TÔN GIÁO

Tại sao Chúa lại gấp khăn liệm che mặt?

Cang Huỳnh

 

Tại sao Chúa Jesus lại gấp tấm vải che mặt sau khi sống lại? Đây là điều mà tôi có thể thành thật nói rằng, tôi chưa bao giờ thấy được giải thích. Tôi chưa bao giờ để ý đến điều này.…

Tin Mừng theo Thánh Gioan (20:7) cho chúng ta biết rằng chiếc khăn được đặt trên mặt Chúa không bị vứt sang một bên như quần áo trong mộ. Kinh Thánh lấy một cả một câu chuyện để cho chúng ta biết rằng chiếc khăn đã được gấp cẩn thận và nó được đặt riêng biệt với quần áo trong mộ.

Sáng sớm Chúa Nhật, khi trời còn tối, Ma-ri-Ma-đơ-len đến mộ và phát hiện tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ. Cô chạy đi tìm Simon Phê-rô và người môn đệ kia, người được Chúa Jesus yêu mến. Cô nói: “Họ đã đưa thi thể Thầy ra khỏi mộ và tôi không biết họ để Thầy ở đâu!” ; Phê-rô và người môn đệ khi chạy đến mộ để xem… Người môn đệ khi chạy nhanh hơn qua Phê-rô và đến trước. Ông cúi xuống nhìn vào thì thấy tấm khăn nằm đó, nhưng không vào.

Sau đó Simon Phê-rô đến và vào trong. Ông cũng nhận thấy những bọc vải gai nằm đó, trong khi khăn che mặt Chúa Jesus được xếp lại để một bên.

Điều đó có quan trọng không? Chắc chắn rồi!

Điều đó quan trọng không? Đúng vậy!Đúng vậy!

Để hiểu khăn khi được gấp lại, bạn cần hiểu một chút về truyền thống Do Thái ngày nay. Khi khăn gấp lại có liên quan đến chủ nhân và người hầu và tất cả các cậu bé Do Thái đều biết về truyền thống này.

Khi người hầu đặt bàn ăn cho chủ nhân, ông ấy bảo đảm đó chính xác là cách chủ nhân muốn.

Cái bàn được sắp xếp hoàn hảo và sau đó người hầu chờ, cho đến khi người chủ ăn xong và người hầu không dám động vào cái bàn đó, cho đến khi chủ ăn xong. Bây giờ chủ ăn xong sẽ đứng dậy rời khỏi bàn lau ngón tay, lau miệng, lau râu và ném lên bàn.

Người hầu sẽ biết để dọn bàn. Bởi vì khi đó, chiếc khăn có ý nghĩa là: “Tôi xong rồi”.

Nhưng nếu người chủ đứng dậy, gấp khăn ăn, để cạnh đĩa của mình, người hầu sẽ không dám chạm vào bàn, bởi vì……..Chiếc khăn gấp lại có nghĩa là: “Tôi sẽ trở lại!”

Chúa đang trở lại !

– Cang Huỳnh lược dịch từ Je suis Catholique.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến