Sinh hoạt chung

Màu Hồng

Tuyết Ninh

 

Tôi được dự thánh lễ tại Trung Tâm công giáo 12/ 12 của gia đình Nazareth giáo phận Orange. Thánh lễ họp mặt chuẩn bị mừng Giáng Sinh. Thánh lễ qui tụ anh chị em Gia Đình Nazareth sau nhiều ngày xa cách vì dịch bệnh. Một thánh lễ làm tim tôi như đập nhịp sống trẻ. Đôi mắt già của tôi không còn mờ mờ, xám xám mà như thấy cả bầu trời màu hồng.

Buổi trưa tháng mười hai nắng dịu dàng, trời lành lạnh, mây hồng hồng, trong trong. Cha chủ tế mặc áo lễ màu hồng. Các bà, các cô đều xinh tươi với áo đủ sắc hồng. Những khăn quàng có màu hồng duyên dáng như những cánh bướm hồng trẻ trung, bay lả lơi. Màu hồng được cho là biểu tượng của sự trẻ trung, ngây thơ, dễ thương, ngọt ngào, nhẹ nhàng. Màu hồng được gắn với sự dễ chịu, rộng rãi, tha thứ… Màu hồng làm người ta yêu đời, yêu người hơn.

Bài giảng của linh mục chủ tế và giảng thuyết là cha Giuse Trịnh Ngọc Danh, linh hướng Gia Đình Nazareth, đã thực sự làm trái tim già của tôi như đập nhịp đập mới tươi trẻ. Một làn gió mát thổi vào tâm hồn khô khan của tôi. Hãy vui lên! Hãy vui mừng lên! Chúa nhật thứ ba mùa Vọng là chúa nhật của niềm vui. Niềm vui của người Công giáo chúng tôi là niềm vui được có Chúa đồng hành trong đời sống. Niềm vui của chúng tôi là tìm được bình an, hạnh phúc ở cõi đời tạm này. Thiếu tiền bạc, mất danh vọng, sức khỏe kém, nhất là sự hận thù… là những điều làm con người sống trong đau khổ, dằn vặt cả đời và rất khó tìm được niềm vui.

Nhưng những nỗi đau thể xác hay những nỗi đau thẩm sâu trong tâm hồn tưởng như không thể tách khỏi con người ta được! Người Công giáo có niềm tin và hy vọng ở cuộc sống kết hợp với Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu chết cho người mình yêu. Sức mạnh của chúng tôi là niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa! Nó là sức mạnh giúp chúng tôi chiến thắng bản chất loài người yếu đuối, vượt qua nỗi đau khổ, ích kỷ và hẹp hòi của bản thân.

Có những trận cười vang nhà thờ. Tin vào mắt thấy! Chạy theo bóng dáng đẹp với mái tóc dài thướt tha; khi nàng thơ quay lại thì hỡi ơi! Không phải thiếu nữ 17 mà là cụ bà 71. Tin vào tai nghe! Âm thanh qua phone cũng đánh lừa tai mình. Giọng thằng bé tới tuổi bị vỡ tiếng bị lầm là giọng ông chú. Cha có tài bắt chước và hài hước nên bài giảng không khi nào khô khan.

Mắt hay tai nghe cũng chưa chắc tin đúng được! Niềm tin là vô hình không phải là hiện hữu. Đức tin của người Công giáo thể hiện qua việc thực hiện lòng bác ái, thứ tha, yêu thương mọi người chung quanh mình. Càng yêu thương nhiều thì đức tin càng lớn hơn lên mỗi ngày. Càng chia sẻ nhiều thì càng gần Thiên Chúa hơn. “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi. Chúa đã gần đến!”

Có ai giữ lòng oán hận mà vui được? Có ai ôm những vết thương lòng mà tìm được bình an? Làm sao mà quẳng được những gánh nặng nề từ thể xác đến tâm hồn? Hãy cùng hát với người Công giáo chúng tôi để tìm câu trả lời.

“… vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

Tình yêu giúp chúng tôi xóa hận thù, vượt qua khổ đau. Ai cũng muốn được hạnh phúc đời đời. Chúng tôi không muốn phán xét ai, hận thù ai vì đến ngày phán xét Thiên Chúa sẽ phán xét chúng tôi. Chúng tôi tin con Thiên Chúa giáng sinh nơi hang Belem bên máng lừa, thì những khổ đau bất hạnh của chúng tôi cũng chỉ là nhỏ nhoi.

Nhiều người thắc mắc sao Thiên Chúa không trừng phạt hết kẻ ác, ném chúng vào hỏa ngục? Sao Thiên Chúa không phạt hết kẻ ác để mọi người sống trong hòa bình, hạnh phúc? Đó là một mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Cha mẹ đâu ai muốn trừng phạt nặng nề những đứa con hư. Cha mẹ luôn muốn bảo ban và mang con mình đến nơi hạnh phúc tốt lành. Thiên Chúa còn yêu chúng ta hơn cha mẹ nên Ngài không muốn con chiên của Ngài hư mất đời đời.

Màu hồng. Tình yêu là một đóa hồng. Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho con người. Chúng ta cũng hãy thể hiện tình yêu ấy đối với anh chị em mình, những người mình yêu, mình thương cũng như những người mình không ưa, không thích. Thương yêu mọi người kể cả những người làm mình bị đau khổ.

Hãy vui lên! Hãy mở rộng trái tim! Hãy yêu thật nhiều! Mùa Giáng Sinh năm nay, bài giảng này đã khiến mắt tôi không chỉ thấy màu hồng tươi trẻ, mà tâm hồn tôi như được đổi mới. Hai vợ chồng tôi cùng quỳ lạy Thiên Chúa. Chúng tôi xin Thiên Chúa luôn đổi mới chúng tôi, sưởi ấm trái tim đôi lúc giá lạnh để chúng tôi luôn bình an bên Ngài, luôn yêu thương nhau trong Ngài. Tôi ghi lại những cảm nghĩ của hai vợ chồng tôi sau thánh lễ tuyệt vời.

Tuyết Ninh

 

Noel 2021

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.