Tu đức

Trong cầu nguyện Chúa biến đổi con vì tình yêu

Elizabeth Nguyễn

 

Chúng con được tạo dựng ra là để phụng sự Chúa, tôn vinh Chúa và phục vụ Chúa. Đời sống này chỉ là đời tạm nên chúng con phải sống cuộc đời tạm này  cho xứng đáng là con của Chúa, Chúa ao ước cho chúng con sống dồi dào hạnh phúc ở trên thế gian này, vì Chúa chỉ hạnh phúc khi chúng con hạnh phúc..

Chúng con tự phải biết xử dụng tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này mà Chúa đã dựng nên, ban cho con người được phép xử dụng trong tình yêu thương và trong trật tự của Thiên Chúa. (những gì xử dụng không theo chiều hướng nghiêng về tình thương yêu và không trong trật tự của Thiên Chúa thì không được phép) Tất cả không gian, thời gian, của cải, thiên nhiên, mọi vật mình có, tài năng, tiền bạc, người thân, bạn bè, hội đoàn, cộng đoàn  v.v… kể cả thân xác mình là phương tiện để thờ phượng, tôn vinh và phụng sự Chúa. (không được dùng thân xác của mình mà làm ô uế…)

Con người ta thường thường chỉ mong muốn:

  • khỏe mạnh, sợ đau yếu, bệnh tật…
  • giàu có tiền bạc của cải thế gian, sợ nghèo, sợ vất vả…
  • vinh dự thế gian, thích người đời khen lao.
  • sống lâu trên đời, sợ chết, sợ đau ốm bệnh tật….

Sống trong đời sống thế gian thì con người không ai có thể tránh khỏi bệnh tật, đau khổ, bệnh hoạn và chết (sinh bệnh lão tử). Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta:

  • dù đau yếu, tật nguyền,
  • bệnh nạn,
  • dù nghèo khó, thiếu thốn,
  • dù bị khinh chê,
  • dù chết sớmv…

tất cả đều là những lợi ích đưa ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Chúng ta thờ phượng Chúa trong Tình Yêu: Chúa Cha, trong Sự Thật: Chúa Con và trong Thần Khí: Chúa Thánh Thần thì dù thân xác không được lành mạnh, có bệnh tật, nghèo khó, bị khinh khi v.v…hay ta được Chúa ban cho giàu có, khỏe mạnh, sống lâu, ta cần phải biết nhận ra đó là tất cả ơn ban của Ngài, Ngài đang dùng thân xác và tâm hồn mình để mình làm chứng nhân cho Chúa, làm sáng danh Ngài.

Chỉ có tình yêu đích thực mới nối kết Thiên Chúa với con người nên một, và giữa con người với con người. Tình yêu đích thực trong tự do nội tâm với nhân đức tin cậy mến hết lòng, hết sức, hết trí khôn. Khi sự trông cậy, niềm tin tưởng và tình yêu dồi dào trong nội tâm thì tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân được nối kết do hoạt động của Chúa Thánh Thần. Dó chính là sự huyền nhiệm của tình yêu.

Lạy Chúa, con cám ơn và vinh danh Chúa cho con hiểu được tất cả những gì Chúa cho phép đến với con trong đời sống,  đều là ân ban của Chúa, để mưu ích cho phần rỗi của chính con. Amen

Elisabeth Nguyễn

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.