Sinh hoạt địa phương

Đừng sợ!

Tuyết Ninh

 

Corona virut Covid 19 như cơn bão táp ào ào kéo đến làm mọi người lo âu, sợ hãi . Những thành phố du lịch nổi tiếng, những khách sạn đông đúc khách nay vắng lặng như thành phố ma, như những thước phim kinh dị, hãi hùng.

Nhiều người lo âu ồ ạt đi mua đồ tích trữ, tranh giành nhau như thể là tận thế.

Đi lễ thì cha cũng giảng dzui là đàn ông thì sợ vũ nữ, đàn bà thì sợ vũ phu, và đàn ông đàn bà đều sợ chung Vũ Hán (Wuhan).

Tôi cũng không thoát khỏi cái âu lo chung chung đó.  Trước giờ đi họp gia đình nhỏ, tui ới ới anh gia trưởng bằng cái text message “hôm nay có họp gia đình không anh ?  ”  . Nhận được câu trả lời tỉnh queo như không có chuyện chi chi xảy ra  “có chứ chị !  ” Thế là gia đình Dũng Lạc lại họp hàng tháng.

Thánh Anre Trần An Dũng (Lạc) anh dũng chiu xử trảm vì giữ nghĩa cùng Chúa, ngài là chứng nhân về lòng tin cho tất cả mọi người. Gia đình Dũng Lạc nhỏ của chúng tôi cũng cố noi gương đức tin của ngài đây.

Gia đình chúng tôi hôm nay chia xẻ đoạn Kinh Thánh.

Khi dân chúng đă ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình.  Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “ma kìa” và các ông sợ hãi mà là lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “hãy yên tâm. Thầy đây đừng sợ. “ Phêrô thưa lại rằng: “ Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.” Chúa phán: “hãy đến.” Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống mà là lên rằng: “ Lạy Thầy, xin cứu tôi.” Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” 

Đừng Sợ !

Một anh chia xẻ đoạn Kinh Thánh trên, theo anh chỉ tóm gọn bằng hai từ ” Đừng Sợ ! “

Chúng ta có đức tin vào Thiên Chúa, ơn sáng soi của Chúa Thánh Thần để động não, đối phó mọi hoàn cảnh.

Thế giới ngày nay khoa học tiến bộ đem lại bao điều lợi ích cho con người đôi khi làm con người tự phụ hơn, thiếu sự gần gũi với Thiên Chúa.  Quan niệm về đạo đức, về niềm tin thay đổi nhiều.  Nhiều thông tin về cái ác đến rùng mình.  Thời đại của chúng ta có biết bao lo âu, sợ hãi.

Đừng sợ !

Chúng ta cần củng cố niềm tin.  Trong cuộc sống đời thường, chỉ một phút chốc cũng có thể là cát bụi, như thành phố Vũ Hán đông đúc dân cư và doanh nghiệp, như là những quảng trường nước Ý ngày ngày đều đông đúc du khách thì nay cũng vắng lặng vì cơn bão Corona.

Con người vẫn chỉ là cát bụi.  Trong cuộc sống chúng ta phải vững niềm tin để vượt qua tai ương, để không nản lòng, nản chí để đi đến thành công.

Người Mỹ hay nói câu ” You can do it !  “

Nhiều người cũng nêu quan niệm về niềm tin rất quan trọng trong đời sống:

” Kẻ mất đi của cải là kẻ mất ít.

  Kẻ mất đi tình yêu là kẻ mất nhiều.

  Kẻ mất đi niềm tin và tình bạn là kẻ mất tất cả. “

Thiên Chúa thử thách đức tin của chúng ta bởi lẽ đức tin chỉ có thể trưởng thành khi chúng ta trải qua đau khổ, nghịch cảnh và hãy tin vào Thiên Chúa luôn nắm lấy bàn tay con cái yếu đuối chạy đến bên Chúa.

Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?”

Qua thử thách của chính bản thân con người yếu đuối, thì chúng ta mới có được niềm tin sắt sơn và trở thành chứng nhân bằng cuộc sống của chính mình.

“Hãy trao hết mọi lo lắng cho Đức Chúa Trời, vì ngài quan tâm đến anh em ”.

Anh lớn tuổi điềm đạm dẫn chứng mà chúng tôi cứ ngẩn ra mà nghe.  Anh nói về đức Tin của mẹ Maria, của thánh Giuse và nhất là của Chúa Giêsu.

Lời “ Xin vâng ” của Mẹ Maria trong ngày sứ thần đến truyền tin cho Mẹ Maria sẽ mang thai chúa Giêsu.

Không chồng mà có thai !

Thời phong kiến ở làng quê Việt Nam có mà gọt đầu, bôi vôi, thả trôi sông. Ôi thật sợ hãi !

Ngày này có tiến bộ hơn, cái nhìn không khắt khe như xưa, nhưng vẫn có những con mắt soi mói, những lời nói dị nghị.

Mẹ Maria hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Hai từ “Xin Vâng ” giản đơn, khiêm nhường nhưng mà thật khó mà nói lên được nếu không có đức tin trọn vẹn vào Thiên Chúa.

Khi nghe tin vị hôn thê của mình mang thai. Người yêu có thai, mà cái thai không phải của mình.

Tin sét đánh ngang tai thế này!

Thánh Giuse chắc chắn trải qua bao đêm mất ngủ, bàng hoàng, đau khổ, không muốn chấp nhận sự thật ấy.  Ngài lại sợ lo cho vị hôn thê xinh xắn trẻ trung, sẽ bị xét xử theo luật khắt khe thời đấy. Một sự giằng co ghê gớm trong lý trí và cả con tìm.

Chỉ có niềm tin và sự phó thác đời mình cho Chúa cách khiêm nhường. Ngài phó thác cả quyền tự do của mình, quyền lựa chọn hạnh phúc lứa đôi của mình.

“Này ông Giuse, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về, vì người con bà cưu mang bởi Chúa Thánh Thần” ( Mt.1.20).  Sau khi được Thiên Thần báo mộng thì thánh Giuse đã đón mẹ Maria về làm vợ.

Tất cả mọi sự sợ hãi đều vượt qua được vì đức Tin tuyệt vời.

Đức tin và phó thác trên hết mọi suy nghĩ tầm thường của loài người !

Chúa đã chịu chết cho người mình yêu rồi sống lại và tha thứ cho tất cả mỗi tội lỗi của loài người.

Trong cơn đau đớn tột cùng của thân xác và của tâm hồn. Chúa Giêsu vẫn lên tiếng: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm.”

Đừng sợ !

Bởi chúng ta tuy suy nghĩ và hành động cho cuộc sống cõi tạm nhưng có niềm tin.  Chúa Thánh thần sẽ sáng soi cho chúng ta.

Cả nhà Dũng Lạc đều lắng nghe tất cả mọi tâm tình, mọi chia sẻ của nhau.  Làm sao mà tha thứ cho nhau như Thiên Chúa tha thứ cho mình đây.

Một anh nữa chia sẻ rằng sống cho công bằng, thì có lẽ dễ hơn là tha thứ.  Công bằng anh không đánh tôi thì tôi không đánh anh, rồi đấm sang anh gia trưởng một đấm nhẹ.  Anh không lấy của tôi thì tôi không lấy của anh.  Tha thứ thì khó hơn nhiều.

Tha thứ kiểu như Chúa thì khó quá Chúa ơi !

Làm thế nào để tha thứ?

Đặt câu hỏi rồi lại tự tin để trả lời là : ” Đừng Sợ ! ” đúng không cả nhà mình.

Một em gái nhỏ vừa xinh đẹp, lại vừa ngoan trả lời ngay.  Hãy đọc kinh lạy cha.  Một bản kinh mà ai là người Công giáo cũng đọc từ khi còn nhỏ, cứ đọc và cứ đọc mà chưa thấm thì sẽ thấm dần thôi mà.

“Lạy cha chúng con là kẻ có tội. Xin cha tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con…”

Ai mà không có tội ! Tha tội người khác để mà mình được Thiên Chúa tha tội.  Con khoái và yêu câu kinh này quá Chúa con ơi!  bởi con là kẻ có tội và con muốn được Chúa tha tội.

