Vui cười

Có vợ chưa? (Vui cười)

CÓ VỢ CHƯA?

Ng. nghe lỏm

 

Tại một tiệm hớt tóc, một người đàn ông được hướng dẫn vào ghế ngồi. Cô hớt tóc hôm đó là một nàng trẻ, đẹp, và duyên dáng, với nụ cười luôn nở trên môi. Cô cẩn thận, nhẹ nhàng choàng quanh cổ thân chủ mình chiếc khăn trắng, rộng, xịt xịt trên đầu những dòng nước mát dịu, chải qua lại mái tóc rồi bắt đầu đưa kéo lên thoắn thoắt đôi tay trên mái tóc của thân chủ. Bỗng cô nhẹ nhàng hỏi:

-Anh có vợ chưa?

-Có. Tôi đã có vợ rồi.

Lưỡi kéo chuyên nghiệp vẫn nhẹ nhàng lướt trên những ngọn tóc của người thân chủ. Cô lại duyên dáng hỏi:

-Anh có vợ chưa?

-Có. Tôi đã có vợ rồi.

Những đường cắt lả lướt, nhịp nhàng vẫn tiếp tục. Bỗng cô lại tiếp tục hỏi:

-Anh có vợ chưa?

Quá tam ba bận, lần này người khách tỏ vẻ khó chịu và bực mình. Anh hỏi lại cô thợ hớt tóc:

-Tại sao cô cứ hỏi tôi: “Anh có vợ chưa?”. Tôi đã trả lời rõ ràng là: “Có. Tôi đã có vợ rồi” đến hai lần mà cô cứ hỏi mãi. Cô có ý gì không vậy?

-Dạ không. Cô thợ hớt tóc giải thích: Tại vì mỗi lần anh trả lời: “Có. Tôi đã có vợ rồi”, em thấy tóc anh dựng đứng lên, và như vậy em hớt dễ hơn nên em hỏi thôi ạ.

……

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.