Sinh hoạt chung

Vì sao dẫn lối

Thân Tặng các anh chị em Gia Đình Nazareth Giáo phận Orange đến tham dự lễ Bổn mạng Thánh Gia Thất và nghi thức lập lại lời Hôn ước

tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo phận Orange – 5 tháng 1 năm 2020.

Biết Văn

 

Tôi đến tham dự Thánh lễ sau những ngày cảm cúm hành hạ, anh chị em tôi đấy tóc vẫn điểm thêm sương, cũng với vầng trán với bao ưu tư đè nặng vì “cơm áo, gạo, tiền” vì những lao nhọc mà Thiên Chúa muốn chúng tôi phải gánh vác. Năm tháng qua đi nhưng sự trung kiên và chịu đựng của mỗi người vẫn không thay đổi…

Đảo một vòng bắt tay anh Kỷ để cảm thấy “nụ cười tươi mát” trở lại nơi anh, Anh chị Mừng-Lan vẫn hăng hái như hôm nào khóa 8 vậy, rồi anh chị Phượng-Sơn, anh chị Phượng-Mỹ, anh chị Minh-iên, anh Duyệt hôm nay solo một mình vì chị Luông bận việc tại nhà thương., anh chị Tường-Loan, anh chị Trung-Ngọc, Bs Hiện-Dung, và nhiều anh chị em vẫn tất bật với công việc chuẩn bị cho thánh lễ và tiệc trà sau đó. Tôi được biết tin và xin góp lời cầu nguyện thêm cho anh chị Nhuệ -Thu Nhi đang nằm viện điều trị vì tai nạn xe hơi.

Theo Phúc âm thánh Matthew kể rằng:
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mat. 2:1-12)

Câu chuyện trong Kinh Thánh với cái nhìn của Cha Trịnh Ngọc Danh người giảng phòng, linh hướng của Gia Đình Nazareth Giáo phận Orange ngày hôm nay đã đem đến cho chúng tôi sự thấu triệt ý nghĩa lời Chúa :

Anh chị em đã bao giờ và đang bị tắt ánh sáng ngôi sao dẫn lối chưa ? (khó khăn, cam go chồng chất trong gia đình, con cái không ngoan, bất trắc trong công việc làm, việc học…)

Anh chị em có “turn around” khi đối mặt với ánh sáng vì sao đã tắt, của đường đời u mê, tăm tối khi đi tìm kiếm sự tốt đẹp đến từ Thiên Chúa?

Thực tế cho thấy rằng nếu “ngôi sao dẫn đường” cho ba nhà đạo sĩ không tắt, nếu họ không nản lòng, không “Turn around” vì con đường tìm con Chúa quá cam go, khó khăn…họ không bỏ cuộc và họ tìm gặp vua Hê-rô-đê (một chứng nhân cho lịch sử) rồi ánh sáng vì sao sáng lại họ tìm gặp “Hài nhi Giêsu” cùng phủ phục và dâng lên lể vật.

Chúng ta cũng thế, ai trong chúng ta luôn tự hào là người hoàn hảo, tốt đẹp, không có vấn đề nan giải. Ánh sáng vì sao dẫn lối “lúc tắt, lúc mở”, “lúc tối tăm, u mê” tượng trưng cho bước đường đời chúng ta đi mà không có hướng đi…Sinh, lão, bệnh tử vẫn đeo bám lấy chúng ta, vợ chồng không hòa thuận (ánh sáng tắt), con cái ngỗ nghịch (ánh sáng tắt), vợ chồng li dị (ánh sao tắt), gia đình ly tán (ánh sao tắt), chồng mất, vợ qua đời (ánh sao tắt), làm ăn thua lỗ (ánh sáng tắt), nợ nần chồng chất(ánh sao tắt)…v..v..

Lễ Hiển Linh (Lễ Ba Vua) là lễ cảm tạ Chúa đã tỏ mình cho dân ngoại, trong đó có chúng ta, đại diện là Ba Vua hay Ba Nhà Đạo Sĩ đến từ khối dân ngoại. Đây là niềm vui mà tiên tri Isaia đã loan báo từ ngàn xưa bằng những hình ảnh rất rực rỡ: “Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang Chúa đã bừng dạy trên mình ngươi…

Chúng ta cũng thế “Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra” , không “turn around” dù ánh sao dẫn lối lúc tắt, lúc mờ; dù đường đời trăm vạn lối khó khăn nhưng chúng ta luôn có “con đường mang tên Giêsu”, con đường nối giữa “đất với trời”.

Cảm ơn những tấm lòng vì gia đình của các anh chị em Nazareth thân thương và cha linh hương Trịnh Ngọc Danh.

Cảm ơn bửa ăn nhanh, bỏ túi nhưng thắm tình huynh đệ.

Cảm tạ Chúa và cảm ơn nhau trong những ngày tâm tình tạ ơn và Xuân Canh Tý sắp đến.

Orange County ngày 05 Tháng 01 năm 2020
Biết Văn

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.