Vui cười

Tội trước nặng hơn tội sau

Thanh Nguyên sưu tầm

 

Một anh bợm nhậu vào tòa giải tội cố ý hỏi gài cha xứ:
– Thưa cha, nếu như phạm tội vì không ý thức được 100% thì không có tội phải không cha?
Cha xứ:
– Đúng vậy. Thế con phạm tội gì?
Tay bợm nhậu:
– Thưa, con đánh vợ lúc con say xỉn vì lúc đó con không ý thức được.
Cha xứ:
– Ừ, lần sau đừng phạm tội nữa nhé. Việc đền tội con đi 14 đàng Thánh Giá mỗi thứ Sáu Mùa Chay.
Anh la to:
– Sao cha nói phạm tội không ý thức thì không có tội mà phạt con nặng thế.
Cha xứ đầy ơn khôn ngoan giải thích:
– Tội đánh vợ lúc say xỉn không ý thức và làm chủ được mình thì không có tội. Nhưng tội biết mình uống rượu sẽ say xỉn và làm bậy thì có ý thức 100%. Vì thế tội trước nặng hơn tội sau con ạ.
Tay bợm nhậu đấm ngực la to: Trời!!!
Sưu Tầm

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.