KINH NGUYỆN

Lời nguyện lễ Thánh Catarina Siêna, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh

Sr. Nữ

 

“Phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì người ấy sẽ được Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng.” (Mt,5.6).

-Thánh nữ Catarina tìm kiếm Chúa mọi nơi mọi lúc; Bà đã luôn mến yêu và kết hiệp mật thiết với Chúa, nên đã gặp và chiếm hữu được Người.

-Thánh Catarina sinh năm 1347 tại thành Siêna (Nước Ý). Chị gia nhập và được mặc áo dòng Ba Đa Minh năm 16 tuổi. Chị nổi bật về tinh thần cầu nguyện và sám hối, luôn khao khát sống cuộc đời hoàn thiện, say mê chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách nồng nàn, hết mình phục vụ và bênh vực Giáo Hội. Góp phần canh tân đời sống đạo đức. Chị qua đời ngày 29 tháng 4/1380 (33 tuổi), để lại Khoảng 400 tác phẩm, gồm thư từ, sách viết về thần học và tu đức. Năm 1939, Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên phong Thánh nữ làm bổn mạng nước Ý. Năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI ghi tên Bà vào sổ các tiến sĩ Hội Thánh.

-Lạy Chúa, Chúa đã ban thần trí Khôn Ngoan, ơn Thông Hiểu, ơn Sức Mạnh cho Thánh Nữ Catarina để Người thấu hiểu mầu nhiệm đạo Thánh Chúa và vạch ra cho Hội Thánh con đường dẫn tới hoàn thiện!

-Nhờ công nghiệp và lời cầu bầu của Thánh Nữ Catarina, xin Chúa bảo vệ Hội Thánh và các vị mục tử của Chúa. Xin cho chúng con biết noi theo gương Thánh Nữ, hằng yêu mến, phụng thờ Chúa, tận tình phụng sự Giáo Hội và tha nhân tùy theo ơn gọi và khả năng Chúa ban, luôn khao khát trở nên hoàn thiện, để sống đẹp lòng Chúa ở đời này và mai sau được cùng các thánh hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời nơi Quê Trời!” Amen.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến