KINH NGUYỆN

Lời nguyện Chúa Nhật thứ V Phục Sinh

Sr. Nữ

 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga15, 5.8)

“Yêu thương là hiệp nhất nên một.”

-Lạy Chúa, từ ngày chúng con được nhận lãnh bí tích Thanh Tẩy, chúng con đã được tháp nhập vào sự sống của Chúa và vào thân thể của Giáo Hội. Rồi từng ngày chúng con lớn lên, trưởng thành giữa lòng đời nhiều biến cố đổi thay, cuốn hút chúng con vào vòng xoáy của một thế giới nhiều trò chơi ảo, làm cho lòng chúng con luôn xao xuyến, bất an như thánh Augustinô đã từng kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa, nên tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài”.

-Lạy Thiên Chúa Cha từ bi nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. Xin tình thương và lòng thành tín của Chúa giữ gìn con và ở lại cùng con luôn mãi.

-Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chính Ngài là ánh sáng, là con đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đến trong thế gian để tìm lại những gì đã mất, và dùng chính giá máu của mình để chữa lành những vết thương, để hàn gắn lại những đổ vỡ do loài người bất trung đối với Chúa và đối với nhau.

-Xin vì mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người, vì sự chết đau thương và sự phục sinh vinh hiển của Chúa như chất keo tháp nhập chúng con lại vào sự sống của Chúa như cành nho dính liền với thân nho và trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện dâng lên Chúa Cha, và sống bác ái, yêu thương, hiệp nhất với nhau từ trong gia đình, trong cộng đoàn cho đến ngoài xã hội trong tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhờ đó, ánh sáng Tin Mừng của Chúa được rộng lan khắp nơi, cho mọi người được ơn cứu độ! Amen.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến