Văn

Trăng giữa mùa đại dịch

Nguyễn Ngọc Thể

1         Từ  mấy tháng qua (tháng 1 và tháng 2 năm 2020), bỗng như như một cơn bão tố hay một trận cuồng  phong từ phương trời nào xa xăm thổi đến, mang theo cơn dịch kinh hoàng mà hầu như chưa một ai trong đời mình nghe nói nói đến:  Dịch “coronavirus”. Sỡ dĩ con vi trùng này được đặt tên là “Corona” vì nó có hình quả cầu tròn. Dịch từ phương trời xa nào bay đến? Cho đến bây giờ, chắc chắn ai cũng nghe thấy và biết chúng xuất phát từ đâu?

Trước hết là tại Nam hàn. Sỡ dĩ có một số người ở tại một thành phố Daegu 1, thuộc Nam hàn đến Vũ hán (Trung cộng) để truyền đạo, một thứ đạo mang tên nghe lạ lẫm vô cùng. Khi những người này trở về mang theo mầm bệnh và bệnh bắt đầu lan truyền cho những người đồng đạo tại một thành phố ở đó. Chính phủ Nam hàn lập tức cho áp dụng biện pháp cứng rắn, bắt buộc mọi người phải được thử nghiệm. Ai nhiễm bệnh, lập tức bị cô lập (quarantined/isolated), không được tiếp xúc với bất cứ ai, và được chữa trị. Sau đó, cơn dịch dịu dần xuống và đã bị trấn áp.

Dịch đã đến và lan nhanh khắp mọi miền, rồi đến mọi nước trên thế giới. Tại Hoa kỳ, thoạt đầu tin tức loan đi  là có  một số những người cao tuổi đang nằm ở một số nhà dưỡng lão tại tiều bang Washington mắc bệnh và qua đời, không thể  kịp chữa trị. Rồi từ người nọ đến người kia trong cùng môi trường sống, vi trùng lan truyền, gây chết chóc thật lẹ làng. Nguyên do, đã có những người đi du lịch đến Vũ hán, dịp Tết âm lịch năm nay (tức 25 tháng 1, 2020),  và khi trở về Mỹ  mang theo những con vi trùng vô cùng nguy hiểm này và bắt đầu lan truyền cho những người chung quanh.

Loại vi trùng này lan nhanh đến những tiểu bang có đông người Tàu vừa từ nước họ trở về.  Đó là Nữu ước, California, v.v  và rồi gần như  các tiểu bang khắp nước Mỹ đều nhiễm bệnh! Lập tức nhiều thống đốc của các tiểu bang ra lệnh cho dân chúng  phải ở nhà, không được ra ngoài, tiếp xúc và tụ tập.

Không riêng gì tại Hoa kỳ, mà nhiều nước trên thế giới đều cùng chung số phận. Theo tin tức cho biết, những ngày trước và sau Tết âm lịch, dân Tàu, ngoài số người Tàu đang định cư ở Âu châu, ở Mỹ đi du lịch đến Tàu, và  khi trở về, mang theo bệnh dịch về nước. Cùng lúc đó, theo tin tức loan đi, lại có nhiều  triệu người Tàu từ đất nước họ  đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mang theo mầm bệnh dịch này đến các nơi trên thế giới, gieo rắc và truyền lan đến số người bị bệnh và chết chóc thật kinh hoàng. Tại Ý, mỗi ngày số ca nhiễm bệnh ngày càng cao, đồng thời số ca tử vong mỗi ngày lên đến 5, 7 trăm người hay có ngày lên đến cả ngàn người!

Tại đất nước Tây ban nha, từng ngày và từng ngày, số người bị lây nhiễm và chết chóc gia tăng đến chống mặt! Rồi tại Pháp, Đức, Anh, v.v.

Chính phú Ý đã gặp cơn khủng hoảng nặng nề vì được biết, chính phủ của thủ tướng Giuseppe Conte, trước đó vừa kết nghĩa với Tàu cộng qua thỏa ước “Một vành đai một con đường” (One Belt One Road – OBOR)  một năm trước đó!   Dụng ý của đám Trung cộng là

2

muốn mở rộng vành đai đến nhiều nơi trên thế giới, thông qua “đường lưỡi bò” ở Biển Đông  mà chúng còn muốn tạo ảnh hưởng rộng khắp đến những vùng khác nữa trên thế giới, như tại Nam Mỹ, Phi châu. Chúng tung tiền đến những nơi mà Trung cộng nghĩ là đang cần đến họ. Chúng

dùng tiền để mua chuộc, để thỏa mộng  bành trướng của chúng. Mộng bá chủ của Tàu cộng không chỉ dừng lại ở đây mà mộng của chúng là mong muốn đất nước Hoa kỳ sẽ bị lụn bại vì cơn đại dịch, rồi sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị là hai lãnh vực chính yếu khiến đất nước này ngày càng suy yếu, và rồi có thể quy phục Tàu cộng để chúng dễ dàng xoay chiều, đổi hướng theo ý đồ đen tối của chúng.

Nhưng thật may mắn làm sao, đất nước Hoa kỳ đang có vị Tổng thống cứng rắn, mạnh mẽ khiến Tàu cộng phải một phen nao núng, thất điên bát đảo, phải dịu giọng nhường bước điều nọ, việc kia. Tổng thống Donald Trump, phải thành thật mà nói, ông ta rất vững tin vào Thiên Chúa, nên có nguồn tin cho rằng,  “Thiên Chúa đã tạo nên ông Trump cho nước Mỹ.” (God made Trump for America). Những ai có niềm tin vào Chúa đều phải công nhận như thế.

Cứ theo dõi và nhìn xem những gì mà TT  Donald J.Trump đã thực hiện được những công việc cho đất nước này, như ông đã hứa khi nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng giêng năm 2017 cho đến giờ. Như ai cũng biết, dưới thời kỳ Obama nắm chính quyền, nạn thất nghiệp trên dưới 10 phần trăm là chuyện thường nghe thấy mỗi ngày; nền ngoại giao yếu kém, khiếp nhược, luồn cúi… Thế nhưng, sau khi mãn nhiệm, Obama, thật không ngờ,  với bản chất của con người, thấy người khác làm được nhiều việc tốt, hữu ích cho quốc gia thì tỏ ra ghen tức và tìm đủ mọi cách để chống đối, đánh phá bằng đủ mọi phương thế qua những tổ chức, thế lực đen tối, tệ hại nhất đang sẵn có trong đất nước này. Một tổ chức chức gọi là OFA (Organizing For Action) do Obama thành lập đã và đang ra tay hành động với số người trên 30 ngàn người cộng với những tay chân từng cộng tác dưới thời Obama!

Đến khi, vụ một cảnh sát gây cái chết một tên Mỹ đầy tội phạm da màu, đám thù nghịch nhân đó làm rùm beng, thổi phồng lên, châm ngòi cho ngọn lửa hận thù, quá khích qua những lực lượng, cái gọi là “Antifa”, rồi đến “Black lives matter.” (BLM). Càng tìm hiểu, chúng ta biết được cái gọi là các tổ chức, phong trào “BLM” và “Antifa” có bàn tay cộng sản nhúng vào để gây nên những cuộc bạo loạn, cướp của, tạo nên những cuộc khủng hoảng trong xã hội nơi đất nước này hiện giờ. Điều này khiến cho người dân vô cùng hoang mang. Cơ quan truyền thông “Fox News” mới đây đã cho rằng, đây phải chăng là một “cuộc cách mạng văn hóa” đang diễn ra tại Mỹ, giống như ở Trung cộng từ những năm 1966 đến năm 1976, dưới thời Mao Trạch Đông (Mao Zedong).  Joe Biden, một ứng cử viên đảng Dân chủ, vừa rồi đã phát ngôn, “chúng tôi sẽ tái thiết, biến đổi đất nước này (we will rebuild, transform this land). Biến đổi cái gì? Biến đổi những gì? Phải chăng ông ta muốn rước Tàu vào đây để “cải cách”, để biến đổi”, để làm một cuộc “cách mạng văn hóa” khác nữa chăng (sic) ? Một ví dụ khác nữa cho chúng ta thấy, năm 1975, sau khi cộng sản miền Bắc tiến chiếm miền Nam thì điều gì đã xảy ra? Chúng cho sinh viên học sinh đi gom tất cả các sách, các loại nhạc nơi các tiệm sách để đem đi đốt, ví chúng cho là sách “ngụy”, sách “đầu độc” nguy hiểm! Nhiều tên đường cũng đã được thay đổi! Nhiều cơ sở, công trình xây dựng, hay những tượng đài mà chế độ cộng hòa đã xây lên, giờ bị đánh sập xuống, phá cho sạch tông tích.

3

Nhìn lại xã hội Mỹ trong những ngày qua, bọn phá hoại đã làm gì? Chúng cũng hành động gần như tương tự. Các tượng đài đã có hằng trăm năm trước, các tượng đài của những nhà “khai quốc công thần” của đất nước Hoa kỳ, như một George Washington, một Thomas Jefferson, một Abraham Lincoln, và Theodore Roosevelt mà bọn chúng dự định sẽ đập phá. Tượng Christopher Colombus, là người đã tìm ra được vùng đất “Indies” năm 1492  đã bị chúng kéo hạ xuống và quăng ở hải cảng Baltimore, Maryland, chiều tối ngày 4 tháng 7, 2019. Hai ngày sau, tức ngày 6 tháng 7, 2020, một nhóm người Mỹ gốc Ý đã đưa phương tiện đến để vực tượng này lên. Những kẻ chủ mưa hạ tượng này và ném xuống cảng Baltimore đang bị điều tra và đền tội trước pháp luật. Chờ xem.

Tưởng cũng nên biết, số người Mỹ gốc Phi đã và đang sinh sống tại đất nước này chỉ khoảng trên 13 phần trăm,  đang khi số phần trăm của người Mỹ trắng và các sắc dân khác tại Mỹ lên đến trên 80 phần trăm (theo Census Bureau). Chúng tôi không muốn đề cập đến số người da màu, một dân tộc thiểu số, để mà phân biệt hay khinh chê; trái lại, chúng tôi muốn đề cập ở đây là tại sao chỉ một khối thiểu số mà họ đã làm rùm beng, chế ngự cả một khối đa số! Phải chăng khối đa số Mỹ trắng và các sắc dân khác này nhượng bộ hay lặng thinh là một kế thượng sách(?) “Một nhịn chín lành” là câu nói của cha ông chúng ta đã để lại từ ngàn xưa? Điều này khiến chúng ta phãi suy nghĩ và cân nhắc. Việc tranh chấp giữa cá nhân với nhau thì có thể nhịn nhường nhau. Đây là một tổ chức tập thể đang phá hủy một sự an toàn, di tích lịch sử của một quốc gia, chính quyền không thề dung thứ được, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đối với TT Trump, với nhận định khiêm tốn của riêng kẻ viết bài này, thì chính quyền xem ra quá mềm đối với những cuộc nổi loạn này.Sư thật, chính quyền không thể hành động mạnh tay hơn, bởi một phần luật lệ không cho phép, phần khác lại còn có thể bị đảng phái đối lập phê phán, nhất nữa, đảng này đang là đối thủ cực tả với chính quyền hiện tại.  Vì thế, nhất cử nhất động đều bị đảng cực tả này lên án, chỉ trích mạnh mẽ. Cái khó của chính quyền TT Trump là ở chỗ này. Hơn nữa, những vấn đề có tính cách địa phương, để mặc địa phương giải quyết.

Có những nơi, chính quyền địa phương ra lệnh giới nghiêm (curfew) nhưng những kẻ gây rối trật tự, làm mất trị an cho dân sinh, coi thường “ luật giới nghiêm” thì biện pháp nào được áp dụng cho những kẻ vi phạm? Không thấy có. Hơn nữa, thời gian này, một số tiểu bang đang còn bị dịch ‘coronavirus” hoành hành, nên việc tập trung để phản đối lại còn gây thêm bệnh cho bao người khác nữa. Thế cho nên, lệnh”phải ở nhà” (stay home order) lại càng phải nghiêm khắc áp dụng, không được nới lỏng.  Bọn gây rối, vẫn tiếp tục làm tới, đập phá, cướp bóc, giết chóc mà không chấp hành luật lệ. Vậy thế nào là luật pháp quốc gia, luật pháp của các chính quyền địa phương được áp dụng?  Ở đây, như chúng ta đều biết,có những chính quyền địa phương lại “đỡ đầu” cho những tổ chức này. Một Jenny Durkan (D), nữ thị truởng thành phố  Seatle, tiểu bang Washington, chẳng hạn.

Một tổ chức như “Antifa” mà TT Trump cho là một tổ chức khủng bố, quả không sai. Thế thì có biện pháp nào để dẹp tan chúng nó chứ? Tuy nhiên, tin giờ chót, thị trưởng Seatle đã yêu cầu nhiều nhân viên cảnh sát đến để dẹp đám làm loạn. Chúng đã biến 6 blocks đường thuộc  thành phố Seatle làm khu tự trị mà chúng gọi là “CHAZ” (Capitol Hill Autonomous Zone). Thực ra, những bọn đánh phá đó đây, đã trá hình lấy danh nghĩa nọ kia để đòi sự “công bằng” bằng

4

những hành động bất chính, như đốt phá, hôi của, bất tuân và lại còn đánh đập các sĩ quan cảnh sát nữa. Tôi trộm nghĩ là TT Trump phải điên đầu về vấn này. Dù vậy, chính quyền Liên bang

cũng có cách nào đó, dựa trên một số luật pháp cho phép để đập tan đám nổi loạn, phá phách, gây khủng hoảng cho đất nước.

Đến đây, tôi chợt nghĩ, là có thể tôi đã đi quá xa với đề tài mà tôi đã nêu lên ở trên. Trong những ngày cấm cách, cô lập, tức phải ở nhà, trong những ngày bị cơn đại dịch hoành hành, có nhiều đêm, tôi không thể đi ngủ cách dễ dàng như trước, mà cứ nằm trằn trọc hoài chờ giấc ngủ. Hết nghe nhạc êm dịu rồi đến nghe những tin tức bằng “head phone”. Nguyên do, không phải vì lo nghĩ nhiều về dịch bệnh này, cũng không phải là quá lo sợ cho việc nọ việc kia. Tôi cũng không phải là kẻ mang bệnh mất ngủ (insomnia). Tuy nhiên, việc mất ngủ này cũng không bị ảnh nhiều đến sức khỏe, đến công việc ban ngày.

Cũng vì không thể ngủ dễ dàng lúc ban đêm, nên có những đêm, trăng soi sáng vằng vặc ngoài khung cửa, khiến tôi liên tưởng đến những ngày đầy kinh hoàng giữa cơn đại dịch, khiến bao nhiêu người phải tử vong. Vầng trăng vẫn trong sáng, vẫn âm thầm chiếu soi xuống cõi trần đang phải gánh chịu muôn vàn nỗi khốn khó, muôn ngàn nỗi lo âu. Còn hơn thế nữa, tôi lại liên tưởng đến một thi sĩ đại tài, thi sĩ Hàn Mặc Tử (2) Vì ông ta bị bệnh phong cùi nên có những đêm trăng sáng thì ông ta phải chịu cơn bệnh nhức nhối hành hạ thân xác mình. Do đó, có những vần thơ ông viết được đều đề cập đến hình ảnh của trăng. Càng đau nhức thân xác vì cơn bện nan y,  ông càng viết lên những vần thơ đầy “rướm máu.”  Xin đan cử một số câu thơ tiêu biểu:

“Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở Trăng về kịp tối nay.”
(Đây Thôn Vĩ Dạ)

Hoặc:

“Hãy quỳ nán lại: tiếng sao rơi
Khua ánh trăng xanh động khí trời…”
(Mơ Hoa)

Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình.”
(Uống Trăng)

Và:    “sao đắm đuối trong sương nhạt,
Như đón từ xa một ý thơ.”
(Đà lạt Trăng Mờ)

Ngoài kia, không gian vẫn tĩnh mịch lúc đêm khuya, thời gian vẫn đều đặn trôi qua, dù là ngày hay đêm. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã quá khuya, nhưng vẫn còn nằm trằn trọc, vẫn chưa chợp mắt được. Tôi thầm nhủ, “chẳng lẽ như vậy hoài sao?” Nhưng rồi giấc ngủ chợt đến và tôi

5

cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay! Trăng mỗi đêm về, chiếu sáng êm đềm. Trăng vẫn là trăng tỏ sáng, trăng non, hình lưỡi liềm, rồi trăng đầy, hình tròn để rồi trăng lại khuyết, treo lơ lửng giữa không trung cao vời vợi. Đó là định luật của thiên nhiên, của đất trời mà Đấng Tạo hóa đã dựng nên từ thuở sơ khai.

Nhìn trăng, chúng ta đều liên tưởng đến hình ảnh của Mẹ Maria. Trăng đẹp tuyệt vời. Mẹ đồng trinh chính là hình ảnh của trăng. Có những bản thánh ca được viết lên ca tụng Mẹ là ánh trăng trong sáng giữa bầu trời tăm tối, giữa những khổ ải của nhân trần, của loài người dưới thế. Trong đêm đen, Mẹ là ánh trăng, hãy ngước nhìn lên Mẹ mà cầu khẩn, kêu xin để Mẹ chiếu giãi ánh trăng xuống tâm hồn chúng ta để giúp chúng ta khỏi bước đi trong lầm lạc. Mẹ không những là ánh trăng của cuộc đời mỗi người chúng ta mà Mẹ còn là ánh bình minh, là ánh sao mai soi sáng trên cõi trần. “Mẹ ánh bình minh trong sáng giữa trời. Màn tối trần gian không hề vương gót chân. Mẹ chính vầng trăng trong sáng giữa trời. Tà áo Mẹ như tuyết rời đỉnh non ngàn.” (3)

Thế giới ngày nay, nhìn chung, như đang dò dẫm bước đi trong cảnh trầm luân tăm tới. Con người như đang sống từng ngày trong vô vọng, không phương hướng. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hãy tin tưởng và hoàn toàn phó thác vào Chúa, vào Mẹ Maria để xin ơn phù giúp, chở che. Tôn giáo mà chúng ta đang đặt trọn niềm tin tưởng như bị lung lạc bởi tà thần, bởi quyền lực của Satan, cũng như bởi một số nhỏ của các đấng chủ chăn đang làm nao núng tinh  thần của đàn chiên (!) bằng cách tuyên bố nọ kia không đúng cách. Xin Thần Khí Chúa giúp chúng ta luôn giữ chặt niềm tin, không để tâm hồn chúng ta bị xôn xao trước những nghịch cảnh. Hãy cùng nhau trang bị một thứ vũ khí tinh thần cho vững chắc để sẵn sàng đương đầu với những thử thách đang xảy đến cho từng cá nhân, từng gia đình, từng khu vực mình đang sinh sống. Thời kỳ

bách hại tôn giáo hầu như đang diễn ra tại một đất nước hữu thần, một đất nước được gọi là tự do. Chúng ta không được bi quan, không hề thất vọng. Và nhất nữa, Các con đừng sợ những

kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn.” (Matt.10: 28a)  như Lời Chúa đã cảnh báo. Chúng ta sẽ cùng nhau giao chiến dưới ngọn cờ của Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e. Hãy

vững tin rằng, thế quyền không thể thắng được thần quyền. Đó là chân lý. Đức Ki-tô,  Đấng đã thắng được mọi tà quyền của thế gian, Đấng đã chiến thắng sự chết, vì quyền lực của sự chết không thể đánh bại được Ngài, nên chúng ta phải tin tưởng nơi Ngài để được  ơn toàn thắng trong giờ sau hết.

Nguyễn Ngọc Thể

(Tháng 7 năm 2020)

________________________________

(1) Shincheonjn, Church of Jesus, the Temple of Tabernacle of Testimoty (SCJ), thường được gọi đạo “Shincheonji Church of Jesus. Có khoảng 317,320 tín đồ mà người lãnh đạo là Lee Man-hee được thành lập kể từ  ngày 14 tháng 3 năm 1984, tại Nam hàn (So Korea).

(2) Hàn Mặc Tử hay Hàn Mạc Tử, tên thật là Nguyễn Trọng Trí (11 tháng 9 năm 1912-11 tháng 11 năm 1940) là nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn Việt nam, là người khởi xướng ra Trường thơ Loạn.

(3) Tuyển Tập Thánh Ca Việt nam – Tập I – Ủy Ban Thánh Nhạc – Trang 684 – “Mẹ Đẹp Tươi” -Nguyễn Khắc Xuyên.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.