Sinh hoạt địa phương

Diễm Ca

Tuyết Ninh

Lần đầu tiên chúng tôi được mời tham dự kỷ niệm 25 năm thành hôn (Ngân khánh thành hôn) của một cặp vợ chồng.

Anh chị là thành viên trong gia đình nhỏ Dũng Lạc thuộc Gia Đình Nazareth. Cùng với anh chị là một cặp bạn thân cũng mừng 25 năm thành hôn.

Thánh lễ được cử hành tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Linh mục chủ tế và giảng thuyết là cha Giuse Trịnh Ngọc Danh.

Suốt thánh lễ lòng tôi tràn ngập bao cảm xúc khôn nguôi.

Bài thơ Ngập Ngừng của thi sĩ Hồ Dzếnh, bỗng hiện về trong vùng trời ký ức:

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

  Đời mất vui khi đă vẹn câu thề.”

 

Hai câu thơ nổi tiếng mà người ta thường rên rỉ, ngân nga, khắc khoải, thổn thức, xao xuyến, nhớ nhung khi nghĩ về mối tình trắc trở, không đến được với nhau.

Hai câu thơ gợi ý tưởng cho các nhạc sỹ dòng nhạc bolero thập niên 1960, sáng tác bao bài hát trữ tình quen thuộc về tình yêu.

Người yêu cũ, người yêu trong ký ức là những hình ảnh đẹp như thơ, xinh như mơ; thực tế khi đã nên nghĩa vợ, tình chồng, cùng nhau chia sẻ bổn phận, trách nhiệm, lo lắng cơm áo gạo tiền; thì hình ảnh lãng mạn, xinh đẹp cũng phai, cũng tàn dần theo thời gian.

Đời có mất vui khi đã vẹn câu thề?

Đời yêu thì khổ, không yêu thì … lỗ?

Chúng tôi người Công giáo tin vào Thiên Chúa là tình yêu!

Tình Chúa bao la, cao cả. Yêu đến hy sinh mạng sống cho người mình yêu!

Tinh Yêu là dấu chỉ quan trọng nhất trong đời sống người Công giáo chúng tôi.  Mến Chúa thì phải yêu Người. Tình yêu là cho đi.  Cho đi thì càng gần Chúa hơn.

“Cho đi thì có phúc hơn là nhận”. Yêu mà chỉ nhận thì không thể gọi là yêu!  Yêu như thế gọi là ích kỷ, là chỉ yêu chính bản thân mình.

Tình yêu hôn nhân theo quan niệm Kitô giáo còn là tình yêu mà vợ chồng phải là vẹn câu thề: “Giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày, suốt đời”. Lòng thủy chung sắt son trong đời sống vợ chồng là một điểm quan trọng trong giao ước hôn nhân. Khi cùng nhau vượt qua những ngày tháng vui buồn, sướng khổ; cùng nhau giữ vẹn câu thề nguyện chính là hạnh phúc viên mãn nhất!

Khẳng định có Thiên Chúa đồng hành trong đời sống hôn nhân thì các cặp vợ chồng sẽ vững bước trên con đường tình yêu, cuộc sống gia đình an vui và chung tay nuôi dạy con cái.

Tôi đã dự nhiều tiệc kỷ niệm ngày cưới thật đắt tiền, sang trọng tại những nhà hàng bên bờ biển lãng mạn, hay đồi cao, gió mát… nhưng kỷ niệm ngày cưới của hai bạn tôi là một dấu ấn tuyệt đẹp.

Hai cặp vợ chồng hôm nay tiến vào cung thánh dưới sự chứng kiến của bạn bè, họ hàng và nhất là các con. Anh chị đã nêu tấm gương yêu thương, thủy chung vợ chồng cho tuổi trẻ trong thời đại mà đầy rẫy những cảm dỗ.

Chúa trên cao như giang tay ban phép lành cho hôn nhân 25 năm của hai bạn, làm chúng tôi như ngất ngây men tình.

Vợ chồng tôi không ai bảo ai, tự nhiên tay nắm tay nhau siết chặt!

