KINH NGUYỆN

Lời nguyện thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh Sinh

Sr. Nữ

 

Thứ Sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. “Đức Giêsu cầm lấy bánh trao cho các môn đệ và nói: “anh em đến mà ăn; rồi cá, Người cũng làm như vậy.” (Ga21,13).

-Lạy Chúa Giêsu, đây là lần thứ ba Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết, cả ba lần Chúa đều thể hiện cử chỉ rất gần gủi, rất thân thương: Lần nào Ngài cũng cho ăn. Ngài giúp các ông trúng một mẽ cá lạ lùng trong khi các ông vất vả cả đêm không bắt được con cá nào. Ngài chuẩn bị sẵn bữa ăn cho các ông và trao ban, mời mọc thật ân cần, thật thân thương, những cử chỉ đó đã an ủi, vỗ về các ông, làm tan biến sự mệt mỏi, thất vọng, giúp các ông tăng thêm sức mạnh và niềm tin yêu nơi Thầy chí thánh, và lòng các ông rộn ràng niềm vui như trẻ thơ tìm được mẹ.

-Lạy Chúa Giêsu, hơn hai ngàn năm qua, chỉ bẻ bánh đầy thân thương trao cho các môn đệ vẫn còn tái diễn hằng ngày trên các bàn thờ, trong bí tích Thánh Thể, ân cần mời gọi chúng con đến lãnh nhận làm của thiêng liêng nuôi sống linh hồn. Những lời chân lý của Chúa vẫn không hề sai chuyển làm hành trang giúp chúng con mạnh dạn tiến bước an toàn trong sự quan phòng săn sóc của Chúa.

-Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Chúa hãy tỏ mình ra cho chúng con như đã tỏ mình ra cho các môn đệ, cho chúng con luôn xác tín rằng: Chúa vẫn sống, vẫn đến và vẫn hiện diện trong chúng con, và trong mọi người xung quanh con. Xin Chúa ấp ủ chúng con và toàn thế giới trong trái tim Ngài, và xin cho nhân loại hiểu được lòng Chúa thương yêu và biết đáp lại tình Ngài bằng những cử chỉ quan tâm, ân cần chăm sóc, thương yêu, tha thứ cho nhau, để thế giới không còn khổ đau!” Amen.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến