Tu đức

Kiêu ngạo

Elizabeth Nguyễn

 

Kiêu ngạo là tội đứng đầu trong bảy mối tội đầu, là căn gốc mọi điều xấu xa khác. Triệu chứng đầu tiên kiêu ngạo là „con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa Đấng Tạo Thành“ (Hc 10,12). Là Kitô hữu nhưng sống rất xa Thiên Chúa, luôn là „người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác“. Thái độ họ trịch thượng, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người, khôn ngoan, giàu có, con cái thành công, có nhà lớn, mọi người kiêng nể.

Trong sinh hoạt cộng đồng, họ như người Pharisêu, sống cách biệt, tôn mình ngước lên nên không thấy ai, giống như người nhóm Phrisêu này. Là người Việt Nam, nhưng họ sống riêng lẻ. Họ chỉ đến dự Thánh Lễ Việt Nam vào những dịp như Giáng Sinh hay dịp Tết Ta mình thôi. Họ ăn mặc sang cả, dự lễ xong họ đi về liền, không ở lại chung vui với cộng đoàn dân Chúa. Họ chỉ giao du với người bản xứ có địa vị mà thôi. Đó là tình trạng đang xảy ra tại chỗ tôi ở bên Đức.

Lên đền thờ cầu nguyện, anh Pharisêu tạ ơn Chúa, rồi kể lể công trạng, so sánh, chê bai người khác, anh ta „kiêu ngạo, là ăn cướp ơn Chúa, vinh danh Chúa để làm của riêng con, công nghiệp con“ (Đường Hy Vọng“ (ĐHY P. X.Nguyễn Văn Thuận).  Trái lại, người thu thuế, vì kế sinh nhai, làm việc cho đế quốc Roma, anh bị dân chúng khinh miệt vì hợp tác với ngoại bang, luôn luôn mang mặc cảm tội lỗi, nên cúi đầu ăn năn sám hối: „Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi“. Khi anh ra về, Chúa Giêsu phán bảo: „người này là người công chính vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên“.

Nhìn lại mình, tạ ơn Chúa Thánh Thần giúp con nhận ra sự kiêu ngạo trong con. Con đã từng dựa vào tình thương con một Cha cùng nhiều năm sống với nhau một nhóm anh chị em sống theo một linh đạo trong Giáo Hội Công Giáo, con đã lên tiếng quá thẳng thắn khi có sự không hiệp nhất, bất đồng vì không công khai hóa tiền bạc trong nhóm, gây ra chia rẽ trong nhóm. Người anh em này tách biệt luôn, và lập một nhóm khác. Con nhận ra mình đã tự tin quá đáng, nên xúc phạm anh em mình.

Trong gia đình, con kiêu ngạo, những khi săn sóc thiếu tình yêu với người phối ngẫu sau khi đột quỵ, bị giới hạn 90% về trí óc. Nhìn gương cha Henri Nouwen săn sóc cho Adam, một em khuyết tật tâm thần 100%. Từng cử chỉ, đánh thức Adam, tắm rửa, thay quần áo, đút cho ăn v.v…đặt Adam trên xe lăn đưa đi dạo. Mỗi cử chỉ săn sóc của cha rất là trân quý, yêu thương, nâng niu ân cần, nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ, làm hỏng một vật quý giá hiếm hoi. Cha là một giáo sư nổi tiếng của Giáo Hội Công Giáo dạy tại các đai học nổi tiếng thế giới, Harward, Oxford và nhiều đại học khác, mà cha khiêm nhường đến thế. (tác phẩm „Đức tin của tôi như một câu chuyện“ (Henri J.M. Nouwen).

Cha đã thực hành nhân đúc khiêm nhường như Chúa Giêsu đã từng, cởi áo choàng, quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ

Thật xấu hổ, mình chả là gì, thấp hèn nhất, làm bổn phận mà kiêu ngạo. „Nếu bạn đứng lên với lòng kiêu ngạo, Thiên Chúa sẽ tránh xa bạn“ (Thánh Augustinô). Con cũng nhận ra đôi lần vì thiếu khôn ngoan khi dám góp ý với các đấng bậc của Chúa mà con rất quý trọng, và như thế có thể làm tổn thương các ngài. Những phút lắng lòng trong thinh lặng, lương tâm và lý trí cho con nhận ra rõ hơn, con đã quá kiêu ngạo, vì bình thường chẳng thấy Kitô hữu nào làm như vậy. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa tha thứ cho con.

Thần Khí Chúa cũng giúp con nhận ra khí chất khiêm nhường ở trong con. Con đã chân thành xin lỗi những người con xúc phạm với trái tim sám hối. Các đấng bậc sẵn sàng tha thứ cho con. Riêng các anh chị em trong nhóm, cho tới bây giờ vẫn chưa tha thứ cho con, dù con nhiều lần xin lỗi. Khi gặp nhau diện đối diện, con chào họ, họ bỏ đi. Con rất buồn tủi, song nhận ra mình đáng bị khinh bỉ, mấy năm nay, nhờ khóa học Magis, con cầu nguyện cho họ, lòng nhẹ nhàng bình an. Con biết con không sai lầm trong nhận thức, không phải vì con hơn người nhưng con quá hấp tấp và thẳng thắn, thiếu khéo léo trong khôn ngoan để góp ý. Giờ hồi tâm con nhận ra mình quá hạn hẹp và nghèo nàn tâm linh. Trước mặt Chúa, con xin tâm niệm, sẽ sửa mình, hãy lắng nghe, chậm nói, cảnh giác hơn, suy nghĩ chín chắn hơn trước mọi sự việc, để sống khiêm nhường theo ý Chúa. „nếu bạn hạ mình xuống với lòng khiêm nhường, Thiên Chúa sẽ đi xuống tới bạn“ (Thánh Augustinô).

Lạy Thầy Giêsu, xin giữ con ở với Thầy, xin dạy con để con học hiển lành và khiêm nhường của Thầy. Amen.

               Elisabeth Nguyễn                          

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.