Sinh hoạt địa phương

Đời không như là mơ

Tuyết Ninh

 

Đầu tháng đến là anh chị em Dũng Lạc chúng tôi lại bên nhau để chia xẻ lời Chúa. Hạnh phúc được làm con Thiên Chúa, và luôn có Mẹ Maria trên mọi nẻo đường đời. Mọi ơn lành được Mẹ Maria mẹ Thiên Chúa ban cho từng người trong gia đình Dũng Lạc. Chúng tôi chia xẻ với nhau “Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi..”

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong buổi họp gia đình Dũng Lạc trong tháng 10 này là đời sống hằng ngày của chúng tôi đang còn những khó khăn, lo toan, những trở ngại, đau khổ…Chúng tôi đang lo âu, đang lơ là, đang lãng quên, đang rất là khô khan về mặt tâm linh. Chúng tôi không còn như bé gái nhỏ khi xưa (bé gái của 45 năm trước) mất cây kim cũng chạy đến cầu xin mẹ Maria, bất kỳ chuyện nhỏ hàng ngày bé đều chạy đến bên mẹ. Thiếu nữ (cũng của 30 năm trước) tâm tình với mẹ Maria về mối tình đầu tan vỡ. Người chị bị té nặng và rất nguy hiểm, thì người em hết lòng hết sức lần chuỗi cả ngày mà người chị được ơn chữa qua khỏi nguy kịch…

Chúng ta bắt đầu khô khan như thế từ lúc nào? Thánh Gioan rước Đức Mẹ về nhà, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có rước Mẹ về nhà với hết lòng yêu kính của mình không?

Một anh tân tòng nhưng rất sốt sắng lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Anh tìm phương pháp logic, phương pháp biện luận để chứng minh tình yêu Thiên Chúa và tình yêu Mẹ Maria.

Anh cũng tự đặt câu hỏi với Thiên Chúa, là Chúa hãy giúp anh cách nào để anh yêu Mẹ Maria.  Mẹ Maria hãy giúp anh cách nào để anh yêu Chúa.  Anh nói nếu không anh sẽ không đọc kinh và lần chuỗi nữa.  Nói thế thôi nhưng anh thấy như Chúa phán là anh cứ tiếp tục lần chuỗi và Mẹ Maria nói anh cứ tiếp tục đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Anh đã tiếp tục và tiếp tục đọc kinh, lần chuỗi và tình yêu Chúa và Mẹ Maria.  Cuộc sống gia đình anh mỗi ngày tốt đẹp hơn.  Với anh tình yêu mến Thiên Chúa và Mẹ Maria là tình yêu không ngôn từ, và không cần phải tìm logic, biện luận, dẫn chứng. Lời chia xẻ của anh ấy đã đưa đến kết luận là hãy cứ yêu như trẻ thơ. Yêu như trẻ thơ là cứ tin tưởng, phó thác và cậy trông vào cha mẹ.

Thêm một anh chia xẻ về hình ảnh nhà thờ, cha xứ, ông trùm xứ đạo, người mẹ ruột.  Lúc nhỏ anh luôn bị bắt đi lễ, đọc kinh nếu không thì ăn…roi!

Nghe những chuyện thế này thì con nít ngày nay chúng nó chạy mất dép, sao dám đi lễ nhà thờ, cầu nguyện nữa. Nhưng qua cuộc sống, anh từng ngày đã cảm nghiệm được ơn ích nhiều, nhờ việc năng đến cùng Chúa và Mẹ Maria.  Anh âu yếm nhìn sang chị vợ với nụ cười viên mãn.  Cha mẹ nào chẳng yêu con cái.  Chỉ tại thế hệ xưa cứ nghĩ yêu là “cho roi cho vọt”.  Lòng tin của cha mẹ xưa đã trở nên cứng rắn, chỉ muốn đạt được mục tiêu là con phải đến nhà thờ, phải thuộc kinh… Quyết tâm và mục tiêu của cha mẹ là đức tin cho con cái.  Tuy rằng các cụ hành động cứng rắn quá, nhưng phải công nhân rằng cậu bé năm xưa (của gần 40 năm xưa ấy), ngày nay đang ngồi bên cô vợ xinh, rất ngoan đạo và có một gia đình thật đầm ấm, noi gương thánh gia Nazareth khi xưa.  Kể về thời thơ ấu tướng oai phong của người đàn ông mà nghẹn ngào, nhưng lại nở nụ cười thật tươi khi nghĩ đến những biến cố cuộc đời anh vượt qua tất cả là nhờ Chúa và Mẹ.

Một anh khác, vì sức khỏe kém thì chia xẻ là hôm nào lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh là ngủ yên, còn không thì chỉ mơ toàn những điều xấu, những ác mộng, mơ thấy mình như đóng phim kinh dị, chiến đấu với ma quỉ. Lúc anh chia xẻ thì chị vợ bên cạnh liếc yêu sang ông chồng yếu đuối của mình.

Đời không như là mơ!  Chúng ta có Chúa.  Chúng ta có Mẹ Maria.  Chúng ta luôn có hy vọng! Ai trong chúng ta chẳng có một lần mơ, dù cuộc đời không như là mơ.  Chúng ta luôn hy vọng vì Chúa luôn đồng hành với chúng ta.  Chúng ta chỉ cần cầu xin sống cho tốt hơn thì mọi chuyện phó thác nơi Thiên Chúa.  Hy vọng vào tình yêu Thiên Chúa, qua mẹ Maria thì chẳng bao giờ thất vọng được.

Cuộc sống dù khó khăn, dù thất bại, dù không như là mơ!  Chúng tôi vẫn hy vọng, vẫn mong đợi Thiên Chúa đến.  Ngay đời này niềm hy vọng tình yêu Thiên Chúa, kính mến Mẹ Maria luôn giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn.  Hy vọng là niềm tin, là quyết tâm để sống tốt hơn mỗi ngày.  Chúng tôi vượt qua được mọi cám dỗ nhờ tin yêu Thiên Chúa. Đời có không như là mơ!chúng tôi sẽ không bao giờ để tuyệt vọng làm khổ đau, khô cứng đời sống tâm linh.

(Ghi theo chia xẻ trong buổi họp mặt Gia Đình Dũng Lạc tháng 10 năm 2019)

Tuyết Ninh

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.