Sinh hoạt địa phương

Tiệc cưới Cana

Tuyết Ninh

(Chia sẻ trong buổi họp mặt hàng tháng của Gia Đình Dũng Lạc)

Trong phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện do sự can thiệp của Đức Mẹ là hóa nước thành rượu ngon để cứu nguy đôi tân hôn hôm đó (x.Gioan 2:1-12), câu hỏi được đặt ra là:

-Tại sao Mẹ Maria lại là người biết trước tiệc cưới đang hết rượu?

-Mẹ đã làm gì cho đôi tân hôn ngày hôm đó?

-Trong đời sống hôn nhân của mỗi người, chúng ta có cần Mẹ ở giữa không? Tại sao?

Đề tài hôm nay là Mẹ.  Biết bao nhiêu bài hát, bài thơ lấy cảm hứng từ tình mẹ.  Lái xe đi họp gia đình nhỏ, với con tim rạt rào yêu thương. Lòng mình du dương tiếng nhạc “ Lòng mẹ bao là như biển Thái Bình rạt rào. Tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì ràọ….”.  Một bài hát gần gũi, diễn tả cách thâm thúy về người Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại.

Mẹ là người mẹ yêu thương, nâng đỡ tất cả các con chạy đến với Mẹ. Thật đúng như vậy. Ngồi trong phiên họp, mọi thành viên đều đua nhau nói về Mẹ Maria, chia sẻ những on lành mà Mẹ ban cho mỗi người, mỗi gia đình cách khác được dẫn chứng bằng những câu chuyện thật, những câu chuyện tràn đầy yêu thương của Mẹ dành cho mỗi một người trong những hoàn cảnh đặc biệt. Những đôi mắt yêu thương của các cô, các chị, các em đã đỏ hoe vì xúc động, nghẹn ngào. Và sau đây là tóm tắt những gì mình đã ghi nhận với con tim rộn ràng yêu mến và hạnh phúc.

Gia trưởng Dũng Lạc, nói lời mở đầu trước để mọi người chia xẻ: Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người:  “Họ hết rượu rồi”. Mẹ là người luôn theo dõi từng bước chân của con của Mẹ. Mẹ là người yêu con vô điều kiện. Me hiểu và nâng đỡ khi con cần tới Mẹ.  Đời sống có những lúc gặp khó khăn, trắc trở, hoạn nạn, mẹ luôn ở bên con của Mẹ. Mẹ Maria là người mẹ thấu hiểu được mọi điều con muốn, con cần cho dù là con chưa nói ra được.

Ôi! Cô Vân, người lớn tuổi chia xẻ câu chuyện của cô rồi kết luận là Mẹ sẽ là người làm tất cả để bạn được sống một cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất. Cô nói “cứ bám vào mẹ nhé”. Cô cũng nhắc nhở mọi người hãy thể hiện những cử chỉ yêu mến dành cho Mẹ mỗi ngày bằng cách đọc kinh, lần chuỗi, hãy tâm tình với Mẹ. Mình khoái nhất từ cô Vân dùng “ cứ bám vào Mẹ nhé”.  Từ gợi hình gợi ý thế nhỉ!  Sau buổi chia xẻ này, mình sẽ cứ thế mà bám vào Mẹ thôi!

Mình cũng cảm thấy thật vui, vì có thêm hai cặp mới gia nhập gia đình Dũng Lạc.  Bạn mới mà chia xẻ gây ấn tượng cho mình quá nè. Một chị chia sẻ:

Khi bạn làm mẹ, bạn mới có thể thấu hiểu hết những nỗi lòng, những khổ cực mà mẹ phải gánh chịu khi sinh ra con và nuôi con khôn lớn. Thế mà Mẹ phải xin vâng theo ý Chúa, đau lòng nhìn con mình bắt giữ, xét xử, kết án, đánh đòn và cuối cùng bị đóng đinh trên cây thập giá. Rồi khi con người bị bịnh hoạn, đau khổ học của Mẹ hai tiếng “xin vâng,” thì cảm thấy như được an ủi, như thêm sức mạnh để vượt qua moi bế tắc, mọi nỗi đau, tìm được bình an. “Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘xin Vâng’. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy còn hai tiếng: ‘xin vâng’.”

Thành viên mới chia xẻ nữa nè.  Thiên đường ở thế gian nếu có Chúa có Mẹ. Hai cặp mới này chia xẻ hay quá chừng nè. Mình thấy đúng qúa luôn.  Cuộc sống trong xã hội này thật là nhiều cạm bẫy, đam mê, tội lỗi, và rất dễ bị ma quỉ cám dỗ.  Nếu tin tưởng nơi Chúa, nơi Mẹ, thì mình không cảm thấy sợ hãi, bất an, lại còn thêm mạnh mẽ để đối phó với mọi sự dữ.  Có Chúa có Mẹ, mọi người sẽ sống trong phó dâng, an lành, và yêu thương nhau.

Một anh chàng trẻ chia xẻ khi tay cầm chai bia. Cái này ở Dũng lạc có chút chút cho say men tình, và không biết bia nói, hay anh chàng trẻ nói: “Đến với Chúa còn ngại ngùng, đứng trước mắt Chúa đôi khi cảm thấy sợ, đến với Mẹ luôn thấy an lòng. Cha luôn nghiêm khắc còn mẹ luôn dịu dàng là hình ảnh trong tâm trí đại đa số mọi người con. Cha là bắt đầu cho nguồn gốc, lý tưởng. Mẹ là bắt đầu cho sự sống, tình yêu.”

Đoạn Phúc Âm giúp cho con cái của Me hiểu là chúng con hạnh phúc được làm con của Mẹ Maria, nữ vương trời đất.

Áp dụng vào đời sống hôn nhân của mỗi người, chúng ta có cần Mẹ ở giữa không??  Mình đã tìm được câu trả lời.

Đời sống hôn nhân của mọi gia đình chúng con đều rất cần có sự hiện diện của Mẹ Maria. Khi đời sống hôn nhân của chúng con như những bình rượu cạn khô, tẻ nhạt, lo âu, buồn khổ, thiếu tin tưởng nhau, muốn tan vỡ, Mẹ sẽ đến với sự kết hợp, với ơn trợ giúp của Chúa đổ đầy bình rượu mới, thơm, ngọt thay thế cho bình nước lã, như đem lại tiếng cười, sự ấm áp, yêu thương, hôn nhân bền vững của tất cả chúng con.

Cuối cùng Gia trưởng đề nghị mọi nguoi nên dâng một bó hoa tươi cho Mẹ nhân tháng 10, tháng Mân Côi, và chọn 1 ngày dâng gia đình mình cho Đức Mẹ.

Mình lái xe về và sung sướng hạnh phúc với những góp nhặt của mình, và gia trưởng yên tâm là cả nhà chắc chắn sẽ thực hiện lời đề nghị ạ.

 

Ngày họp mặt Dũng Lạc, 5 tháng 10 năm 2018

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.