Tu đức

Hãnh diện là con chiên của Chúa

Elizabeth Nguyễn

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một” (Ga. 10, 27-30)

Vinh Danh Chúa và Tạ ơn Ngài!

Chúng ta rất hãnh diện là những con chiên của Chúa Giêsu. Bổn phận của tín hữu chúng ta là yêu kính, ngợi ca, chúc tụng và phụng sự Thiên Chúa trên hết mọi sự, „Lòng kính sợ Thiên Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khỏe dồi dào“ (Hc 1,18), bằng cách sống đẹp Ý Ngài dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần. Chấp nhận và đối diện với mọi tình huống vui buồn sướng khổ v.v… mà Chúa cho phép xảy đến với mình, với gia đình mình, với cộng đoàn mình. „Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khó. Mọi chuyện xảy ra cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm con hãy kiên nhẫn“ (Hc 2, 2.4)

 Bằng việc cầu nguyện luôn với Lời Chúa dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, Ngài soi sáng nội tâm để biết phân định đâu là tiếng Chúa và đâu là tiếng của kẻ xa lạ nào khác “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Nghe tiếng Ngài để tạ ơn và phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa trên con đường thi hành sứ mệnh rao truyền Lời Chúa. Đó là một mệnh lệnh Chúa giao phó cho mỗi tín hữu, từ khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

ĐTC Benedicto XVI khuyến khích chúng ta: „Tôi muốn đặc biệt nhắc lại và giới thiệu truyền thống lectio divina xa xưa: việc siêng năng đọc Kinh Thánh có cầu nguyện kèm theo, thực hiện cuộc trò chuyện thân tình với Thiên Chúa, Đáng mà chúng ta nghe nói khi đọc, và đáp lại khi cầu nguyện với một tâm hồn cởi mở và tín nhiệm… Cách thực hiện này, nếu phát triển hữu hiệu, sẽ đem lại cho Giáo Hội một mùa Xuân thiêng liêng mới. – Tôi tin chắc như vậy.“

Với bản tính mỏng dòn của loài thụ tạo, „lúc chào đời con đã vương tội lỗi, đã phạm tội khi mẹ mới hoài thai“ (Tv 51, 7) nên luôn luôn muốn thỏa mãn ý riêng mình, hay nghiêng theo dễ dãi, chiều theo những cái xấu khiến chúng ta mắc nhiều nhiều lần lỗi phạm, về thể lý, về tâm lý, nhất là khi gặp vấn nạn, buồn khổ, đau ốm, mất mát v.v… nhưng Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót yêu thương, tha thứ cho chúng ta và đã tay đỡ tay nâng,  đem sự lành cho chúng ta, đem chúng ta ra khỏi sự dữ, ban cho chúng ta  sự sống đời đời, khi chúng ta biết chạy đến kêu cầu, xin Chúa thứ tha, hứa dốc lòng chừa. „Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rẩy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết“ (Tv 51, 8-9).

Cám ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta để không ma vương hay quỷ dữ nào cướp được chúng ta khỏi tay Ngài. Đây là một hồng ân lớn lao, một món quà vô giá mà chúng ta được Thiên Chúa trao ban vô điều kiện. Xin ghi ơn Ngài mãi mãi suốt đời. Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta, được đời đời bên Ngài, là cùng đích của đời sống chúng ta. Ngài đã hy sinh con yêu dấu của Ngài xuống thế chịu nạn chịu chết nhục nhã trên thập tự mà cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta để chúng ta được chung hưởng phúc trường sinh.

Chúng ta, những con chiên đang nghe tiếng Ngài, đi theo Ngài thì phải mỗi ngày mỗi trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài bằng cách học theo gương Ngài. “Chúng con cần đón nhận thập giá Chúa Kitô thì mới có thể làm môn đệ Chúa Giêsu được” (DTC Francis). Thánh Theresa Avila khuyên: “Theo Chúa thì phải trải qua nhân tính của Chúa Giêsu (chịu đau khổ, chịu đóng đinh, chịu nhục nhã) để đến với Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con tỉnh thức sống đức tin, đức cậy, đức mến chân thực, sống động, dồi dào để con được an bình hưởng phước đời đời bên Ngài ngay ở đời này. Amen.

Elisabeth Nguyễn

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.