Tu đức

Thứ thánh thiện làm xa Chúa!

E. Mác-cô LH Ngân

Trong Linh Thao tháng vừa qua (suy niệm lịch sử cứu độ song song với đời mình) khi suy gẫm về giai đoạn Chúa Giê-su chịu cám dỗ, trước khi Ngài bước vào cuộc đời rao giảng. Tôi chợt nghĩ đến những cám dỗ của tôi, của anh chị em cộng đoàn tôi. Có những điều tương tự, có những điều khác hẳn.

Điểm giống nhau là quỷ dùng hết mưu mô xảo quyệt mong đánh ngã Chúa trong sa mạc, và tại sao như thế ?

Tại vì Ngài hết lòng thương yêu gắn bó với Chúa Cha.

Tôi và anh chị em chúng tôi cũng thế, hết lòng yêu mến, gắn bó với Thiên Chúa. Vì vậy, nó cũng không chừa một mưu mô xảo quyệt nào hòng xô ngã đức tin của tôi, của anh chị em tôi trong cộng đoàn.

 Điều chắc chắn, Lu-xi-phe hôm nay quy tụ một đội quỷ dữ ma mãnh nhất, được gởi vào nhà cấm phòng này. Hạ gục chúng tôi, nó biết sẽ chạm đến Chúa. Với trí khôn độc ác, nó biết không dễ gì bẻ gãy đức tin chúng tôi đâu! Nó bày các mẹo tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, mà mục tiêu là làm chúng tôi sa ngã vào tội, hay ít nữa xa Chúa, không còn nghe tiếng Chúa nữa, vì tội lỗi là thứ xúc phạm Đấng thương yêu chúng tôi.

Điều khác biệt với Chúa Giê-su thời ấy, là Ngài bị đói khát hoành hành thể lý sau thời gian ăn chay lâu dài, cầu nguyện trong sa mạc. Điều khác hẳn ở đây, là chúng tôi no đủ về thể lý, lắm khi quá no đủ, nhưng khao khát tâm linh, khao khát điều thánh thiện.

 À ra thế, thật dễ dàng ! Đã quen làm sa ngã con cái Thiên Chúa, chúng nó có biết bao nhiêu chiêu tinh quái. Ví như hôm qua, khi cầu nguyện, suy gẫm về Đức khiêm nhường của Chúa, khi đến đoạn Chúa chịu phép rửa với ông Gio-an Tẩy Giả. Thay vì để tôi thinh lặng suy gẫm sâu xa về Đức khiêm nhường ; vì yêu thương loài người, vì lòng (yêu thương và) vâng phục Chúa Cha ; ngẫm nhìn nỗ lực của Thầy từ Chúa Thánh Thần, về sự hiệp nhất hoàn hảo của Chúa Ba Ngôi, bọn quỷ xúi tôi phớt lờ qua đi, (nó nói: «biết rồi nói mãi») hãy ngẫm nghĩ về đời mình đi! Phương pháp Linh thao mà !

Nó rỉ tai tôi, hãy quay về trong cuộc sống của mình, cũng có lúc khiêm nhu, lật qua lật lại cái khiêm nhường nhỏ nhen ấy, lắm khi vì tình cảnh bắt buộc, thế rồi lải nhải, kể lể công trạng với Chúa như người thu thuế cầu nguyện trong Thánh Kinh; ở lại nâng niu những thành tích của mình. Kết cuộc, hết giờ cầu nguyện, thời gian ấy chỉ để đánh bóng cái TÔI của mình, mất đi một dịp làm nhỏ đi, như ông Gio-an Tẩy Giả, để Chúa lớn lên.

Cũng như một chị nọ, tháng vừa qua, chia sẻ hội Nhóm Ultreya với anh em chúng tôi, chị thường xuyên hằng ngày dự Thánh Lễ ba lần. Có lẽ con quỷ lợi dụng do chị ít khả năng phân định, rỉ tai chị: «hãy sốt sắng sống thánh thiện như thế đi, Chúa của chị hẳn sẽ hài lòng». Thật ra, nếu suy nghĩ một chút, làm như thế, sứ vụ làm mẹ, làm vợ, làm con với cha mẹ già, với cộng đồng, Giáo Xứ, với Phong Trào hẳn bị mai một! Chúa không bao giờ muốn mình sống ơn gọi nào, khác hơn ơn gọi Chúa trao ban cho từng người.

Câu chuyện thứ ba về đối tượng Hành Đạo của tôi; một gia đình, vợ có đạo, chồng chỉ làm phép chuẩn mà 10 năm rồi vẫn «đạo ai nấy giữ», chưa hưởng được hạnh phúc Ki-tô của một gia đình Công Giáo: từ hai năm nay, vợ chồng tôi cầu nguyện, làm Palanca và tiếp xúc cá nhân bằng ba bước : kết bạn, là bạn và đem bạn về với Chúa. Đến giai đọan cuối, người chồng xem ra đã bằng lòng nhưng … phút chót chị vợ trịnh trọng tuyên bố: «xin chậm chậm đi chú à!». Thế là, anh chồng cũng khựng lại! Chị đã để chậm chậm hơn 10 năm nay rồi ! Hôm nay chị mới nói rõ.

Vốn là, họ đạo chúng tôi ở dưới quê rất nhỏ, bổn đạo ở chung quanh nhà thờ, anh chị ấy cũng ở trong xóm đạo; vào 5g chiều, khi chuông đổ, mọi người tập họp đọc kinh trước Thánh Lễ lúc 5g:30. Nhà anh chị này nghèo, đất không đủ canh tác, anh chồng phải đi làm thuê, mỗi ngày lãnh được 150.000đ, nhiều là 200.000đ, vừa đủ chật vật nuôi vợ và hai con. Giờ đọc kinh chiều này, anh không thể về kịp, có về cũng tay lấm chân bùn, không thể nào đến nhà thờ được.

Đó là lý do làm chị bối rối, con rắn rỉ tai chị vợ rất  ao ước điều thánh thiêng: «cho chồng mày vô đạo là chúng mày xúi mọi người không đến nhà thờ nữa đấy, lâu nay chúng ta đã sống thánh thiện như thế này».

Chị đâu ngờ đã cản người phối ngẫu về với Chúa, cản vợ chồng con cái sống vui trong Tình yêu Chúa. Thật tốt đẹp ! Nếu ngày Chúa nhật cùng các con đến với cộng đoàn dự Thánh Lễ cũng đã đẹp lòng Chúa …!

Lạy Mẹ Maria! Xin mẹ tiếp tục đạp đầu con rắn để cho chúng con biết phân định, thế nào là sống thật sự làm đẹp lòng Chúa?

Người Cursillista được gọi sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư trong Hậu Cursillo, tức là Hội Nhóm, tham dự mọi Ultreya.

Qua phương pháp Phong Trào Sùng Đạo Học Đạo, nhất là Hành Đạo làm men làm muối thay đổi môi trường hầu sống gần Chúa Ki-tô hơn. Xin Mẹ cho con sống dồi dào và bình an Điều Răn Mới Con Chí Thánh của Mẹ. Amen.

 

Nguồn: tramtubensuoi@gmail.com

_____

 

21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? “23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! ( Mt7 :21-23)

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.