Tâm lý giáo dục

Hẹp Hòi và Khinh Khi (1)

Ngoan Nguyễn

 

Chúa nhật vừa qua, sau khi đi lễ về thấy con trai của ba có nét ưu tư, buồn buồn. Sau đó hỏi ra ba mới biết sự thể:

Con kể rằng con buồn là do đã nhận biết cha mẹ của bạn con đã nói với bạn con rằng: “Mầy không ngoan, quậy phá …mày cón muốn “End up” giống như thằng MT không?” và bạn con kể lại cho con nghe.

Ba rất mừng là lòng tự trọng đã làm con ba nhận biết như thế nào là nổi buồn, nỗi đau xuất phát từ sự khinh khi, hẹp hòi của con người khi họ có cái nhìn không khách quan, ác cảm, không thân thiện với một đứa trẻ như con… Con tuy đau một, nhưng ba đau tới mười. Tựu trường năm nay, MT 11 tuổi, vào lớp 7, Middle school rồi! Con là đứa trẻ rất “Hyper Child”, và có chút “Naughty Child” từ nhỏ, nhưng bác sĩ tâm lý bảo con sẽ OK sau lớp 8.

Ba còn nhớ, lúc 8 tuổi vì bệnh “mis-behavior” và “not focus” này mà một ông cha phó nhà thờ rất “đạo mạo” đã đề nghị bác Ca trưởng đuổi thẳng cổ con trai của ba ra khỏi ca đoàn nhà thờ…vì tội quậy phá.

Rồi kế con lại bị loại ra khỏi đội múa của nhà thờ.

Rồi ba mẹ của các bạn lại không muốn các bạn đến chơi cùng con…vì sợ bắt chước con quậy phá, khó dạy.

Thật muốn học hỏi, uốn nắn và dạy dỗ cho con bắt đầu từ môi trường nhà thờ Công giáo cũng rất là khó cho một đứa con nít như con…

Mỗi một năm nhìn thấy con trưởng thành và “vững chãi” từng chút ba rất vui. Con chả có tội lỗi gì cũng chẳng cần phải mặc cảm tị ty về những chuyển đã xảy ra. Con chỉ nên buồn và khinh cho những ai vì sự khó chịu đối với con mà tâm sinh ra hẹp hòi, coi khinh kẻ khác và bộc lộ sự kiêu ngạo của họ như họ là kẻ tốt lành hơn con mà coi khinh con – một đưa con nít thơ ngây đi học đòi sự “yêu thương” từ những người lớn miệng luôn dạy những lời chí Thánh từ Đấng Giêsu đầy tình thương?

Kiêu ngạo là một trong “bảy mối tội đầu” mà Thiên Chúa ghét nhất mà con phải cầu nguyện nhiều cho họ. Vì chưng họ tự nghĩ mình tốt lành trong mọi ân sủng, hay gia đạo họ đàng hoàn, không “gia cảnh ly tan” như con mà họ nghĩ con cái sẽ hơn con gấp bội mà coi khinh những kẻ có những mảnh đời bất hạnh hơn họ hay những tầm hồn trẻ thơ tuy “quậy phá” như con nhưng chả có tội tình gì.

Bởi vậy, cái con cần là chỉ có cố gắng nâng cao hình tượng và giá trị của bản thân mình, thì mới dần dần khiến người khác tôn trọng. Tuy nhiên, hình tượng và giá trị ấy phải thông qua tu dưỡng mà thành. Khi đó con mới thực sự có được phong thái điềm tĩnh thanh cao…từ nhìn việc, đến nhìn đời. Ngoài ra, có một điều kiện con cũng cần không thể thiếu, đó chính là sự tự tin. Vì tự tin nó chính là tiên đề phấn đấu cho bản thân mình cho tương lai và giá trị tồn tại của con trong thế giới này.

Mới đây, Trung tá hiến binh Pháp Arnaud Beltrame, người đã tình nguyện thế thân cho nữ con tin đang bị tay súng IS bắt giữ tại siêu thị Super U ở Trèbes, Pháp. Ông đã qua đời vì vết thương quá nặng khiến cả thế giới cảm phục.

