Tu đức

Chúa Quan Phòng

 

 Elizabeth Nguyễn

Là Kitô hữu chúng ta được Thiên Chúa Quan Phòng chăm lo cho đời sống thật chu đáo. Tất cả những gì Người chuẩn bị cho chúng ta từ khai thiên lập địa, cho đến khi ta được sinh ra và sống đời tạm này, lìa đời tạm để về sống một cuộc sống đời đời trong Trời Mới Đất Mới. Người muốn con dân của Người luôn sống trong hạnh phúc đích thực dưới bàn tay yêu thương của Người.

Hãy đặt lòng tin vào Chúa Quan Phòng. Đây thật là một chân lý. Thiên Chúa săn sóc chúng ta rất chu đáo, về hết mọi sự mọi việc, mỗi người cách cá biệt cả về linh hồn lẫn thân xác, „Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người(Hc 50, 22). Sự lo lắng chăm sóc của Chúa còn bao gồm cả danh tiếng, công việc, và nhu cầu mọi thứ, sức khỏe, bệnh tật, mạng sống cũng như cái chết.

Khi chúng ta nhận ra sự quảng đại bao dung của Ngài trên cuộc đời của mình, chúng ta sẽ cảm nhận được  hạnh phúc làm con mà Ngài đã định cho chúng ta trong bàn tay quyền năng và lòng thương xót của Ngài.

Chúa Quan Phòng chúng ta luôn luôn với tấm lòng yêu thương âu yếm ngọt ngào nhất, của bà mẹ hiền đối với con cưng nhỏ bé, linh hồn và thể xác được nghỉ ngơi trong tay êm ái Người: „Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu dư đầy. Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ và chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn“ (Tv 4, 8-9). Chúng ta chỉ còn một cách đáp lại tình thương bao la đó là sống cho đẹp ý Ngài, chúng ta sẽ có niềm vui êm đềm thánh thiện của Ngài.

Người cho chúng ta thưởng thức cuộc sống một cách bình an nhàn hạ trong những tạo vật Người làm ra cho chúng ta hưởng dùng theo trật tự và lòng nhân ái Ngài đã định. Chúng ta được toàn quyền xử dụng  tài năng, sức khỏe, thiên nhiên, cây cối, ngũ cốc, tài nguyện v.v…kể cả những bất toàn, yếu đuối hay yếu bệnh, đều là hồng ân tôi luyện cho nhân đức của chúng ta. Chúng ta chỉ được xử dụng những vật đó đúng mục đích đem lợi ích cho con người, chính mình, gia đình, xã hội, Giáo Hội và đặc biệt là ích lợi chung của tha nhân, để mưu ích cho chúng ta và danh dự của Người được tôn vinh: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thồn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người“(Tv 23, 2-3).

Sống dồi dào với Chúa Quan Phòng, tâm hổn sẽ luôn giữ được bình tâm, bình tĩnh yên hàn, với một sự bình an sâu xa trong nội tâm, tất cả những biến cố xảy ra dù vui sướng, thành công hay buồn rầu thất bại, có vấn nạn hay tai nạn, dù đau thương, thiệt hại đến thương tích trong tâm hồn và thể xác chăng nữa thì tâm hồn đó vẫn sống vô tư như một đứa trẻ, không một chút lo âu nhưng không ỷ lại, mà trái lại tâm hồn vẫn hoạt động tùy thuộc vào Chúa Quan Phòng, chăm lo hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin mượn ca khúc lên Đền của Vua Davit để nguyện cầu và tạ ơn Chúa: „Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào con dám bước. Việc kỳ diệu vượt sức, con chẳng dám cầu; hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ cho thanh bình. Như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi mãi muôn đời muôn năm“ (Tv 131, 1-3). Amen.

Elisabeth Nguyễn

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.