Không bằng lời nói nhưng cái siết chặt tay nhau, chúng tôi nhủ lòng giao ước cùng nhau giữ vẹn lời thề trong bí tích hôn phối.

Một ngày có Chúa ở cùng là một ngày an vui. Để có những ngày ấm áp, hạnh phúc bên nhau, tất cả chúng ta cần cầu nguyện; tích trữ nhân đức, bác ái và tha thứ cho nhau. Cuộc sống hôn nhân có Chúa đồng hành thì hạnh phúc luôn ở bên ta.

Gương mặt đẹp.  Lời nói ngọt ngào.  Tiền của thật nhiều.  Danh vọng thật cao… đều có giá trị bảo đảm nhưng chưa chắc đảm bảo cho đời sống hôn nhân bền vững.

Nhưng trong thực hành, ngoài việc cầu nguyện và đồng hành với Chúa, chúng ta cũng phải can đảm đối đầu với mọi khó khăn, thử thách, mọi mưu chước cám dỗ.

Tình yêu là sự chuyển động không bao giờ đứng yên.  Nó không chỉ toàn màu hồng nồng ấm, mà có khi là màu xám u tối.

Tình yêu có những cung điệu khi dồn dập, lúc nhẹ nhàng.

Tình yêu như một bản hòa xướng có lúc bổng, lúc trầm.

Mọi người tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay đều có thể cảm được những cung bậc và giai điệu tình yêu khi anh Hùng đã nói lời cảm ơn chị Mai, người bạn đời cùng chung bước 25 năm trước cộng đoàn và các con.

Hành trình hôn nhân của họ cũng có những lúc như biển cả dậy sóng, nhưng có Chúa thì sóng lại chỉ lăn tăn như nước mặt hồ và gió bão kéo đến cũng chóng qua mau.

Không chỉ bằng lời mà còn bằng ánh mắt nồng ấm nhìn về người vợ đã chung sức cùng anh vượt qua những cơn bão táp cuộc đời…Người ta nhìn thấy có những ngấn lệ khi anh đưa tay lau kính. Cũng như những tiếc nấc nhẹ làm cắt quãng câu nói của anh.

Con cái là quà tặng của Thiên Chúa ban cho chúng ta.  Con cái là dấu ấn tinh yêu của cha mẹ.

Một hình ảnh tươi đẹp trong thánh lễ là khi các con lên đọc lời nguyện, cùng lời chúc mừng cha mẹ.

Các em cố gắng đọc tiếng Việt để cùng chung vui với tình yêu của cha mẹ. Chắc chắn hạnh phúc của anh chị nhân lên gấp đôi với sự hiện diện của các con, cùng nỗ lực cố gắng đọc tiếng Việt. Các em như là món quà vô giá tặng cho cha  mẹ trong ngày kỷ niệm ngày cưới.

“ Ngày hôm nao tiếng hát bay cao

Quỳ bên nhau trước đấng tối cao

Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời

 

Rồi mai đây kiếp sống có đôi

Đời buồn vui mãi mãi bên nhau

Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao.”

Bài thánh ca kết thúc thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm thành hôn như vẫn còn âm vang đâu đây khi tôi ngồi viết lại những dòng này.

Nhưng ngày cưới không thể thiếu tiệc mừng. Tiệc mừng 25 năm thành hôn hôm nay được tổ chức tại tư gia, đầy đủ các món ăn Tây, Tàu, Việt và bình rượu ngon, luôn được rót đầy như trong tiệc cưới Cana.

Phần văn nghệ đặc biệt với những ca sĩ cây nhà lá vườn hát hết mình, quậy hết mình, cháy hết mình cùng với những câu truyện hài hước, khiến thực khách mời cười hết ga.

Xin chúc mừng anh chị Hùng-Mai đã vẹn câu thề 25 năm bên nhau. Xin chúc mừng 25 năm nữa và thêm 25 năm kế tiếp.

Đời chắc chắn là vui khi vẹn câu thề!

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.