Sinh hoạt địa phương

Khóa 9 Nazareth Seattle: Một lễ Hiện Xuống Mới

Trần Mỹ Duyệt

 

Nếu đây không phải là việc làm của Chúa Thánh Thần thì không ai có thể hoàn thành một cách tốt đẹp như vậy. Vì thế, sự thành công của Khóa 9 Nazareth Seattle được ví như một lễ Hiện Xuống Mới.

Chúa Giêsu trước khi về trời, để yên lòng các Tông Đồ, Ngài đã hứa sẽ ban Thánh Thần xuống trên các ông. Chúa Thánh Thần chính là quà tặng tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con ban cho nhân loại. Để diễn tả giá trị của món quà này, Chúa Giêsu đã nói: “Nhưng Thầy nói thật với các anh em, Thầy đi thì có lợi hơn cho anh em. Nếu Thầy không đi, Đấng An Ủi sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ngài đến với anh em” (But I tell you the truth, it is for your benefit that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send Him to you.) (Gioan 17:7)

Chỉ hơn một tháng trước, cộng đoàn giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Seattle đã đau buồn, nuối tiếc tiễn biệt thầy phó tế Philip Nguyễn Đức Mậu. Riêng đối với anh chị em thuộc Gia Đình Nazareth Tổng Giáo Phận Seattle, thì việc thầy ra đi còn để lại một nỗi nhớ thương, luyến tiếc, và hụt hẫng vì thầy chính là người anh cả và cũng là Gia Trưởng của Gia Đình Nazareth tại đây. Trong cái mất mát, đau buồn ấy, nhiều người cho rằng Gia Đình Nazareth Seattle rồi ra sẽ mai một, hay ít nhất không thể sinh hoạt được như lúc thầy còn sống. Nhưng sự ra đi của thầy Mậu cũng giống như sự ra đi của Chúa Giêsu xưa, thầy đã cầu bầu cho Gia Đình Nazareth Seattle trước mặt Chúa, và một lễ Hiện Xuống mới đã xảy ra cho sinh hoạt tông đồ nhỏ bé này.

Sau cái chết của thầy Mậu, cứ tưởng rằng sẽ không thể tổ chức được Khóa Nazareth, hoặc ít nhất việc tổ chức cũng phải ngừng lại trong một thời gian dài. Nhưng tinh thần “Nguyễn Đức Mậu” đã tăng thêm nghị lực và thôi thúc hoạt động của anh chị em Gia Đình Nazareth Seattle để giúp vượt qua những khó khăn và sợ hãi. Cùng với tác động của Thánh Thần, Khóa 9 Nazareth đã được tổ chức từ 19 đến 21 tháng 7 năm 2019, đúng vào dịp kỷ niệm 49 ngày thầy tạ thế. Một kết quả tuyệt vời giữa những khó khăn, vất vả như lời ca ngày mùa của những người gieo giống:

ĐK. Người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng vui ca tay ôm bó lúa ngào ngạt hương.

1. Khi Chúa dẫn lưu đồ Sion trở về, ta tưởng trong giấc mơ. Tiếng cười đầy ứ trong miệng, và cửa môi tràn lời ca hát.

2. Hôm ấy nghe dân ngoại nói với nhau rằng: bao kỳ công khắp nơi, Chúa thực hiện giữa dân Người, niềm vui sướng vui tràn lan muôn lối.

3. Ai bước ra nương đồng gieo giữa lệ sầu, sẽ về trong sướng vui, lúa vàng từng nhánh tươi màu, và tiếng ca hòa nhịp chân bước.