Tìm được cách hạ đo ván một vấn đề phức tạp bằng một bí kíp võ thật giản đơn. Phức tạp hay giản đơn là tùy theo quan niệm và lương tâm của mỗi người chúng ta.

Một em cũng rất chi là dễ thương của gia đình nhỏ Dũng Lạc chúng tôi chia xẻ thêm. Em đã giận hờn người anh trai ruột thịt của mình đến mười mấy năm rồi mới chợt tỉnh ra. Tha thứ là ta biết tự giải thoát cho chính mình.

Em đã nói hết nỗi lòng giận hờn với người anh.  Mọi giận hờn lâu năm làm em cứ mất ngủ hằng đêm và đau nhất là nỗi đau do chính anh ruột gây ra. Tha thứ làm em vui hơn, em đã tìm được bình an cho chính mình.

Tha thứ cần đến một quyết tâm, lòng can đảm và cả phương cách để đấu tranh và để chiến thắng nó.  Nó là sự hận thù, như vết thẹo hằn sâu trong tim.  Nó có sức mạnh công phá làm đau lòng con người, làm con người bất an. Đừng sợ !

Người Công Giáo chúng tôi có một phương cách đó chúng tôi học được từ Thiên Chúa đầy về lòng nhân từ.

“Hãy cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta.”

Tha cho nó là được rồi, còn cầu nguyện cho nó, cho kẻ thù nữa sao?

Thật là chuyện không tưởng được !

Có những nỗi đau do người khác gây ra cho mình mà thời gian chưa chắc đã chữa lành.  Hãy làm thầy thuốc của chính mình nhé.

Cầu nguyện cho kẻ thù là cả một đấu tranh tâm hồn gay go nhất.  Đấu tranh với bản thân đầy mâu thuẫn.  Chúa ơi ! Sao mà khó quá ! Nó mà bị đau khổ thì cho nó chết luôn đi chớ.  Cầu cho kẻ ác mà làm chi. Gieo gió thì gặt bão là lẽ thường tình.

Tư tưởng Chúa có lẽ khác với tư tưởng con người.  Thực thi lời Chưa thật là phúc đời này.

Khi mình can đảm thốt được những lời cầu nguyện cho kẻ thù thì như có sức mạnh để vượt qua tăm tối.

Một điều tưởng rằng thật to lớn, thật phi thường nhưng thật ra chỉ thật giản dị là Tin.  Hãy tin vào tình yêu của Chúa.  Sau khi cầu nguyện được cho kẻ thù thì nhẹ lòng ngay, không bị cái tên thù hằn làm khổ tâm, làm đau lòng mình liền.

Mình được cởi mở đầu óc hơn. Mình có được cái nhìn khách quan hơn.  Mình nghĩ, mình suy luận sáng suốt hơn. Yêu người yêu đời và yêu cuộc sống hơn.

” Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu…”

Nhiều người nói tha thứ nhưng không quên được. Phương pháp này sẽ giúp quên liền nhe.  Nhẹ lòng như quẳng được gánh nặng đeo gông bấy lâu.

Lại lý sự thêm. ” Nhân chi sơ, tính bản thiện. “

Con người ta ai cũng yếu đuối, và không hoàn hảo. Đôi khi mình cũng phần nào bị cái tôi của mình che khuất ánh sáng nhận xét.

Cầu nguyện cho kẻ thù là cứu cánh, đem đến cho cái tôi sự bình an, niềm vui.  Nước mắt có chảy trong giằng xé xong sẽ ngừng ngay. Tim không đạp loạn nhịp. Xả stress và tầm nhìn sẽ rộng mở hơn. Mắt nhìn xa hơn. Lòng vị tha hơn. Trên hết là những lo âu, đau khổ ở trần gian sẽ giảm ngay.

Dùng vị thuốc này thì chữa bịnh hận thù ngay nhé. Lòng mình nhẹ và chắc chắn sẽ gần Chúa hơn.

Gia đình Dũng Lạc bay bổng với bài hát Kinh Hoà Bình do anh gia trưởng bắt nhịp …

Lạy Chúa xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khí vui sống muôn đời.

Buổi họp mặt Dũng Lạc, 6 tháng 3 -2020

 

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.