Vui cười

Điều răn thứ mấy?

Khuyết Danh

Có một ông bị mất cái mũ, ông đã tìm kiếm nhiều ngày mà không tìm được.

http://cuucshuehn.net/Chuyen-cuoi/dieu-ran-thu-may-11666.html

Vì không có khả năng để mua lại cái khác, ông bèn quyết định ăn cắp một cái ở nhà thờ trong thánh lễ ngày Chủ nhật…

Ông đến nhà thờ, ngồi ở băng ghế cuối cùng, gần nơi các giáo dân để mũ, giả vờ nghe giảng. Bài giảng ngày hôm đó nói về 10 điều răn của Chúa.

Cuối thánh lễ, ông ta đổi ý, thay vì bỏ về với một cái mũ, ông đến nói với vị linh mục:

– Thưa cha, con đã đến đây với ý định ăn cắp một cái mũ, vì cái mũ con bị mất, nhưng sau khi nghe cha giảng, con đã đổi ý”.

– Ôi con thật có phúc! Hãy nói cha biết có phải con nghe cha nói đến điều răn thứ tám, “ngươi chớ trộm cắp của người hàng xóm” mà con đã đổi ý?

– Không phải, thưa cha, nhưng là khi con nghe cha nói đến điều răn thứ bảy, “ngươi chớ ngoại tình” thì con chợt nhớ ra… Con nhớ lại con đã để quên cái mũ ở đâu rồi…
——————————–
Nguyên bản từ tiếng Pháp:

Un homme a perdu son chapeau, il a passé plusieurs jours à le chercher, sans succès.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.