Tu đức

Ơn gọi của tôi

Elizareth Nguyễn

 

Từ thuở tôi còn trong lòng mẹ, Người đã gọi tôi (Gr 1, 4-5a). Tôi, một bé gái được Ngài gọi từ trong lòng mẹ của tôi. Tôi là một người nữ với đầy đủ nữ tính: hay dỗi hay hờn hay khóc hay than hay vòi vĩnh…hay mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây… đồng thời tôi là một con nhỏ không thiếu những khiếm khuyết, mỏng dòn, tham lam, bướng bỉnh, ích kỷ và hỷ nộ ái ố ai ô dục như mọi con người.

Lần thứ hai, Thiên Chúa gọi tôi qua ba bí tích thanh tẩy, thêm sức và hôn phối. Phải thú thật là từ lúc hiểu biết, tôi mong ước có cuộc sống hạnh phúc, thắm thiết với mình mà khắc khoải hoài…, thì đây, chính Ngài  ưu ái ban cho.

Quá sức hân hạnh, tôi hân hoan đáp trả bằng cách sống với sự hiện diện và hành động của Ngài. Ngài dạy tôi hãy mở rộng tấm lòng và sự hiểu biết của mình với cuộc sống, hãy thay đổi chính mình để lớn lên trong Ngài. Tôi đã nhận ra sự mỏng dòn yếu đuối của mình và từ từ loại bỏ sự chai cứng của con tim, loại bỏ những gì (tham lam, ích kỷ…) bỏ đầu óc hẹp hòi ngăn cản tôi đến gần Ngài, để chấp nhận thực tại của mình cách tin tưởng và phó thác. Chỉ có sự hành động của Ngài trong tâm thức, tôi mới có thể sống hạnh phúc sung mãn nhiều niềm vui thiêng liêng suốt cuộc đời theo ý Ngài.

*

Con người được sinh ra đã là một hữu thể có tính cách riêng tư với tương quan Thiên Chúa. Trong tương quan đó Ngài gọi, Ngài cho tôi sự sống, đó là nền tảng cho căn tính của tôi, Ngài vạch ra cho tôi một con đường dẫn đến sự sống và sống sung mãn,. điều mà tôi hằng ao ước từ khi có trí khôn. (tôi không ước muốn giàu sang, tôi chỉ ước muốn có một cái gì thắm thiết với tôi. Bernard Shaw).

Chúng ta chỉ có thể nhận ra nhân cách của mình bằng việc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa rất thật, rất tinh tế và rất huyền nhiệm suốt đời mình trong tự do, tự do trong tình yêu của Ngài, và chính tôi không ngoại lệ.

Những khao khát của tâm hồn tôi, Ngài đã yêu thương đổ đầy Chúa Giêsu thật thắm thiết trong trái tim ngổn ngang trăm mối của tôi, qua một khóa Linh Thao (1990)… Ngài biến đổi thành trái tim mềm mại và ở lại luôn mãi. Tạ Ơn Ngài. Lời mời gọi của Ngài giải thoát tôi khỏi những thèm khát tìm kiếm giàu sang, khoái lạc và danh vọng. Ngài mở ra cho tôi một không gian tự do để thoát mọi cạm bẫy có thể vùi dập cuộc sống của tôi và giúp tôi từ bỏ lòng kiêu ngạo, giúp tôi khỏi bị giam hãm trong tâm thức hạn hẹp của mình, sẵn sàng chấp nhận buồn phiền, đau khổ và hằng ngày chiến đấu với nội tâm để từ bỏ những sự việc không đưa tôi đến gần Chúa. Ngài dạy tôi phải biết lắng nghe những tiếng gọi lúc này lúc khác rất bí nhiệm trong cuộc đời mình.

Tôi đã trải qua nhiều đau khổ trong gia đình, những phản bội và vu khống của người thân, thời sống dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam, Thiên Chúa giúp tôi mở lòng ra với thực tại, tôi đã tha thứ cho họ, diện đối diện trước mọi người trong gia đình, đó chính là một kinh nghiệm quý báu trong tiến trình đem lại cuộc sống phong phú và trọn vẹn cho cá nhân tôi.

Tiếng gọi của Thiên Chúa luôn bao hàm toàn cảnh tương lai của một đời người. Cá nhân tôi chỉ có thể  tin tưởng trao phó tương lai cho Ngài, tương lai đó ra sao, thế nào tôi cũng xin vâng. Tôi tập sống trọn vẹn giây phút hiện tại với chính mình và với chính Ngài.

 Tất cả tạo vật trong vũ trụ mênh mông kỳ diệu từ tay Ngài dựng nên đều là tặng phẩm quý giá ( con người, tài năng, trí thông minh… hoa lá cây cỏ, thú vật, sinh vật v.v…) Ngài ban cho tôi và cho cả và nhân loại được hưởng dùng, được xử dụng chúng hầu đưa đến một cuộc sống hạnh phúc sung mãn theo trật tự của Ngài.

Ngài còn ban Con Một Yêu Dấu của Ngài xuống thế, nhập thể, chịu khổ hình chịu chết nhục nhã để cứu chuộc tội lỗi cho tôi và nhân loại. Chúng ta được mời gọi sống với lòng biết ơn và phụng sự, ngợi ca, tôn kính, yêu mến Ngài.

Đánh mất chính mình để tìm lại chính mình“. „Khi mình cho đi là khi mình được nhận lãnh“ „Khi mình được gọi là mình được sống“. Đây là ngôn ngữ đức tin Kitô giáo, nói lên một ý nghĩa thật thâm trầm, sâu sắc mà chỉ có những Kitô hữu sống chiêm niệm Lời Chúa hằng ngày mới cảm nghiệm được, một sự khám phá thú vị khi tiếp cận sâu xa với căn tính của mình trong tư cách là con của Thiên Chúa.

Khi mình thinh lặng chìm sâu trong nội tâm với Đấng Yêu Thương mình, để cho Ngài chiếm lấy mình thì mình đâu còn là mình nữa. Chính lúc ấy mình gặp chính mình, chính con người thật của mình, nhận rõ tất cả những uẩn khúc, tội lỗi mà mình ẩn dấu và những đen tối mình không hề biết đến.

Lạy Cha, con tạ ơn Cha ban cho con được Chúa Giêsu chạm đến trái tim khô cằn sỏi đá, Ngài đã uốn nắn cho mềm ra và khoét rỗng để Thiên Chúa Ba Ngôi chiếm ngự. Amen./-

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.