KINH NGUYỆN

Lời nguyện lễ Truyền Tin

Sr. Nữ

“Bấy giờ Đức Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện nơi tôi như lời sứ thần nói.” (Lc1,38)

-Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước, Đấng diễm phúc cưu mang, sinh dưỡng Chúa cứu đời. Từ khi Mẹ nói lời “Xin vâng”, thì Đấng trời đất không thể chứa nổi đã hóa thân làm người trong cung lòng Mẹ, cho nhân loại từ đó bước vào kỷ nguyên mới của hồng ân cứu độ.

-Lạy Đức Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa cũng là mẹ của chúng con. Xưa kia, Thiên Chúa đến với nhân loại qua cuộc đời tinh tuyền thánh thiện của Mẹ, hôm nay Chúa cũng muốn mời gọi chúng con con làm khí cụ cho tình yêu của Chúa qua bậc sống mà Chúa đã đặt để cho mỗi người chúng con, xin cho con biết can đảm nói lời “xin vâng”. Nhưng nếu cuộc đời con không thực sự có Chúa thì con không thể đem Chúa đến cho người xung quanh!

Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban Thánh Thần thánh hóa tâm hồn chúng con trở nên đền thờ Chúa Ba Ngôi ngự.

Xin ngọn lửa kính mến Chúa và thương yêu tha nhân hằng cháy sáng trong tâm hồn con bằng cách gắn bó, liên kết cuộc đời con với cuộc đời của Mẹ, và kết hiệp mật thiết với Chúa, biết từ bỏ cái tôi của mình, hoàn toàn phó thác cuộc đời cho sự quan phòng của Chúa, để chúng con có được sự sống và ân sủng dồi dào nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.

-Lạy Đức Mẹ là mẹ cúa sự sống, xin giúp con biết tìm được sự sống trong cái chết bằng cách vui lòng chấp nhận, thuận theo ý Chúa trong bậc sống và đời sống hằng ngày của mỗi người chúng con, giúp chúng con biết can trường khi gặp gian nan thử thách, biết phó thác khi sắp phải ngã lòng, biết cậy trông khi vấp ngã, biết tin, yêu phụng thờ và vâng theo thánh ý Chúa suốt cả đời con, và trong giờ sau hết, xin Mẹ đưa con đến với Chúa Giêsu Con của Mẹ là nguồn an vui, nguồn hạnh phúc đời đời con hằng mong chờ!” Amen.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến