KINH NGUYỆN

Lời nguyện Chúa Nhật lễ Lá

Sr. Nữ

 

“Đường dậy sóng, người đi như thác đổ, ngành lá xanh phất phới tựa rừng cờ. Cả một trời vang dậy tiếng tung hô: Vạn vạn tuế, kính mừng Con Thiên Chúa.”

-Lạy Chúa Giêsu, Chúa khải hoàn vào thành Giêrusalem không phải để lãnh đạo một cuộc khởi binh giải phóng dân Do Thái khỏi ách thống tri của người La Mã và thiết lập vương quốc trần gian, nhưng Người đến trên lưng con lừa con chưa dứt sữa mẹ, trong tư thế hiền từ, nói lên Chúa là Vua tình yêu, là Đấng Thiên sai, thực thi thánh ý Chúa Cha: cứu dân Người khỏi ách thống trị của tội lỗi và dẫn đưa vào vương quốc vĩnh cửu trên trời.

Nhưng vì dân chúng vô tình nên hôm nay họ tung hô Chúa, ngày mai họ chối từ. Hôm nay họ nồng nhiệt đón nhận Người, ngày mai kết án chỉ vì quyền và lợi theo thói thường tình.

-Lạy Chúa, con tự hỏi lại chính mình và cảm thấy đắc tội với Chúa hơn những người khi xưa, vì con được Chúa ban quá nhiều ơn phần hồn phần xác, được dạy dỗ bởi lời Chúa, được nuôi dưỡng bởi các phép bí tích, được cứu độ bởi giá máu châu báu của Chúa, được cho quyền làm con của Chúa, nhưng con vẫn đóng đinh Chúa hằng ngày bởi những bất trung của con đối với Chúa, bởi những ham muốn tư lợi, bởi những đam mê danh vọng hão huyền, bởi cách sống của con làm xúc phạm đến Chúa và đến tha nhân!

-Lạy Chúa, trong những ngày này, xin giúp con bước theo chân Chúa trên đường khổ nạn với tấm lòng thống hối ăn năn, cho con được vác đỡ thập giá với Ngài, cho con được diễm phúc lau mặt đầm đìa máu của Ngài. Cho con biết than khóc tội con là nguyên do Chúa ngã 3 lần trên đường vác thập giá vì tội nhân loại đè nặng lên vai Chúa.

-Lạy Chúa, xin cho con từ nay làm lại cuộc đời, giúp con bền vững trung kiên theo chân Chúa, không ngã theo những dục vọng, những xu hướng trần gian, để mai sau cùng các thánh trên Thiên đàng hòa tấu khúc hoan ca: “Vạn, Vạn tuế Đấng quyền năng đánh bại tử thần, giải phóng dân Người khỏi ách nô lệ tội lỗi và dẫn đưa vào Vương Quốc vĩnh cửu trên Thiên Đàng!” Amen.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến