KINH NGUYỆN

Lời nguyện Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót

Sr. Nữ

“Bình an cho anh em”

-Sau khi Chúa sống lại từ cõi chết, và sau ba lần Người hiện ra với các môn đệ, Chúa đều chúc: “Bình an cho anh em”, vì Chúa biết rõ các ông đang hoang mang, bất an vì chưa tin hẳn vào việc Thầy sống lại, nên các ông vẫn đóng chặt cửa phòng vì sợ Người Do Thái. Đến khi Chúa cho các ông xem chân tay và cạnh sườn Người, và thổi Thần Khí ban sức mạnh, các ông mới thật sự vui mừng.

-Lạy Chúa Giêsu, từng cử chỉ Chúa làm cho các môn đệ đều phát xuất từ lòng Chúa thương các ông đang trong tình trạng bất an vì thiếu niềm tin.

-Lạy Chúa, Cũng như các môn đệ xưa, hơn bao giờ hết, giữa thế giới đầy biến động hôm nay, Chúa biết chúng con rất cần sự bình an đích thực phát xuất từ nơi cung lòng thương xót Chúa, là sự giao hòa giữa con người với Thiên Chúa, là sự gần gũi, cảm thông và đối thoại giữa con người với nhau, vì Khi lòng mỗi người không bình an sẽ làm cho gia đình, cộng đoàn, xã hội và thế giới bất an.

-Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa hoán cải lòng mỗi người chúng con, thắp sáng niềm tin, đốt lửa yêu mến Chúa, xóa tan những nghi kỵ, ngờ vực, và ban sức mạnh giúp chúng con mở toang cánh cửa lòng mình, và sai con đi đem Tin Mừng bình an và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu phục sinh đến với tha nhân, để mọi người được bình an vì được ơn cứu độ.

-Lạy Chúa Giêsu, cũng như các môn đệ, xin cho con được chạm đến năm dấu đinh thương và cạnh sườn Chúa để kín múc nơi suối nguồn tình yêu sức sống dồi dào và ơn sức mạnh lướt thắng mọi tội lỗi, và chữa lành mọi bệnh tật xác hồn.

-Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, là sư sống bất diệt của loài người, là sự an ủi ngọt ngào, chữa lành mọi tâm hồn tan nát, xin hãy dìm con và toàn nhân loại trong đại dương Lòng Chúa Xót thương!” Amen.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến