SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Tôi đã thấy Người

Nguyễn Ngọc Thể

 

Cũng lại chuyện trong tù cộng sản, sau bài vừa rồi của tôi: “Một lễ Giáng sinh khó quên trong tù”. Nếu quý độc giả nào không thích mấy loại đề tài này, xin vui lòng bỏ qua cho; ngược lại, thì xin vui lòng đọc tiếp một mẫu chuyện ngắn dưới đây.

Trong tù, tôi đã biết được anh Kha T. Giáo, nguyên là giảng viên trường đại học chính trị Đà lạt trước năm 1975. Anh ta có người chú ruột là phó thứ trưởng canh nông ở miền Bắc. Trong tù, tại Phú quốc, anh không bao giờ viết bản tự khai tự lên án mình “là người phản quốc”. Chẳng những thế, anh ta còn lên án người chú ruột khi cho rằng, “tôi vô cùng xấu hổ vì có người thân đang phục vụ dưới chế độ CS miền Bắc.” Vì thế, anh đã bị biệt giam. Ngày ngày, tên coi tù đưa anh đi lao động bên ngoài, và chỉ cho ăn một chén cơm nhỏ với tý muối. Một hôm, theo sự hướng dẫn của một tên coi tù, một mình anh đi đốn và vác cây đi về trại. Dọc đường, anh đã ngả xuống, vì bị kiệt sức. Tên coi tù, lại gần và nói: “mày đứng lên vác cây đi tiếp; nếu không, tao sẽ cho viên đạn vào đầu!” Anh ta lò dò bò dậy, và nói: “Đầu đây, anh bắn đi!” Nhưng tên coi tù nào dám bắn!

Rồi một ngày nọ, anh ta được chuyển từ Phú quốc vào trại tù Long giao, Xuân lộc, tay chân vẫn bị xích, và không cho bất cứ ai giúp anh ta để xách vài thứ lặt vặt cá nhân lên tàu. Tại trại tù Long giao, anh vẫn bị xiềng xích chân tay và nhốt trong thùng “Conex”. Một lần, anh ta cũng bị bắt đi làm ở ngoài trại, và trong khi bươi móc từ trong đống rác, anh đã tìm thấy một tấm hình Chúa Giêsu. Anh vội cất giấu trong túi áo của mình, và nói với một người bạn: “Tôi đã tìm thấy Người.” dù anh không là một người công giáo. Một thời gian không lâu sau đó, anh đã chết trong chiếc thùng “Conex”, và chân tay cũng bắt đầu có giòi vì chiếc xích làm lở loét những nơi ấy!

Qua lời “Tôi đã tìm thấy người”, tôi liên tưởng đến ba ngài đạo sĩ từ phương đông, qua ánh sao hướng dẫn, các ngài đã không ngần ngại lên đường đi tìm Chúa Hài nhi vừa sinh ra ở Bê-lem. Bỗng dưng, qua cuộc hành trình, các ngài không còn thấy ánh sao dẫn đường nữa! Lạc lối. Lo âu. Ba nhà đạo sĩ không ngần ngại ghé vào dinh vua Hêrôđê để cật vấn và dò hỏi về tin một Hài nhi vừa chào đời tại Bê-lem. Vừa nghe tin này, Hê-rô-đê đã tỏ ra bối rối, khủng hoảng, và tự nghĩ,  “làm sao lại có một vị vua nào khác vừa sinh ra trong thành này? Dò hỏi xong , Ba Vua, sau đó, lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, và ngôi sao dẫn đường lại xuất hiện để đưa các ngài đến tận hang Bê-lem để tìm gặp Chúa Hài đồng. Các nhà đạo sĩ “Đã tìm thấy Người”, một Hài nhi được bọc trong tấm vải, nằm rét run, bên cạnh có Mẹ Ngài và thánh Giuse.  Nhưng trước lúc giã từ Hê-rô-đê, ông căn dặn: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” (Mt. 2 : 8b).

