Tu đức

Cầu nguyện với lòng khiêm tốn

Elizabeth Nhuyễn

“Hãy học cùng Ta vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. (Mt 11,28-30)

Khiêm tốn là một đức tính cao quý cần phát huy trong đời sống con người, giúp con người sống tốt hơn ngoài xã hội cũng như trong cuộc sống đức tin, giúp cho con người sống hài hòa với nhau và tôn trọng lẫn nhau. “anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau” (1Pr 5a). Khiêm tốn thể hiện rõ nhất là lòng biết ơn, nói lên sự trân trọng và tri ân đối với những thành quả mà con người có được, nhận biết mọi sự chúng ta có là do chính Thiên Chúa ban cho chứ không phải những gì mình có được là do mình tài giỏi hơn kẻ khác, “Nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể không nhận lãnh” (1Cr 4,7).

Khi cầu nguyện ta đặt lòng khiêm tốn trước Nhan Thánh Chúa, khiến Ngài yêu thương cúi xuống.  Khiêm tốn luôn luôn là một sức mạnh tuyệt đối kéo mình đến gần Thiên Chúa nhất. Khiêm tốn là an tâm bằng lòng với những giới hạn yếu đuối của mình như kinh nghiệm sống của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu: “yêu mến sự nhỏ bé và nghèo hèn của mình”. Khi chấp nhận mình nghèo hèn và yêu mến sự nhỏ bé là lúc chúng ta sống chân thật với chính mình, với chính Chúa và với tha nhân. Mình can đảm đối diện và chấp nhận thực sự những thiếu sót, những tội lỗi của mình, không tự ti, không hạ thấp mình, luôn học hỏi, không tự đề cao mình, không khoe  khoang, có tinh thần cầu tiến, tránh những gì xa hoa hào nhoáng, đó chính là phẩm chất cao quý cần có của mỗi con người trước mặt Thiên Chúa  và xin Chúa nhìn đến những sự nghèo hèn của mình. “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng” (Tv 40,5a).

Khiêm tốn và niềm cậy trông vốn không thể tách rời nhau được. Nhờ trông cậy, phó thác vào Thiên Chúa, chúng ta chắc chắn đạt được mọi sự, Người ban cho chúng ta những qùa tặng ân huệ không theo các công trạng của chúng ta, nhưng Người ban cho mỗi người tùy theo niềm cậy trông của họ. “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5,5b).  Chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới ban cho chúng ta khả năng kiên vững trong niềm hy vọng này.

Khiêm tốn có sức mạnh tuyệt đối trên cõi lòng Thiên Chúa, nó lôi cuốn ân sủng sung mãn của Người, nên khi chúng ta để lòng khiêm tốn của mình ẩn trú trong  cậy trông hy vọng vào Người, thì nó buộc Người là Cha Nhân Từ phải cúi xuống và chăm sóc chúng ta, những đứa con bất toàn mà Cha hằng yêu dấu.  “Đừng sợ nói với Đức Giêsu rằng bạn yêu thương Người; cho dù không cảm thấy gì là cách buộc Người giúp đỡ bạn, và bồng lấy bạn như một em nhỏ quá yếu không thể bước đi” (Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu). Đó là lúc chúng ta nhận ra Lòng Thương Xót vô biên của Cha, Người dành cho chúng ta được  “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó thì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Khiêm tốn sẽ cho chúng ta những trải nghiệm lạ lùng và phong phú, rất đẹp và thi vị trong đời sống thiêng liêng, nhất là những lúc ta vui vẻ chấp nhận sự yếu đuối và nghèo túng thật sự, vốn là một phần không thể thiếu trong đời sống thiêng liêng. “Không có niềm vui nào có thể sánh với niềm vui mà những người nghèo khó cảm nếm” (Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu). Đó chính là nền tảng của một tình yêu đích thực, một tình yêu tinh ròng trong sáng đầy ân tình của những đứa con nhỏ bé được Cha ôm ấp như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, buộc chúng ta đi xuống tận chính mình để nhìn sâu tận đáy lòng, tận đáy tim, tận nơi sâu nhất của nội tâm mình để nhìn ra sự vô tri và sự bất khả của mình.

Chúng ta chỉ có một cách duy nhất là trung thành trong cầu nguyện dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, con người luôn luôn được thanh luyện bắt đầu từ bên trong tâm hồn. Nhìn vào nội tâm mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy đầy rẫy những thứ lộn xộn, những thứ nhơ nhớp, những hòn sỏi cạnh tranh nặng nề, những vết thương đau đớn trong tâm hồn và trong thể xác … Nhờ ơn Chúa giúp trong cầu nguyện, mỗi ngày chúng ta hãy vớt ra một chút, hôm nay một mảnh vôi của ganh tị, ngày mai một cục sỏi thù hận, ngày kia một viên đá nói xấu người vắng mặt, ngày mốt sự tham lam, hôm sau sự bất chính… sự say mê tiền bạc. Chúng ta cần kiên nhẫn và phải kiên trì mỗi ngày một chút, cho đến khi đem hết cả những  thứ nhơ bẩn nặng nề ra khỏi tâm trí, ra khỏi cõi lòng mình.

Bây giờ, chính là lúc tâm hồn mình khát khao được Chúa ngự đến, lòng đã rỗng, tâm đã sạch là lúc mình mời Thiên Chúa bước vào. Sự hiện diện của Chúa có khả năng làm cho toàn bộ bản ngã của chúng ta được tinh luyện và đổi mới, “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói: “Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7,38).

Người tự do hoạt động trong tâm trí mình, Người là nguồn mạch điều khiển mọi suy tư và hành động của mình, Người điều khiển chúng ta cầu nguyện, dạy thực thi ba nhân đức đối thần, tin cậy mến, nhưng đức mến cao trọng hơn cả: ”đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 134-8a). Những thái độ này biểu hiện chân thực nhất của một tình yêu đích thực, yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân và yêu mến chính mình.

Thánh Têrêxa Avila nhấn mạnh: cầu nguyện không suy tư nhiều mà là yêu mến nhiều, không phải mọi linh hồn đều được Thiên Chúa phú cho trí tưởng tượng, mà là khả năng yêu thương. Thiên Chúa luôn tha thiết yêu thương chúng ta, ban cho khả năng yêu thương Người, yêu thương đồng loại, yêu thương tha nhân và tất cả tạo vật Ngài tạo dựng nên.

Còn hạnh phúc nào hơn khi mình cầu nguyện vì yêu Người và mình được Người yêu. Mình yêu Chúa với cái vụng dại thiếu sót nhưng chân thật, cậy trông và kính trọng là Chúa hạnh phúc. Người sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta vì yêu Người mà cầu nguyện và giúp đỡ cho tha nhân, cho những người bệnh tật, người nghèo khó, người mất đức tin, người không biết trông cậy vào ai, người tham lam, người dữ dằn, người phạm tội, người chưa biết đến Chúa v.v…

Lạy Chúa, chúng con xin trung thành với nhịp cầu nguyện mỗi ngày, chúng con nguyện kéo theo tất cả các linh hồn đến, cùng thờ lạy tôn kính và ngợi ca tình yêu Chúa  Amen.

Elisabeth Nguyễn

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.