(Ngày Về- Lm. Kim Long)

Tổ chức: Quyết định tổ chức Khóa là một quyết định có thể coi như liều lĩnh, dấn thân và đầy thách thức. Thách thức với thời gian và thách thức với khả năng con người, nhưng với sự khích lệ và cho phép của linh mục chính xứ Đào Xuân Thành, Khóa 9 Nazareth đã được xúc tiến. Thật vậy, kể từ khi có quyết định mở Khóa cho đến ngày khai mạc chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng. Trong vòng một tháng, anh chị em trong Ban Tổ Chức đã phải làm việc hầu như full time: Thành lập các ban ngành, kêu gọi khóa viên, thuê mướn phòng trọ, trang trí phòng ốc, chuẩn bị và in ấn tài liệu. Một người trong Ban Tổ Chức đã phải than lên: “Con mệt gần đứt hơi bác ơi. Con làm full time 2 jobs trong thời gian này. Một job ở sở, và một job cho việc chuẩn bị Khóa.” Tuy nhiên, mệt thì có mệt, khổ tâm thì có khổ tâm nhưng các anh chị em đều hăng say vì lý tưởng giúp các gia đình, và với tinh thần Nguyễn Đức Mậu: “Làm tất cả vì hạnh phúc các gia đình”.

Trong số những trục trặc của phần tổ chức – trục trặc kỹ thuật – cũng được coi như một thử thách lớn cho Ban Tổ Chức, đó là chỉ còn trên dưới một tuần lễ trước ngày khai mạc, toàn khu vực tổ chức Khóa đã bị cắt điện, hệ thống báo động bị hư. Điện cắt ta bắt điện mới. Thế là anh chị em chấp nhận hy sinh móc tiền túi trả tiền nối lại đường dây. “Đường ta, ta đi”, có xá chi vì hạnh phúc các gia đình!

Nội dung: Điểm son của Khóa 9 là sự ra đời của Ban Nội Dung Seattle. Sau nhiều suy nghĩ, đắn đo, và sau nhiều tháng chuẩn bị, 4 đề tài liên quan đến tình yêu, gia đình và những phương cách giải quyết khó khăn trong đời sống hôn nhân đã được các anh chị em trong Ban Nội Dung mới này trình bày một cách thành công, và gây được cảm tình của người tham dự. Sau mỗi đề tài, các anh chị em này đã được các khóa viên vây quanh tham khảo ý kiến, xin số điện thoại…Bước đầu thành công đã đánh dấu sự trưởng thành của sinh hoạt Gia Đình Nazareth Seattle. Điều này chứng tỏ cho thấy câu nói: “Bụt nhà không thiêng” đã không đúng với sinh hoạt Gia Đình Nazareth Seattle, và Gia Đình Nazareth Seattle đã vượt qua được mặc cảm tự ti này.

Cùng với Ban Tổ Chức, tôi muốn bày tỏ sự tin tưởng và lòng cảm mến của tôi đối với Ban Nội Dung Seattle.  Các anh chị đã hoàn tất xuất sắc những trách nhiệm được trao phó trong việc tổ chức Khóa 9 Nazareth Seattle bất chấp mọi gian khó. Xin Thánh Gia trả ơn bội hậu và luôn cùng đồng hành với các anh chị.

Khóa viên: Và phải nói gì với thành quả của 26 cặp phu thê tham dự khóa. Họ là những cặp mới cưới nhau đầu năm 2019, và họ là những người đã thành hôn từ năm 1976. Họ là nha sỹ, là chuyên viên đầu tư thị trường chứng khoán, là những anh chị em trẻ với nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội. Tất cả đã đến với nhau để “tái khám phá và phục hồi những giá trị cao quí của ơn gọi hôn nhân gia đình”. Và họ đến để cùng “đồng hành với các gia đình”.

Chúa Thánh Thần là tình yêu, là sức mạnh, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài luôn luôn có mặt và không ngừng tác động sự đổi mới, thánh hóa. Ngài đã hoán đổi những tấm lòng chai cứng, tăng thêm nghị lực cho những tâm hồn yếu đuối, rụt rè, nhút nhát để họ đã như đồng loạt bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và rất vui mừng, hạnh phúc vì đã đến với Khóa 9 Nazareth. Đã có những giọt nước mắt chảy ra vì vui mừng cũng như vì hối hận khi thấy đời mình được đổi mới. Và cũng đã có những tiếc nuối vì không tham dự những Khóa Nazareth sớm hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới, đời sống chúng con. Tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.”(Lạy Chúa Thánh Thần – Lm. Thành Tâm).

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

2 ý kiến độc giả