Sinh hoạt chung

Make a U turn

Tuyết Ninh

 

Mỗi lần đi lễ hay đi họp gia đình Nazareth giáo phận Orange County là mình thấy con tim rộn ràng như kẻ xa nhà về thăm lại mái nhà xưa.  Mình đều cảm thấy tình yêu được hâm nóng lại, được bình an. Bình an thì ai cũng ước !  Tình yêu được hâm nóng thì cặp nào mà chẳng ham !

Ký ức khi xưa lúc mới đến gia nhập gia đình Nazareth ùa về…  Tâm trạng, hoàn cảnh khi xưa lúc mới đến tham gia khóa học và tâm trạng, hoàn cảnh hiện nay. Mình biết mở lòng hơn, biết cách yêu thương hơn.

Khóa học 17 sắp đến các anh chị nhanh nhanh ghi tên .  Mình không ngần ngại mà tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột, là các anh chị sẽ luôn luôn được vui mừng trong Chúa !

Trở lại với buổi lễ ngày chủ nhật đầu năm thời tiết không lạnh.  Tia nắng xuân vừa đủ mang đến ấm áp như lòng mình đang được sưởi ấm.

Cha linh hướng giảng lời Chúa mà nhà thờ cười vang.   Vui không chỉ để cười mà để học.  Học để sửa sai của chính cái tui đây.

Mình kể lại theo cảm nghĩ của mình để chia xẻ với anh, chị, em không thể đến tham dự được.

Bài giảng của cha thật giản dị, dễ hiểu đi vào tận lòng người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.  Cha trãi lòng mình một cách rất chân thật.

 Cha đã từng Make a U turn theo nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng.  Ngày ấy năm xưa trên con đường cuối tuần từ nhà trở lại chủng viện chỉ có hai tiếng lái xe thôi, cha đã phải nhiều lần U turn theo nghĩa đen, nhưng lòng cha cũng đã muốn make a U turn theo nghĩa bóng quay lại nhà.  Cha muốn được về lại mái nhà bên bà cố, bên mẹ hiền cha sẽ được ăn những món ăn đậm đà hương vị Việt Nam do bà cố nấu cho cha.

Không sao.  Lạc đường đi thì Make a U turn.  Không nản lòng,  không nản chí.  U turn để tiến tới đích, không phải U turn để quẹo về nẻo cũ đường xưa, hay đi lạc luôn đường về.

Không đèn đường, không ánh sao nhưng chúng ta có lòng tin thì sẽ không lạc lối.

Cha giảng về Lễ ba vua hay Lễ Hiển Linh. Ba vua tự phương xa đến thờ lạy Chúa, mang theo lễ phẩm là vàng, nhũ hương, mộc dược…

Từ ngàn xưa hay ngày nay con người ta kể cả vua chúa hay lãnh đạo các quốc gia, dân chúng cũng mong ước tìm được con đường cứu khổ cứu nạn, con đường chân lý.  Cuộc sống càng khó khăn, khổ cực, thất bại, đau khổ…con người càng mong ước tìm được hạnh phúc vĩnh cửu.  Cha linh hướng nói rất thực tế.  Con người luôn cảm thấy bất an, chỉ nghĩ về cái chết cũng đã thấy bất an rồi.

Trong khi đi theo chỉ dẫn đường của ngôi sao thì ngôi sao chợt tắt và các ông tìm đến vua Herode để biết thông tin đi về hướng hang đá Belem.

 Ba vua đã được chiêm ngắm con Thiên Chúa nơi hang đá và đã không vâng lời vua Herode mà tìm đường khác trở về.

Trong cuộc sống chúng ta phải luôn cầu nguyện để biết cách vâng phục, để chúng ta biết cách đền đáp ơn tình Thiên Chúa.  Cuộc đời không như những con đường sáng và thơ mộng, như những con đường có trăng, có sao, có hoa, có bướm, có thảm cỏ xanh…

Trên con đường đời có những lúc chúng ta bị tổn thương, bị thất vọng hay vấp ngã, chúng ta không còn ngôi sao để chỉ lối soi đường, đôi lúc con đường chúng ta đi chỉ là bóng tối.

Ai trong chúng ta không có những lần đi lạc lối theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Hãy bắt chước ba vua, biết tìm lại hướng đi, đến bên Thiên Chúa, van nài Thiên Chúa nắm tay, dẫn lối cho chúng ta.

Đừng để bóng tối, thất vọng làm lu mờ ánh sáng Thiên Chúa.

Chúng ta hãy kiên nhẫn, bền bĩ và nghị lực để tìm lối thoát cho chính bản thân mình.  Đôi khi Thiên Chúa muốn chúng ta cần những giây phút lắng đọng, những lúc dừng chân và nỗ lực bản thân để vượt qua những đoạn đường tăm tối của đời sống.

Cha dẫn dụ luôn hình ảnh những bước chân thương tật, hay yếu đau phải nỗ lực bước đi, phải đau đớn, đôi khi nhỏ mồ hôi, nước mắt mới bước vững lại được.

Trải qua những bất hạnh thì chúng ta sẽ trân quí hạnh phúc.  Vượt qua những biến cố đau khổ chúng ta sẽ yêu quí tất cả những nụ cười của mọi người chung quanh,  dễ tha thứ hơn, dễ yêu thương hơn . Tha thứ và yêu thương trong gia đình và tất cả những người chung quanh ta.

Thay đổi chính mình để tìm được bình an cho mình.

Biết cảm nhận ơn tình, biết chấp nhận và vâng phục, và chắc chắn là con tim sẽ vui trở lại…

Nguồn ánh sáng hiển linh Thiên Chúa sẽ được tỏa chiếu bằng chính cuộc sống mình để đền đáp ơn tình yêu vô biên của Thiên Chúa và biết chia xẻ với những cảnh đời khó khăn chung quanh chúng ta.

Trong đời sống vợ chồng biết bao ngày không trăng, không sao.  Chúng ta hãy bền bĩ cầu xin cùng với nỗ lực của bản thân, biết bao dung, biết lắng nghe.  Cuộc sống này có dũng cảm đối mặt và vượt qua thì mới hạnh phúc.

 Cha linh hướng cũng chỉ chúng ta con đường cầu nguyện.  Chúng ta theo thói quen của người đời là cầu được như ý mà nên cầu thêm đức tin, cậy, mến cầu thêm ngọn lửa yêu thương, và lòng can đảm, kiên trì.

Con đường đi tới thẳng một cách dễ dàng thì chưa chắc đã vững tin.  Chúng ta có U-turn nhưng biết tìm người hỏi đường hay dùng GPS tìm đường thì không bị lạc.

Thiên Chúa làm ngọn đèn sáng soi mọi nẻo đường tâm linh thì qua những lầm đường, lạc lối, qua những cơn sóng gió thì chúng ta thêm kiên cường thêm lòng tin cậy Thiên Chúa hơn.

Con đường dù không trăng, không sao, dù phải U turn nhưng có Thiên Chúa dắt bạn đi với sự nỗ lực của bản thân mình thì chắc chắn là sẽ vượt qua mọi nẻo đường khó khăn, tăm tối của bạn.

Tình yêu của Thiên Chúa là chết cho người mình yêu.  Yêu là yêu đến hơi thở cuối cùng thì bài học yêu thương không phải là bài học ngắn nhất mà là phải học cách yêu và học để yêu dài dài…

Hãy đến với khóa học Nazareth nhé tất cả những cặp vợ chồng để tìm con đường yêu trong đời sống gia đình.  Thiên Chúa sẽ chỉ cho các cặp vợ chồng chạy đến bên ngài con đường hạnh phúc có trăng, có sao, có nắng ấm, có tiếng cười bên nhau.

Cuối thánh lễ thì cha linh hướng mời các cặp vợ chồng lập lại lời nguyện ước hôn nhân.  Mắt nhìn mắt, tay cầm tay mà run như ngày đầu nguyện ước yêu thương, gắn bó bên nhau trọn đời.  Chỉ có lặp lại lời của cha thôi mà sao run dzậy ta ?  Bên cung thánh có sự hiện diện của cha và cộng đoàn ta đang run như ta cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ! Cặp nào hơn 50 , 40, 20 năm ….nói lại lời thề nguyện hôn nhân mà nhịp tim đập dồn đập không nhỉ ? Xin Thiên Chúa luôn đồng hành trong đời sống gia đình của mọi anh, chị, em chúng con.

Cha linh hướng sau khi chúc lành cho các cặp vợ chồng thì cha cũng ngước mắt lên hình ảnh người yêu trọn đời của cha là Thiên Chúa, để nói lên tình yêu dâng trọn lên Chúa.  Cha đã nói lời thề nguyền chung thủy, vâng phục và yêu thương người tình duy nhất là Thiên Chúa đến trọn đời.

Nếu chúng ta lạc đường, hãy bình tĩnh tìm hướng dẫn đúng.  Nếu lạc đường đời thì vậy còn lạc đường đạo thì cũng tìm chính Đức Giesu để thờ lạy và chỉ cho con đường đi đến hạnh phúc, bình an cho mọi người.

Điệp khúc đáp ca lập đi lập lại trong thánh lễ làm mình cảm thấy thật bình an.

“sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người.”

Hết lễ mà chưa về nhé.  Mọi người ăn uống và hàn huyên.  Cha linh hướng và ban văn nghệ cây nhà lá vườn đem đến những trận cười vang.  Tiếng cười vang trong thánh lễ, vang trong bàn tiệc và chắc chắn sẽ vang về tận từng gia đình.

Cảm ơn ban tổ chức gia đình Nazareth giáo phận Orange county

Một buổi sáng chủ nhật  nắng ấm tình nồng, 01/05/2020

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.