Thần học

Chỉ có một căn tính duy nhất

Tramtubensuoi

 

Khi nói Căn tính miễn bàn. Ý muốn nói thực hành sống đạo còn quý gấp ngàn lần bàn về Căn tính mà chẳng chịu sống nửa giây!!

Tuy nhiên, vẫn có quyền bàn thêm một chút để hiểu rõ về Căn tính hơn nhờ đó dễ thực hiện hơn.

Căn Tính là Bản Tính căn bản, nền tảng, gốc rễ.

Vậy Bản Tính gốc rễ của người Kitô hữu là gì?

Trong Kinh Thánh, thánh Phê-rô hoan hỉ tuyên bố:

Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. (2Pr 1:4)

Theo nghĩa mạch văn, điều kiện để nhận món quà rất quý báu và trọng đại: được thông phần bản tính Thiên Chúa

chính là sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

Nghe có vẻ rất hợp lý…nhưng thực tế lại bất khả thi… giống như: Đã có một thời,  muốn có hộ khẩu ở thành phố anh phải là công nhân!!! Và muốn xin làm công nhân anh phải có hộ khẩu ở thành phố.!!! Vô phương!!!

Vì 2 lý do sau đây:

Lý do 1: Với nhân tính băng hoại chết tiệt yếu đuối, tội lỗi, sa đi ngã lại…tôi không có cách nào thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.  Chuyện thông phần bản tính Thiên Chúa coi như hoang đường.

Lý do 2: nếu giả sử tôi tận dụng mọi nỗ lực, mọi cố gắng với hết sức bình sinh, một lúc nào đó may sao tôi có thể thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian….

Thì lúc đó món quà  được thông phần bản tính Thiên Chúa hóa ra cũng bằng thừa.

bởi vì tôi nhận để làm gì một khi tôi đã tự mình giải thoát khỏi cảnh hư đốn…do dục vọng gây ra trong trần gian….đâu cần gì phải thông phần….

giống như tôi tìm cách để xin được nhận làm công nhân thì lúc đó đâu cần hộ khẩu làm gì. Có tiền để sống rồi mà…

Chắc là thư ký của thánh Phê-rô ngủ gật..mắt kèm nhèm…nên chép lộn.

Đáng lẽ ra phải chỉnh lại như thế này:

Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa,

đó là: anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa,

nhờ sức mạnh của Bản tính Thiên Chúa,  anh em có thể dễ dàng  thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

Có như vậy việc thông phần bản tính Thiên Chúa mới được gọi là món quà rất quý báu và trọng đại… chứ, … phải không quý vị?

Xin lưu ý: việc thông phần này phải là thông phần thực sự

chứ không phải thông phần lý thuyết, thông phần cho vui, thông phần khơi khơi, thông phần loại suy, thông phần ảo tưởng !!!

Bàn về  Căn Tính như vậy cũng tạm đủ để có thể kết luận:

Toàn thể các thành viên trong Giáo Hội, từ Giáo hoàng tới giáo dân chỉ có một căn tính duy nhất:

Chúa sống trong tôi, tôi sống trong Chúa

Từ nền tảng này, chúng ta đi vào thực tế cuộc sống đạo:

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,

 mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.  (Gl 2:20)

Còn những chuyện khác không phải là căn tính:

Điều hành dân Chúa, chỉ là phận sự, trách nhiệm của linh mục…

Chủ sự các Bí tích là chức năng của linh mục…

Rao giảng Lời Chúa  là sứ mệnh của linh mục… và cả giáo dân nữa.

Khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời chỉ là đặc điểm của đời tu sĩ.

Có người còn nêu vấn đề: Căn tính của người công giáo Tây Âu, căn tính của người công giáo Mỹ…. Căn tính của các ông, bà độc thân…Căn tính của các ông, bà góa.. !!!

Mà nội dung toàn bàn về những chuyện văn hóa nhân gian… tào lao!!!!

Tóm lại, toàn bộ Thánh Kinh, toàn bộ Giáo lý, toàn bộ Thần học… chỉ để giải thích, chứng minh và làm nổi bật căn tính này mà thôi.

Chúa sống trong tôi, tôi sống trong Chúa.

Dù cả chương trình Thần học, Giáo lý trưởng thành, Giáo lý Hôn nhân hay dự tòng mỗi bài đều phải xoay quanh và làm rõ những ý trọng tâm sau đây:

Chúa yêu thương tôi

Chúa sống trong tôi

Tôi tập sống trong Chúa.

Tôi tập sống với Ngài – hay mời gọi Ngài đồng hành với tôi ngay trong những việc thường ngày: Dâng Lễ, soạn bài giảng, lái xe tới công ty, lên cầu thang, đi chợ, nhặt rau…

Đặc biệt dành riêng cho Ngài 5, 10 phút..tốt nhất là 30 phút mỗi tối trong không khí linh thiêng và thinh lặng, lắng nghe sự sống của Chúa đang tuôn chảy trong mình hoặc cảm nhận tình yêu Chúa bao bọc, vây phủ chung quanh mình, mình hít thở tình yêu của Ngài…rồi chìm vào giấc ngủ bình an…

Điều này ai cũng có thể thực hiện được.

Vấn đề là có chịu bắt đầu ngay hôm nay không mà thôi…

Kết luận:

Toàn thể các thành viên trong Giáo Hội, từ Giáo hoàng tới giáo dân chỉ có một căn tính duy nhất.

   

Nguồn  https://tramtubensuoi.blogspot.com/2019/11/chi-co-mot-can-tinh-duy-nhat.html

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.