Văn

Hãy Để Chúa Đến

Biết Văn

 

Trà Cú, Cầu Ngang nghiêng nắng chiều

Duyên Hải biển xanh nghe sóng vỗ

Châu Thành thương quá dáng liêu xiêu.

(thơ Nguyễn Hoàng Khang)

 

Tôi đến đất Trà Vinh miền sông nước Nam bộ vì nhận lời mời của Cha Viện phụ – Vincent Hòa dòng Biển Đức Xitô. Tôi tuy chưa một lần giáp gặp mặt cha, và cha nhỏ hơn tôi nên kêu tôi bằng chú; nhưng nối kết giữa tôi với ngài như những người “quản lý” rất thân nhau.

Ngồi xe đò 14 chỗ, la lết vất vả cả ngày thứ bảy…cuối cùng khi màn đêm buông xuống, vợ chồng chúng tôi cũng đến được Đan Viện Phước Vĩnh thuộc Ấp Thôn Rôn, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh – Giáo Phận Vĩnh Long, thuộc Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, do cha Henry Deny Biển Đức Thuận sáng lập tại Phước Sơn – Quảng Trị, năm 1918. Với quyết nghị của Tổng Hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam ngày 11.06.2001, Phước Vĩnh được nâng lên hàng Đan Viện Tự Trị do Cha M. Augustinô Lê Trọng Hồng được bầu làm Viện Trưởng tiên khởi (15.8.2001). Đan viện Phước Vĩnh được hình thành từ sau quyết định chia nhóm của Nhà Mẹ Phước Sơn sau biến cố Mùa Xuân năm 1975, dưới thời viện phụ Duy Ân Vương Đình Lâm.

Châm ngôn sống của Dòng: Cầu Nguyện và lao động”.

Sứ mạng tông đồ : Cầu nguyện cho lương dân nhận biết Chúa…”

Bổn Mạng của dòng là Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 08 hằng năm.

Phước Vĩnh hiện nay, toạ lạc gần họ đạo Vĩnh Kim – bên tả ngạn con sông Cổ Chiên, thuộc tỉnh Trà Vinh, giáo phận Vĩnh Long. Cái tên “Phước Vĩnh” hình thành từ: Phước là thuộc Họ nhà “Phước” (Phước Sơn), Vĩnh là thuộc xứ đạoVĩnh Kim, Vĩnh Long.

Cha Vincent Trần văn Hòa người vừa mới được bầu chọn làm Viện Phụ năm vừa qua của dòng đón tôi trước cửa nhà khách cũ của Đan Viện. Chúng tôi tay bắt mặt mừng và cha đưa tôi về phòng khách của dòng với lời dặn: “Cậu cất đồ xong ra ăn tối ăn cơm tối với chúng con.” Phòng khách ngủ cho khách hành hương hay vãn lai chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn, một tủ áo, và một phòng tắm với restroom trong phòng…nhưng cha ưu đãi cho tôi thêm là phòng này có máy điều hòa.

Thầy Thuận, bếp trưởng tối nay đãi chúng tôi các món ăn như: tôm càng luộc miền sông nước, bò xào lá cách, cá diêu hồng hấp tương, súp Vegie và món xoài tráng miệng…Có món đặc biệt mà tôi không thể quên là xôi nếp vo tròn chiên, bò xào lá cách một hương vị xa quê mấy mươi năm rồi tôi mới có dịp thử lại và chất nhất là rượu Quách của cha phó dòng sản xuất. Cái ngon, cái thân tình như kết nối làm buổi tối chúng tôi thêm giòn vui câu chuyện. Trước khi về phòng ngủ, tôi còn dặn dò thầy Thuận 4:30 sáng mai gọi mình dậy đi lễ sáng Chủ nhật thứ tư mùa vọng Giáng Sinh.

 

Như đã chuẩn bị, vợ chồng tôi trở dậy khi thầy Thuận gõ cửa và chúng tôi đi bộ khoảng 300 mét đến tham dự Thánh lễ Chúa Nhật lúc 5:00 sáng. Bà con giáo dân lao đông quen dậy sớm đã đến tề tựu đến đọc kinh mai. Thánh lễ ngày hôm đó có 10 cha đồng tế và Viện phụ Vincent Hòa làm chủ tế, các cha, các thầy vừa là nhạc công và vừa là ca đoàn hát phục vụ. Với bài giảng phòng sâu sắc lồng trong ý nghĩa nhân từ: “Chúng ta là ai mà bắt Thiên Chúa phải hạ phàm vì chúng ta, chúng ta là ai mà bắt con Thiên Chúa phải gánh tội cho chúng ta…” Cha Viện phụ như làm sống động lại một Thiên Chúa nhân từ, hằng thương xót; dù chúng ta có làm mích lòng Ngài, dù chúng ta có chống đối lại Ngài, bất tuân các điều răn của Ngài nhưng Ngài vẫn để mắt đến chúng ta, vẫn nhủ lòng xót thương.

Sau Thánh lễ Viện Phụ lại mời chúng tôi ăn sáng: bánh mì với trứng ốp la, bánh bông lan, bánh ít, bánh tét miệt Trà Vinh …

Ưu ái hơn, Viện Phụ Hòa hướng dẩn chúng tôi đi tham quan dòng qua nhiệm vụ của từng thầy, từng cha với phương châm : “Cầu nguyện và lao động.”

Nào là phòng bếp, phòng ăn ngăn nắp gọn gàn do các thầy đảm trách. Nào là phòng nấu rượu, chưng cất đóng chai hộp ($150,000VND/chai) do cha phó đan viện phụ trách. Nào là mảnh vườn trồng các loại rau khoảng nửa công đất ăn hằng ngày của dòng. Tôi có lưu ý với các cha và thầy về “cải làn” luộc ăn chấm tương rất ngon nhưng các thầy lại đi nấu canh… Nào là những mảnh ruộng trồng lúa theo vụ, kho lúa với nhà máy xay lúa tự túc ngay tại dòng. Nào là khu chăn nuôi với 10 con heo mọi, 6 con heo thường, 10 con bò, và khu nuôi thỏ…Có một điểm son tôi xin ghi nhận là các cha, các thầy sử dụng phân bò, heo thảy ra làm khí gas để nấu ăn mà không tốn tiền mua các bình gas… Nào là ao nuôi cá, khu gây giống cá, ếch… Nào là khu đất trồng cây ăn trái như ổi, chuối, mít…

 

Viện phụ tâm sự rất nhiều về tài chánh của dòng, những cái dòng đã và đang có cũng như những cái dòng sẽ làm như: nhà hưu dưỡng cho các cha già (đã đổ móng và đang xây dựng), làm riêng khu đất nuôi yến mà số vốn hơn cả 10.000USD, lát lại đường đi vào dòng và đường đi đến nhà thờ… Nói chuyện với Ngài mãi mê, chân chúng tôi đã rảo bước đến Đền Thánh Cả Giuse trong khuôn viên Đan Viện; tôi thầm cầu nguyện Thánh Giuse giúp đỡ cho Ngài vì nhà dòng thì quá to, còn những dự án dang dở thì quá lớn, còn sức của Viện Phụ thì có giới hạn. Nào bận việc Chúa, bận việc giảng dạy các lớp, bận việc quản quản lý dòng, chào đón khách hành hương, bận việc chính quyền…nhưng Viện Phụ Hòa luôn canh cánh trong lòng những dự án còn bỏ ngỏ. Như thế mới biết người quản lý cho Chúa khó là dường bao!

       

Mới đó mà trưa rồi, Viện Phụ Hòa vội từ giả chúng tôi và hẹn gặp chúng tôi lại đúng giờ cơm trưa vì đã tới giờ kinh với các thầy trong dòng.

Cơm trưa với Viện Phụ Chúa Nhật hôm nay còn có thêm một thầy già khách mời. Thầy Thuận cũng vẫn là đầu bếp lo đãi chúng tôi: mắm kho thịt heo, cá chiên dòn, rau cải xào, với xoài và vú sữa tráng miệng…Câu chuyện trên bàn tròn đưa chúng tôi về gia đình và giáo hội ngày nay đang còn nhiều nhức nhói trong việc ly hôn, tiêu hôn công giáo. Sau đó chúng tôi chia tay cho buổi đọc kinh và nghĩ trưa của cha và các thầy.

Theo lời yêu cầu của chúng tôi, khoảng 2 giờ chiều đích thân Viện Phụ Hòa ban bí tích giải tội mùa Giáng Sinh cho từng người chúng tôi sau khi “xưng tội” và ban phước lành cho chúng tôi lên đường bình an về Sài gòn. Tôi từ giã Viện Phụ Hòa, các cha, các thầy trong ưu tư, lưu luyến vì xe ôm đón chúng tôi đúng giờ ra xe đò khách 14 chỗ.

Còn lời nào để nhắn nhủ cho nhau đây, xin thưa có:

Viện Phụ Vincent Hòa: “Chúng con có là gì đâu, chúng con chỉ là người phụ trách của Chúa mà thôi!”

Thầy Thuận: “Bận rộn luôn quấy ta suốt cả cuộc đời…lúc nào mới buông bỏ nó được.”

Có còn gì để nhớ về nhau đây, xin thưa có:

Đó là những đòn bánh tét, những cái bánh ích, bánh bông lan, rượu quách, những trái ổi… làm quà mang về như cái nghĩa, cái tình của người con sông nước gởi gắm yêu thương đi muôn nơi…

Xin mượn một lời bài thơ như lời tạm biệt, như lời mời chào từ một chuyến đi không thể quên:

Đường về trà vinh không xa lắm
Ai hãy một lần, mời ghé thăm
Thăm đất, thăm người thăm xứ sở
Trà Vinh tôi đó đã bao năm.

 

Orange County ngày 03 Tháng 01 năm 2023

Biết Văn

 

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.