Sinh hoạt chung

Đôi Lời Cám Ơn Từ Đáy Lòng

Lê Mừng-Marie Lan

Kính chào Cha Linh Hướng,

Thân chào tất cả quý anh chị,

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chúc lành cho Dạ Tiệc Valentine 2020 của Gia Đình Nazareth thật vui tươi, thân thiện và an toàn.

Chúng em xin cám ơn tinh thần hợp tác của tất cả quý anh chị trong GĐN đã giúp quảng bá dạ tiệc Valentine cho bạn bè, thân hữu và phân phối tickets để dạ tiệc được thành công ngoài dự tính.

Mặc dù dạ tiệc đã khép lại từ tới thứ Sáu nhưng âm hưởng vẫn còn văng vẳng qua những hình ảnh tươi đẹp trên facebook và những lời khen ngợi lẫn nhau.

Chúng em xin cám ơn  anh chị Nghiêm Hiền, gia trưởng GĐN Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã hy sinh và quảng đại thời giờ để lảnh trách nhiệm tổ chức dạ tiệc năm nay. Anh chị đã phụ trách bàn tiếp tân và phần slide show trong buổi tiệc

Chúng em cúi đầu cảm tạ Cha LH Trịnh Ngọc Danh đã trình diễn bài Love Story mở màn và đó là lý do làm dạ tiệc sôi động ngay từ đầu.

Nhờ lời giới thiệu của anh Duyệt, BTC dạ tiệc rất may mắn được hai em Diện và Tâm Thơ cộng tác trong vai trò MC cho dạ tiệc.

 

Tất cả quan khách dự tiệc đều công nhận Diện và Tâm Thơ là MC chuyên nghiệp: hát hay, ăn nói có duyên, nhất là khéo léo sắp sếp các tiết mục của chương trình văn nghệ lúc nào cũng nhịp nhàng và lôi cuốn đến phút cuối. Vì đã biết tài năng của Diện và Tâm Thơ, BTC ước mong hai em sẽ cộng tác trong các sinh hoạt chung của GĐN..

Chúng em cám ơn quý anh chị gia trưởng công đoàn: a/c Duẫn Hạnh (Hy Vọng), a/c Việt Diễm (Costa Mesa), a/c Nghiêm Hiền (ĐMHCG), a/c Danh Hạnh (Fatima/Orange) đã đáp lời kêu gọi của BTC và đóng góp các tiết mục thật hấp dẫn, thật vui và bất ngờ. Nhiều quan khách cho biết đã đi dự nhiều tiệc nhưng chưa tiệc nào vui như dạ tiệc của GĐN.

Chúng em cám ơn anh Đào Anh Tuấn (khóa 13) đã trình diễn bài “Yêu Em Dật Dờ” như là một bông hồng tặng cho mọi người trong buổi tiệc.

Cám ơn anh Minh Tây và bạn hữu đã giúp cho phần chơi nhạc và âm thanh trong suốt dạ tiệc, khách dự tiệc không muốn ban nhạc ngừng nghỉ và ở lại lâu hơn..

Chúng em cám ơn chị Phượng Mỹ đã bận rộn từ đầu đến cuối dạ tiệc, không có giờ để ngồi thưởng thức các món ăn. Cám ơn chị Phượng Sơn đã đi rảo khắp phòng ăn để bán raffle tickets, và nhờ đó mà dạ tiệc đã có những giải trúng giá trị. Cám ơn anh Sơn Phượng suốt buổi tiệc đi tìm những bức ảnh tình tứ nhất để đăng trên trang nhà Nazareth.

BTC cám ơn a/c Phụng và Hùng đã chuẩn bị gần 200 bông hồng cho tiết mục tặng hoa hồng của dạ tiệc Valentine và a/c Duẫn Hạnh trang hoàng bông bóng cho phòng ăn và các trạm chụp ảnh. Nếu không có hoa hồng, không có trang hoàng, quan khách sẽ thiếu những tấm hình ý nghĩa và tình tứ của dạ tiệc Valentine 2020.

Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa và xin Người  chúc lành và phù trợ cho tất cả chúng ta qua những hy sinh, dấn thân, tinh thần hợp tác chúng ta thực hiện  trong mục vụ Gia Đình Nazareth không ngoài ý hướng làm sáng danh Chúa, vì chỉ có trong tình thương của Chúa, tình yêu mới thăng hoa, gia đình được an hòa đón mừng năm Canh Tý chan hòa hạnh phúc.

Rất kính quý,

Mừng Lan

Gia Trưởng GĐ Nazareth

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.