những con người vì sự thăng tiến của gia đình mà dấn thân, mà phục vụ không quản mọi sự khó nhọc nề hà trong việc tổ chức, sắp xếp nội dung, trang trí, ẩm thực và ca đoàn…

Yêu biết bao nhiêu những tầm hồn vì gia đình là nền tảng của Giáo hội mà khăn gói lên đường mục vụ, cùng lo toan mà giúp đỡ đồng hành cùng các gia đình để cùng tìm gặp Ngài – Đức Kitô…

Không gì tuyệt vời bằng Ban Nội Dung cùng các thuyết trình viên đã chuyển tải trong thời gian ngắn những ý tưởng xúc tích đầy tính thuyết phục, vạch ra cho chúng tôi những cái khiếm khuyết về phần mỗi người, và những phương thức đồng hành cùng nhau trong tình yêu của Thiên Chúa…

Cảm ơn những những bữa ăn, những đĩa xôi cúc, những khay bánh nướng, cùng món tráng miệng mà chúng tôi thưởng thức ở đây, tuy không bằng nhà hàng “Five star” nhưng có những giọt mồ hôi và công khó nhọc của biết bao người góp lại…

Biết nói gì đây khi thời gian thì có hạn để cảm tạ nhau đây ? Xin gởi đến nhau lời tri ân, cảm ơn những gì BTC, các anh chị em, cô chú đã gởi đến mọi người chúng tôi trong suốt ba ngày qua. Cảm ơn cha linh hướng, Cha Bảo Lộc đã có những bài giảng vừa vui tươi, dí dỏm và rất sâu sắc trong gia đình, hôn nhân đương đại.

Còn gì giữ lại cho nhau khi giã từ đây ?

Nguyện xin làm những người ra đi làm muối men, nhân chứng cho bốn chữ T, đó là:

“Thương Yêu, Tha thứ, Trung Thành, Thánh Thiện”.

 

Rất thân ái trong Thánh Gia

Ngoan Nguyễn

California, Tustin ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.