Sinh hoạt địa phương

Người giầu có: Tường thuật theo phiên họp hàng tháng của Gia Đình Dũng Lạc

Tuyết Ninh

 

Có những anh, chị, em không đến được vì những lý do riêng. Có những anh, chị, em tuy không đến; nhưng vẫn theo dõi tin tức sinh hoạt của nhóm qua email. Tôi xin được làm người tường thuật, xin gửi đến các anh, chị, em không thể đến được những thông tin mới nhất trong khả năng hạn hẹp của tôi.

Cuộc họp đông người thì rất vui. Cuộc họp ít người vẫn rộn ràng tiếng cười, cùng lời chia sẻ thân tình, và rất thực tiễn. Chúng tôi đùa với nhau là chúng tôi là những người được Thiên Chúa chọn lựa đừng nói chúng tôi là “chảnh” kiêu căng; chỉ bởi những lời nói đùa, để vui một cách lành mạnh.

Cuộc sống mà; phải có khi mỏi mệt, lúc lo âu. Tình hình kinh tế, chính trị… ngay cả những lời nói chung quanh cũng làm chúng ta bị tác động. Nên cần những nụ cười thân thiện, cười thoải mái. Nụ cười đem đến niềm vui, sự ấm áp cho nhau.

Cười với chúng tôi nhé!

Người ta hay nói gặp gỡ nhau là duyên phận. Có những cuộc gặp gỡ nhớ mãi suốt đời; có những cuộc gặp gỡ như gió thoảng, mây bay. Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi là cùng nhìn về một hướng Thiên Chúa của chúng tôi; cùng chia sẻ lời Chúa với cuộc sống thực tế của mỗi bản thân. Mọi lời chia sẻ đều rất chân tình; với mục đích cùng nhau củng cố đức tin, cùng giúp nhau gần chúa hơn mỗi ngày.

Ai mà chẳng yếu đuối, đôi khi sa ngã. Cuộc sống cần có Chúa đồng hành. Lấy Thiên Chúa làm nền tảng để xây dựng đời sống gia đình chúng tôi; được an bình, bình yên, yên ổn, và ổn định hơn mỗi ngày.

Chúng tôi là những người giàu có?

Chị đã thốt lên: “em cảm thấy em là người giàu có”. Khoe khoang chăng? Chỉ cần ngước lên trời xanh bao la, nắng ấm, gió mát, không khí trong lành; là chị cảm thấy mình giàu có rồi.

Ánh mắt của chị khi chia sẻ làm tôi như nhận được tia nắng ấm áp; dù tháng mười một tiết trời bên ngoài đã se lạnh.

Khi thấy đủ là đủ!

Mình có ngôi nhà ấm áp, có lương thực ăn hàng ngày, và có thời gian đến với nhau là giàu có rồi.

“Người có tiền sẽ sở hữu nhiều tiền, còn người thực sự giàu thì không lo lắng về tiền”. Cuộc sống nào mà không có áp lực, có âu lo; nhưng chị là người giàu có; bởi vì chị cứ tin, cậy, mến yêu Chúa.

Chúng tôi là những người lạc quan chăng?

Chị kể thật dài dòng về đời sống của gia đình mình, về con cái, cháu chắt của mình; nhờ ơn Chúa mà người chồng khác tôn giáo đã rửa tội sau gần 40 năm lấy nhau. Các con cháu đều trở thành những người con ngoan thảo. Dâu, rể cùng tôn giáo như ý chị cầu xin vân vân… và vân vân…

Trong cái dài dòng của chị; ngẫm lại cuộc đời dài mà chị trải qua đến ngày hôm nay; là sự cảm tạ, chúc tụng Thiên Chúa tột cùng, vô bến bờ.

Chúng ta biết cảm ơn, hàm ơn người đã giúp đỡ chúng ta; thì mối quan hệ của mình và họ chắc chắn sẽ lâu bền, thân thiện, và tốt đẹp mãi mãi… Hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Hãy tỏ lòng biết ơn trước khi cầu xin ơn cho mình.

Chúng tôi là những người khỏe mạnh?

Anh rất ít khi nói. Khi anh nói thì thường ai cũng lắng nghe; bởi giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười hiền hòa. Anh nói trái tim của anh đã được lên bàn mổ ba lần.

Lần một thì anh không lo âu vì tin vào khoa học tiến bộ của đất nước Mỹ.

Lần hai anh cũng không lo lắng vì tin người thầy thuốc nổi tiếng.

Lần ba thì không những không lo; mà anh còn sợ hãi.

Anh đã cầu nguyện.

Anh đặt tay anh lên bên trái tim của tượng cha Trương Bửu Diệp. Một luồng điện như chạy rần rần đến tim anh; làm anh tự tin mình đủ khỏe, để qua cuộc giải phẫu.

Trái tim đau yếu ấy, không còn cần một lần phẫu thuật nào nữa.

Ngày hôm nay trái tim đó vẫn sống vui, sống khỏe, vẫn đi họp thứ sáu hàng tháng.

Anh đã để hết lòng cậy trông và phó thác.

Chúng tôi luôn là những người trẻ trung vượt thời gian?

Chúng tôi những người sắp lên chức ông bà sui. Những người đã có cháu gọi là ông, là bà.

Chúng tôi vẫn là con thơ bên Mẹ. Cùng cất cao tiếng hát chúc tụng bên tượng Đức Mẹ Con Sò.

Cùng ngồi lăn trên thảm cỏ đối diện tượng Đức Mẹ.

Biển xanh một bên, trời trong, gió mát; chúng tôi gặm ổ bánh mì, ăn trái chuối sấy khô; mà kể với nhau về những ơn ích nhận lãnh nơi Mẹ Thiên Chúa.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều!

Chúng tôi cười vang như mua được một vé vô giá để trở về tuổi thơ.

Anh Gia trưởng mua hộp kem 16 cây. Chúng tôi 9 người mà ai cũng được hai cây cây kem.

Phải khai thật đã ăn mấy cây?

Phải đếm lại số cây bỏ đi?

Thực hư thế nào?

Mời các bạn xem hình ảnh, cùng cười vui với chúng tôi nhé. Hình ảnh miêu tả, và bài tường thuật của tôi không thể diễn tả hết được niềm vui ngày hôm đó.

Chúng tôi có tâm hồn luôn bình an?

Cô rất siêng năng việc tông đồ; thế mà tháng vừa qua gặp bao nhiêu điều xui xẻo. Con gái bị mất tiền vì một sự nhầm lẫn trong giấy tờ giao dịch bank. Mẹ thì bị móc túi lấy mất tiền. Ai cũng nói của đi thay người, để an ủi người mất của. Nhưng Cô vẫn tiếc của, xót lòng,mất ngủ.

Chúa Hài Đồng khiêm nhu nghèo khổ để mọi người biết cảm thông với những hoàn cảnh nghèo khổ, sa cơ thất thế. Cô nghĩ đến kẻ móc túi kia chắc đang gặp phải hoàn cảnh túng thiếu và biết đâu nó bị đưa đẩy vào bước đường cùng. Cuộc đời của nó đang ở tận cùng của sự đau khổ, thiếu thốn. Một câu nói rất hay” Đừng khóc vì không có giày để đi, bởi vì có những người không có chân để đứng.”

Có những người cầu xin kiếm lại được tiền đã mất; nhưng lại làm ăn bất chính lấy tiền mồ hôi, nước mắt của người khác. Cô cầu nguyện và ký thác mọi chuyện nơi Thiên chúa thế là hết lo âu, bình an trở lại. Cô nở nụ cười hiền hòa, gương mặt sáng bao dung: “đương nhiên là ngủ thẳng một giấc đến sáng rồi.” Ý cô muốn nói là trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn giữ linh hồn của mình trong bình an trong Chúa.

Chúng tôi là những người luôn chiến thắng và vinh quang?

Nơi sở làm thì chị bị trù dập; nhưng chị vẫn cố giữ giá trị của chị là con của Thiên chúa. Chị không tìm cơ hội để trả đũa mà chị giải bày cùng Chúa. Chị cố gắng giữ lòng ngay lành. chị vẫn cầu nguyện và nổ lực bản thân vươn lên; để mọi người chung quanh nhìn thấy năng lực của chị. Chị muốn nói đón nhận thập giá là vinh quang.

Cầu nguyện và nỗ lực bản thân luyện tập nhân đức.

Cảm ơn các cô, chú, anh, chị, em chia sẻ những kinh nghiệm bản thân khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Cùng nhau chúng tôi cất cao tiếng hát.

“Xin cho con biết lắng nghe.

Lời Ngài gọi con trong đêm tối.

Xin cho con biết lắng nghe.

Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.

Xin cho con cất tiếng lên.

Trả lời vừa khi nghe Chúa.

Xin cho con biết thân thương.

Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

Thiên chúa yêu thương hết tất cả mọi người bằng trái tim của con Thiên Chúa.

Thiên chúa sẽ ban cho ta cách nào là quyền của ngài.

Quyền năng của Thiên chúa ban ơn không giống như cách chúng ta nghĩ suy.

Hãy cầu nguyện và trải lòng tin cậy của bạn với Thiên Chúa.

Tuyết Ninh

Tường thuật theo phiên họp hàng tháng của Gia Đình Dũng Lạc, 3 tháng 11 năm 2023

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.