Hê-rô-đê,  không muốn hé lộ ý đồ đen tối của mình, và mưu toan để ám hại Chúa Hài nhi, nếu được Ba Vua trở lại báo tin. Sau đó, trong giấc mộng, ba nhà đạo sĩ, không trở lại con đường cũ để báo cho Hê-rô-đê, và đã đổi hướng đi để trở về quê nhà. Từ đó, Hê-rô-đê đã nổi cuồng tính, chỉ thị cho quân lính đi tìm giết các hài nhi trong cả thành, từ 2 tuổi trở xuống… Qua đó, ngôn sứ Giêrêmia đã ghi: “ Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt. 2: 18). Còn số phận của Thánh Gia thì sao? Trong giấc mơ, thiên thần Chúa đã bảo với ông Giuse: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho tới khi tôi báo lại, vì Hê-rô-đê sắp  tìm giết kiếm Hài Nhi đấy” (Mt. 2: 13).

Ngày nay, trong xã hội này, chúng ta đã nghe thấy cũng lại có những Hê-rô-đê xuất hiện, hoặc âm thầm hoặc công khai yểm trợ và hô hào giết các thai nhi còn trong bụng mẹ! Họ chủ trương và cổ võ giết các hài nhi, bằng cách cấp phát tiền bạc cho các trung tâm phá thai để tạo phương tiện thi hành những ý đồ xấu xa đó. Những em bé chưa chào đời, nhưng đã bị xã hội ra những đạo luật cho phép giết chết biết bao là hài nhi. Tiếng của những con người bé bỏng không có tiếng nói, ngày càng vang vọng thấu đến trời, thấu đến Thiên Chúa! Có những tội phạm mà những tên đồ tể đã ngang nhiên thi hành để triệt hạ những con người vô tội mà không một ai lên án họ được. Lương tâm của những nhà cầm quyền bây giờ, đã trở thành chai đá, lì lợm, không chút thương tâm trước những hành vi ghê tởm của họ.

Không phải chỉ những nhà cầm quyền mới cổ xúy rầm rộ việc phá thai, mà còn có một số các nhân vật trong hàng giáo phẩm, giáo sĩ, giáo dân, vì đã nhẹ dạ nghe lới xúi giục, cũng không ngần ngại toa rập, ủng hộ phá thai, bằng cách này hay cách nọ, coi thường tiếng nói của lương tri. Vậy còn đâu nữa là tiếng nói chân chính của những người được gọi là thay mặt Chúa, thay mặt Giáo hội để dạy việc đạo đức cho con cái Chúa trên gian này?

Theo “christianliferesources” thì kể từ khi đạo luật Roe v. Wade ra đời năm 1973 đến giờ, tức gần 50 năm, thì đã có ít là 62,502,904 ca thai nhi đã bị giết từ trong lòng mẹ! Đây chỉ là con số được ghi nhận theo thống kê. Ngoài ra, có biết bao vụ phá thai lén lút khác nữa, không thể ghi nhận cách chính xác được.

Vụ Roe v. Wade đã làm đảo điên những nhà đạo đức, những tôn giáo vốn dĩ đề cao sự sống của con người từ khi em bé đã được Thiên Chúa tạo dựng trong lòng mẹ. Cho nên, cũng từ đó, xã hội này đã nẩy sinh hai phong trào phò sự sống (Pro-life) và ủng hộ phá thai (Pro-abortion) và đã gây nên những xung khắc giữa những người muốn bảo vệ sự sống và những người chủ trương phá thai.

Cuộc sống hiện tại, trên đường lữ thứ trần gian, đã nhiều lần nhân loại lạc mất ánh sao dẫn đường, và họ cũng phải quờ quạng bước đi trong bóng tối. “ Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người, mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối, và không hành động theo sự thật.” (1Ga 1:6). Bao công trình của các vị sứ giả, các nhà truyền giáo lặn lội khắp nơi, đem Tin Vui đến cho con người nơi các hang cùng ngỏ hẻm, đang khi đó, có những vị chức sắc  sống không xứng với hợp với đường lối Thiên Chúa và Giáo hội dạy, và kết quả ngược lại là những người con Chúa đang phân vân trước con đường mà họ đang bước tới. Chính cuộc sống của những vị này đã làm mờ đi những ánh sao mà chính Chúa đã soi giọi  vào cuộc sống của con người. Xin hãy dừng lại thôi.

(Lễ Hiển Linh 2021)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.