Sinh hoạt địa phương

Con đường tình ta đi

Tuyết Ninh

 

Giáng Sinh đến với những ánh đèn màu rực rỡ,  những hang đá dựng lên xinh đẹp, âm điệu những bài thánh ca du dương, bàn tiệc với rượu ngon, thức ăn dư thừa, và là quà tặng trao nhau…Trong gian phòng quen thuộc nơi gia đình Dũng Lạc đón Giáng Sinh ấm áp bên nhau, bàn tiệc nhỏ với bàn tay khéo léo của các cô, các chị, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chia xẻ lời Chúa, và cầu nguyện cho chị em bị ốm đau không đến được.

Xin thiên Chúa cho chúng con hiểu và sống đúng ý nghĩa của mùa Giáng Sinh.

Một đêm đông vắng lặng, trời giá rét như cắt da, con thiên Chúa hạ sinh nơi hang Belem trong máng cỏ nghèo hèn. Con một Thiên Chúa đã xuống trần gian để cứu nhân loại lầm than, tội lỗi. Thiên Chúa đã bắt đầu cuộc sống trần thế, dạy con người con đường lên trời là con đường của tình yêu, đem yêu thương, tha thứ đến cho mọi người.

Gia đình Dũng Lạc năm nay lại đón chào thêm một cặp mới, hai anh chị chuẩn bị chờ đón ngày được là học viên của khóa 17 sắp tổ chức vào tháng ba của gia đình Nazareth giáo phận Orange.

Anh chia xẻ với giọng nói chân thật, giản đơn. Anh đã được yêu thế nào? Con đường tình anh đi được hình dung thế nào?  Có những lúc không được phẳng lặng, con đường tình anh đi có lúc tưởng chừng như đã tan vỡ, có khi anh đã rời xa người yêu, không giữ lời ước thề. Người yêu anh là Thiên Chúa.  Thiên Chúa đã đến với anh lúc nguy kịch nhất của đời người. Sự sống của anh là những giọt nước nhỏ giọt, là anh đã được Chúa cứu qua giây phút hiểm nguy nhất.

Thiên Chúa đã đến với anh bằng phép màu nhiệm sau lời kêu cứu của anh, khi anh tuyệt vọng và chỉ còn cậy trông nơi Chúa.

Thiên Chúa đã sai con một của ngài xuống trần gian để cứu chúng ta khỏi những hiểm nguy.

Thiên Chúa cho chúng ta biết ngài yêu chúng ta bất kỳ khi nào chúng ta cần đến Chúa.  Chúng ta phải biết trông cậy, biết phó thác.

Anh đã kêu cầu mẹ Maria, mẹ đã chuyển lời anh đến với Chúa.  Mẹ Maria là người chuyển lời cầu đến với Chúa mau nhất, và kết quả nhất.

Gia đình Dũng Lạc cùng anh chia xẻ thêm về mẹ Maria. Đêm đông Chúa giáng sinh nơi hang đá, các mục đồng hết lời ngợi khen thì mẹ Maria chỉ ghi nhớ trong lòng.  Mẹ Maria được làm mẹ Thiên Chúa, nhưng lại sống khiêm nhu, phó dâng, tin cậy.  Trong cuộc đời công khai của Chúa thì mẹ luôn dõi theo bước chân con.  Khi Chúa chết trên cây thánh giá, mẹ cũng âm thầm đau đớn tận tim gan.  Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình và yêu thương con cái không bến bờ. Mẹ Thiên Chúa âm thầm đau đớn khi con yêu chịu chết cho nhân loại.  Mẹ Thiên Chúa đã nghe tiếng anh kêu cứu thì làm sao mà không chuyển lời đến Thiên Chúa được.

Trở lại câu chuyện của anh, cuộc đời với ơn thoát chết nhờ Thiên Chúa, mẹ Maria nhưng không phải dừng ở đây.  Anh đã bỏ quên đi người tình Thiên Chúa, tình yêu được làm con Thiên Chúa.  Anh đã đi lạc con đường tình, và đi lạc rất xa cả hàng chục năm sau.  Theo lời anh là anh tin Chúa nhưng anh vì hoàn cảnh, vì những cuộc sống hàng ngày mà rời xa Chúa, vì nhiều lý do,  để biện mình cho sự lỗi hẹn ước với Thiên Chúa, rời bỏ nhà thờ…

Xin Chúa cho con người yếu đuối của chúng con biết rằng lòng trông cậy thật sự sẽ mang lại kết quả tốt.  Đôi khi chúng con nói chúng con tin Chúa, nhưng chúng con vẫn lo lắng, khốn khổ với cuộc sống đời thường, và đã đánh mất bình an của mình và mất Chúa.

Đức tin giúp chúng con biết nhìn được những sai lầm của chính mình, biết sửa sai và biết hướng thiện.

Thiên Chúa đã ban cho con người chúng con tình yêu thương vô biên, và đã ban cho con người sự tự do để đến với Chúa hay bỏ Chúa ! hậu quả là chúng con đã quá yếu đuối nên rất dễ xa ngã trước mọi sự cám dỗ.  Thiên Chúa vẫn tha thứ và yêu thương chúng ta.  Ai trong chúng ta cũng nhớ về câu chuyện người con hoang đàng trở về, và được cha mở tiệc ăn mừng vì người con đã mất nay được tìm thấy, đã chết nay sống lại.

Anh giống như người con hoang đàng.  Anh vẫn tin có cha yêu thương anh, nhưng chính anh lại lìa xa cha mình.  Thiên Chúa vẫn yêu anh.  Anh đã được yêu và được yêu rất nhiều.

Cuộc đời anh lúc lớn tuổi, tiền và tình không còn, cô đơn và bịnh hoạn, anh đã tìm về con đường tình Thiên Chúa , đã tìm về nhà cha.  Anh đã cầu nguyện rồi mọi chuyện đến như là phép màu.  Câu chuyện đời thường rất thực tế.  Anh đã được nơi trú ẩn cho đêm đông rét lạnh, chỗ ở tiện nghi cho bịnh tình của anh.  Chúa còn cho anh những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của chính anh.  Anh đã thi đậu quốc tịch dù tiếng Anh còn yếu, anh đã thi đậu bằng lái… Cả nhà cười vang khi nghe anh kể dzui! là khi đi thi trắc nghiệm, anh nhờ mẹ Maria đánh dấu câu trả lời cho con.  Anh đã thi đậu! Sau những khó khăn, vật lộn trong đời sống đôi khi chúng con đã đi lầm đường, không sống là con ngoan của Thiên Chúa, mà là người con hoang đàng.

Thiên Chúa đã không bỏ anh, đã không bỏ các con của ngài, nếu chúng con biết tìm đến Chúa.

Cuộc đời anh đã qua bao thăng trầm, đôi lúc đã tới tận cùng của đau khổ, buồn phiền, bịnh tật. Từ nỗi đau tận cùng đó anh mới quay lại  với Chúa.

Thiên Chúa giáng trần, đã chịu sinh nơi máng lừa, đã chịu đóng đinh trên thập giá thì chắc chắn Chúa cha đã cho Chúa con hiểu rõ nỗi đau của kiếp người và luôn yêu thương, ban ơn khi con của Chúa chạy đến van nài, xin xỏ ơn Chúa.

Đau khổ thì mới cảm nhận được giá trị của hạnh phúc.  Thiếu thốn thì mới cảm nhận được hạnh phúc khi được no đủ.  Chúng ta bị sống trong sự kềm kẹp thì mới hiểu được giá tri tự do, sống trong âm u mới thấy giá trị của ánh sáng, sống trong bầu khí ngột ngạt, mới thấy giá trị của bầu khí trong sách, mát lạnh….

Anh đã nếm bao nhiều đắng cay, thất bại, bịnh tật đến trong cuộc đời và anh đã vượt qua tất cả nhờ tình Chúa yêu anh.

Anh đã được yêu ! bây giờ cho anh đánh đổi bất kỳ điều gì thì anh vẫn không rời xa Thiên Chúa.  Anh sẽ không đánh đổi điều gì trong cuộc sống vật chất để mà bỏ con đường tình với người yêu đời này và đời sau. Đó là người tình Thiên Chúa.  Chúng ta phải giúp nhau giữ vững niềm tin, cậy, mến yêu Thiên Chúa.

“Thứ đắt giá nhất trên thế gian này là lòng tin.  Nó có thể mất hằng năm để có được, nhưng nó cũng sẽ bị đánh mất chỉ trong vài giây.”

Đời sống còn những khó khăn trước mặt, tuổi đời có chồng chất nhưng ơn Chúa đã ban cho anh lúc hoàng hôn cuộc đời, một nàng Eva từ mảnh xương sườn của anh.  Adam và nàng Eva của anh sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Anh đùa là “góp gạo thổi cơm chung”.   Anh sẽ thấy lòng anh ấm áp trong mùa Giáng Sinh năm nay.  Anh thêm tin yêu Chúa và yêu người hơn mỗi ngày.

Tình yêu chẳng có nghĩa lý gì nếu không có sự tin tưởng.  Chúc cho con đường tình anh đi cùng Thiên Chúa sẽ luôn vững bền, không một trở ngại, một sức mạnh nào có thể ngăn cản anh nữa. Tặng anh và chị vài câu hát.

“Thế rồi cuộc đời là
những cuộc tình chia xa
Đi lạc vào những phía không đường về…”

Nếu như ngày xưa ấy mình không đường về, không lạc đường, mình đi lầm lối, thì sao mà hôm nay thấy được niềm vui ơn Chúa cứu rỗi, được đi trên con đường đẹp như trăng, như sao mặc cho đêm trời đen tối

“Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao,
đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền.
Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen,
cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương.”

Gia đình Dũng Lạc năm nay Giáng Sinh chúc mừng hai thành viên mới.  Gia đình Nazareth giáo phận Orange sẽ đón anh chị vào khóa học tháng ba này.

Chúng con nghe anh kể và xin dâng lời cầu nguyện Thiên Chúa cho chúng con đức tin và luôn biết hy vọng và tìm an ủi khi gặp nguy khổ trong cuộc đời trần thế đầy giận dỗi, lọc lừa.

Xin cho chúng con cũng biết đem yêu thương đến cho những người bất hạnh, ốm đau, biết chia xẻ vật chất cho những ai thiếu thốn, nghèo khổ, và biết tha thứ cho nhau.

Dù cho ngoài trời kia đêm đông lạnh lẽo xin nguyện cầu Thiên Chúa ban cho mọi gia đình chúng con luôn ấm áp, hạnh phúc, mọi điều an lành.

“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho loài người thiện tâm.”

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

Họp mặt Gia Đình Dũng Lạc.

Giáng Sinh 2019

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.