SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Châm ngôn cho những ai đang tìm vợ

St

 

Trong văn hóa Việt Nam “Tam tòng, tứ đức” là những tiêu chuẩn mẫu mực cho một người con gái. Đàn ông nào cũng thích và cũng hăm hở tìm kiếm, vì có được “của quí” này là đời sẽ sướng như tiên. Khỏi lo bị vợ bỏ, vợ chê. Khỏi lo đi làm về mà không có cơm nóng, canh sốt. Khỏi lo vợ mình xấu hơn vợ người ta. Và khỏi lo bị vợ xài xể, càm ràm.

Nhưng những viên kim cương hiếm quí ấy ngày càng biến mất trên thị trường, và thay vào đó là những viên kim cương giả made in China. Khổ nỗi, “đàn ông thường yêu bằng mắt.” Vì thế nên bạn cần phải coi chừng:

1.Nàng đẹp như hoa, nhưng hoa nylong đôi khi đẹp hơn hoa thật.
2.Nàng có đôi mắt buồn thu hút, nhưng khi đã lọt vào “đôi mắt buồn” ấy là đời bạn cũng bắt đầu bằng những nốt nhạc buồn!
3.Nàng có cặp môi nóng bỏng, ngọt ngào, nhưng “ngọt mật thì chết ruồi”.
4.Nàng có hương thơm quyến rũ hút hồn, nhưng không phải là mùi thơm của hương đồng, cỏ nội. Mùi thơm của chân thật dịu dàng.
5.Nàng có giọng nói êm ái, ngọt ngào, nhưng chỉ vì bạn chưa bao giờ dám làm phiền hay mất lòng nàng. Đụng trận rồi sẽ biết!
6.Nàng có mái tóc óng ả, mượt mà, nhưng coi chừng tóc giả.
7.Nàng dễ thương, nũng nựu, nhưng nếu không đủ tiền nuôi nàng, bạn sẽ thấy những trận lôi đình nổi lên thổi tung hạnh phúc.
8.Nàng có ”Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm”, nhưng đó là sản phẩm của các văn phòng thẩm mỹ, mầm mống của ung thư chết người.

Vậy bạn tìm vợ làm sao?

  1. Sắc đẹp như “mẹ” bạn là được.
  2. Thương chồng, thương con như “mẹ” bạn là được.
  3. Chịu khó và quán xuyến như “mẹ” bạn là được.
  4. Đạo đức và có tấm lòng nhân ái như “mẹ” bạn là được.
  5. Nhưng nếu có ai đó đẹp, yêu chồng, thương con, quán xuyến, chịu khó, và đạo đức hơn mẹ bạn thì càng được, rất được.

Nguồn: Internet

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến