TÔN GIÁO

Xin thì sẽ được

Elizabeth Nguyễn

 “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì cứ ai xin sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho“

(Mt 7,7-8)

Nhiều người cứ phàn nàn, than trách Chúa Giêsu đã hứa ”ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho…”  thế mà họ xin hoài không được Chúa nghe lời. Họ chỉ biết trách Chúa mà không biết nghĩ đến thân phận mình, điều mình xin có ích lợi cho linh hồn và thjể xác mình và gia đình mình không, có hợp với ý Cha không.

Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta mọi sự chúng ta cần cho đời sống, dù nhỏ nhất hay lớn nhất tùy nhu cầu mình xin, nhưng nhu cầu đó phải thích hợp cho sự vun trồng tốt đẹp trong cuộc sống và phải tuân giữ lời Ngài: Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người  sẽ ban thêm cho” (Mt 6,33).  Chúa cho phép chúng ta ao ước và cầu xin mọi thứ, của cải, nhà cửa, ruộng vườn vật dụng, mọi thứ cần và đủ cho cuộc sống của cá nhân và gia đình, song không phải chỉ mở miệng cầu xin rồi ngồi không mà chờ sung rụng đâu.  Mình cũng phải nỗ lực làm việc với sức lực, với khả năng Chúa ban cho, phải ngay thẳng chân thật, „Chúng ta hãy đặt tay chân, trái tim và khối óc vào công việc, Chúa sẽ thực hiện theo ý Ngài)“ (DGH Phanxicô).

Chúa Giêsu dạy mình xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày dùng đủ (Kinh Lạy Cha) và mọi sự để gìn giữ sự sống, và làm cho đời sống được sinh ích lợi và thảnh thơi. Nhưng phải ước ao những của mình xin theo trật tự của Thiên Chúa, có hợp với lòng Chúa không? Chúng ta chỉ cần xin với điều kiện là không trái với sự vinh hiển của Chúa, cũng không trái với phần rỗi của ta.

Nhưng Chúa chúng ta là một người Cha Nhân Hậu đầy lòng từ bi, nên những khi chúng ta gặp hoạn nạn hay đau ốm bệnh hoạn, gia đình có người chết v.v… chúng ta đau khổ buồn rầu, than trách cằn nhằn số phận, so bì với người khác và kêu trách Chúa,  Chúa là người không nỡ  dập tắt tim đèn thì khi chúng ta gặp nạn, Chúa đâu có làm ngơ. Chúa ở đó chia sẻ nỗi đau nỗi buồn, sự thiệt thòi của mình  mà mình không nhận ra, vì thục sự mình không thường  nghe Lời Chúa Giêsu Kitô „Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi“. (Ga 10,14).

Hơn nữa mình không biết làm vui lòng Cha bằng cách kêu khẩn, nài nỉ, Cha sẽ hạnh phúc nâng ta lên, ẵm trong vòng tay yêu thương của Ngài, chữa lành làm dịu đi nỗi đau thương của ta và an ủi bằng những ân huệ xót thương vô biên của Ngài.

Để làm vinh danh Chúa hơn, thì chúng ta hãy chấp nhận nhũng đau khổ đó là cơ hội để thanh luyện tâm hồn mình, thì sẽ thanh thản và bình tâm nhận chịu bất cứ sự khó khăn hay khổ sở nào đến với mình, với gia đình đều biến thành niềm vui thiêng liêng và bình an êm đềm nhất.

Chúng ta biết rằng tất cả những tạo vật Ngài dựng lên để cho loài người chúng ta được hưởng dùng và được làm bá chủ trên tất cả mọi vật, mọi sự trong trật tự của Ngài. Chúa sẽ làm cho ta được hạnh phúc ngay ở đời này và cả đời sau.

Chúng ta nên luôn luôn tin rằng cứ kiên nhẫn cầu xin vì danh Cha, xin vì ích lợi cho đàng nhân đức thì chắc chắn sẽ được. Chúng ta hãy học theo gương của Thánh Nữ Monica sau 18 năm kêu khóc, năn nỉ ỉ ôi trong cầu nguyện xin Chúa cho con trai Augustinô quay trở về sống cuộc sống đúng theo Lời Chúa dạy. Tất cả những điều bà ước nguyện là chỉ  xin được thấy sự phóng đãng của người con thanh niên chấm dứt trong giới hạn hôn nhân của anh ta.

Nước mắt và sự kiên trì cầu nguyện, cầu xin của bà đã được Chúa nhậm lời. Đó là một cuộc trở lại hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất, một cuộc trở lại vô song, hơn cả sự  ước nguyện của bà Monika. Chúa ban cho bà, không những  được sung sướng thấy chàng thực hiện những lời khuyên cao siêu nhất của đức trong sạch theo Phúc âm. Mà còn được Thiên Chúa đền bù cho lòng kiên tâm cầu xin nhiều năm dài của bà, là chàng Augustinô được chịu phép Thánh Tẩy vào năm 33 tuổi,  được vào sổ người Công Giáo, lại còn được phúc thấy con mình bước tới chức Linh mục  năm 36 tuổi và với thời gian, chàng tiến tới địa vị cao cả là Giám mục thành Hippon, Phi Châu năm 41 tuổi.

Hai vị Thánh Augustino và Thánh Nữ Monika. Hằng năm lễ kính vào ngày 28.8. và ngày 29.8.

Tạ ơn Chúa soi sáng cho chúng con nhận ra những gương sáng trong cầu nguyện và cầu xin thế nào cho đẹp lòng Chúa, hầu làm sang danh Chúa hơn. Amen.

Elisabeth Nguyễn (15.6.2020)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.