Sự hy sinh này chính là sự minh chứng cho đức tin sâu sắc trong tình yêu cho cuộc sống mà qua Giêsu ông đã học được: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 13)

Cha tuyên úy Dominique Arz của Lực lượng vũ trang đã nhắc lại lời Thầy để tôn vinh sự hy sinh dũng cảm của trung tá Arnaud Beltrame. Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang, François Lecointre, đã bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào về sĩ quan Beltrame: “Sĩ quan Beltrame đã hành động anh hùng, ông đã thực hiện đúng với lời cam kết phục vụ quốc gia…” Cha tuyên úy Dominique Arz đã chia sẻ với tạp chí Công giáo Pháp, tờ Famille Chrétienne: “Hành động của trung tá Beltrame cho thấy ông là một Kitô hữu hành động. Ông không ẩn dưới đức tin, mà ông đã thể hiện, hành động ra. Ông là một chứng nhân cho đức tin. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng, hành động tự hiến của ông chính là sự thể hiện rõ ràng nhất cho đức tin của ông. Ông đã phục vụ cho đất nước đến tận cùng, và là chứng nhân cho đức tin của mình đến giây phút cuối”.

Vậy Giêsu anh là ai đã khiết một người có thể bỏ tất cả, kể cả mạng sống để sống đời sống yêu thương, hy sinh và phục vụ…mà ngay từ tuổi thơ của con ba đã muốn con tìm hiểu về ông ấy ?

Giêsu nói với con rằng: “Ta là đường, là sự thật, và là sự sống.”

Cuộc sống đời thường, đôi khi mọi người sống đã giả vờ, đã đóng kịch, đã dấu diếm, đang gian dối để khỏi bị lộ mặt nạ mà con hay ba đã có những kinh nghiệm từng trãi. Có lẽ ai ai cũng có một chút kinh nghiệm về sự thiếu ngay thẳng này. Sự gian dối làm cho con người chúng ta trở thành hèn hạ và chỉ có tiếng nói lương tâm của chính mình mới đưa chúng ta về sự thật. Vì nói dối tạo thành một dãy dối trá trong mỗi người chúng ta và như thế chúng ta sẽ xa dần sự thật và lẽ phải.

Giêsu chính là người mà ba muốn mời gọi con trai ba cùng bước theo Ngài vào con đường sự thật. Sự thật của tình yêu và sự thật của ơn cứu độ.

Nếu sống hẹp hòi, khinh khi kẻ khác, không tình yêu, không mục đích, sống vô cảm, sống ích kỷ, gian ác …là cái chết về tâm hồn, tâm linh, là “chết mà biết thở” mà con người mắc phải khi chúng ta đang sống và đối xử tệ bạc cùng đồng loại mà con ba đã cảm nghiệm cái đau đó.

Cuộc sống này luôn luôn có sự bất công con ạ, do vậy chúng ta nên cố gắng sống, học hỏi và thích nghi. không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, nhưng chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. Chúng ta nên học sống chấp nhận và nên cố gắng vượt qua những tình huống khó khăn, và hãy cố gắng sống thật tốt mặc dù hoàn cảnh chúng ta không được như mong muốn. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời thật của chính mình, đừng bao giờ mơ ước, hay so sánh rằng tại sao ta sẽ được giống như một ai đó? Bởi mỗi người có mỗi sự vĩ đại riêng và mỗi người đều có nỗi khổ riêng theo cách nói và diễn đạt riêng của mỗi người. Khi chúng ta so sánh chúng ta với ai khác rồi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu hèn hoặc ganh tỵ với họ thì cũng có nghĩa rằng chúng ta đang sỉ nhục chính mình trong cuộc sống.

Ta tuy không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống, thể hiện trọn vẹn bản thân.

Hy vọng con trai ba sớm sẽ vượt qua những ngày dài ưu tư, tự khẳng định lấy mình và học làm người như Giêsu con mến yêu nhé !

____________

Chủ đề: Chuyện cho con

California ngày 12 tháng 9 năm 2018

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.