SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Niềm vui nỗi buồn

Tuyết Ninh

 

Ai trong chúng ta cũng từng được dự tang lễ tại một thánh đường.

Chia lìa người thân yêu là niềm đau khôn nguôi!

Tang lễ đưa tiễn mẹ của bạn tôi, làm tôi lại nhớ người mẹ đã qua đời của tôi.

Tôi biết chị trong sinh hoạt nhóm nhỏ, cùng nhau chia sẻ lời Chúa. Tôi chưa từng được gặp mẹ của chị bao giờ.

Tang lễ hôm đó thật sự cảm động với lời giảng chân tình của cha chủ tế.  Linh mục của chúng tôi như thấu hiểu nỗi niềm của những người con, người cháu trong ngày chia tay với người bà, người mẹ.

Cha đã dẫn dắt tất cả cộng đoàn hiện diện trong thánh đường như chìm trong một thước phim xúc động về mẹ.  Tôi cố nén lòng, để không khóc!

Người mẹ Công Giáo hiền lành, chịu thương, chịu khó, hy sinh thầm lặng; và trên hết là đức tin mạnh mẽ của bà vào Thiên Chúa.

 Đức tin đã dẫn dắt bà trên con đường đời thường; và cuộc chia tay này như là bà đang vẫy tay chào tạm biệt con cháu.  Bà đang đi trên con đường đến với Thiên Chúa.  Con đường như ngắn lại vì sắp đến nhà Ngài rồi.

Lời cha giảng làm trái tim của tôi đập muôn vàn cung bậc tình cảm lên cao, xuống thấp.  Niềm vui chen lẫn sự nghẹn ngào.  Nỗi buồn réo rắc lại vang lên những nốt nhạc rộn ràng.

Tôi cảm thấy đau thấu lòng cho sự chia lìa, sợi dây yêu thương đứt đoạn. Tôi cảm thấy niềm vui cho người trọn đời bước theo chân Chúa.

Niềm vui và nỗi buồn như những nhịp điệu khi lên, lúc xuống trong tim tôi.

Lời cha chủ tế như liều thuốc len lỏi, hàn gắn vết thương.  Lời cha truyền tải cho tôi sức mạnh niềm tin của kẻ theo chân Chúa.

Lễ tang chính là “Hy lễ cuối cùng”

“Lạy chúa trọn đời con đã dâng cho ngài

Trọn đời con bước theo chân ngài

Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó

Để trọn đời con dâng làm hy tế

Để trọn niềm vui trong chúa muôn đời.”

Cảm xúc xót xa cho sự chia ly vẫn còn, nhưng niềm tin vui vào ngày phục sinh Đức Kitô.

Người Công Giáo chúng tôi có một bài kinh Lạy Cha đơn giản, mà mầu nhiệm.

Mẹ của bạn tôi đã sống cuộc đời “Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến.  Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Bằng lời giảng ngày tang lễ hôm đó; cha chủ tế đã vẽ một bức tranh sáng chói niềm tin và thực hiện niềm tin trong đời sống mộc mạc mà đầy tình yêu của mẹ bạn tôi.

Cha đã kể về gương sáng của người mẹ công giáo, người mẹ của bạn tôi.

Bà mẹ hiền hòa, chăm sóc vườn cây, mong cây cao, mong trái lớn; rồi đem trái bán lấy tiền cống hiến cho nhà thờ, chủng viện…

“Không phải tất cả chúng ta có thể làm những việc vĩ đại; nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ nhặt với trái tim vĩ đại.” (St. Teresa Calcutta)

Thánh lễ đã hết.  Lòng tôi vững một niềm tin!

Hãy sống tốt lành, tin cậy nơi Thiên Chúa. Chia lìa ngày nay và sẽ là ngày đoàn tụ trên nước Chúa ngày mai, trong tương lai.

Chia lìa là buồn đến não lòng; nhưng lại bừng lên niềm vui, và hy vọng tương sáng; nếu sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

 “Chúng ta cùng chết với người, thì chúng ta sẽ sống với người. ”

Những lời giảng của cha; làm cho trái tim nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thân yêu đập nhịp yêu thương và niềm vui hy vọng.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi

Ôi cát bụi mệt nhoài

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi.”

Ai rồi cũng sẽ trở về với bụi tro, nhưng hãy sống yêu thương và chia sẻ; để luôn tỏa sáng và sống mãi trong tim người thân, và mãi mãi là tấm gương cho con cháu đời sau.

Tôi chỉ là người đi dự lễ tang của người mẹ thân yêu của bạn tôi; nhưng những lời giảng với sức thuyết phục của cha làm trái tim tôi thổn thức…

Tôi nghĩ mình phải chuẩn bị một con đường đi, mà mỗi ngày mỗi gần Thiên chúa hơn.

Trên con đường mình đi phải có tình yêu gieo muôn nơi, muôn phương… con đường hạnh phúc, con đường tình yêu chân thật; là biết chia sẻ bác ái.

Hãy chuẩn bị cho bất kỳ một cuộc chia tay nào.  Sự chia tay nào không bịn rịn, đau sót; nhưng qua lời cha chủ tế thì sự chia tay nhẹ nhàng hơn; bởi niềm tin người thân yêu ra đi để bước vào con đường mới của Ngài.

Cha chủ tế củng cố đức tin cho tôi. Tôi sẽ gắng xây con đường mới tươi đẹp; dẫn tôi đến với Ngài ngay từ bây giờ; bằng đời sống mến Chúa, yêu người.

Ngày tiễn biệt người thân yêu. Chúng ta hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa.  Chúng ta tin tưởng những người sống tốt lành, đang dạo bước trên con đường mới có hoa thơm, nắng đẹp, mây xanh, gió mát, tiếng suối róc rách chảy, có tiếng sáo thiên thần vang lừng…

Con đường không còn những tranh giành hơn thiệt, con đường không còn những tham lam, gạt lừa nhau…

“Ta không cần cuộc đời,
Toàn những chê bai và ganh ghét.
Ta không cần cuộc đời,
Toàn những khoe khoang và thấp hèn.”

Lời cha nói về người thân đã mất, làm tôi nhớ da diết người mẹ quá cố của tôi.  Tim tôi đập nhip yêu người mẹ của bạn tôi.  Mẹ đã bỏ công sức, đã chắt chiu từng việc nhỏ bé, đã gói gắm từng trái cây nhỏ mẹ trồng; để dâng lên Thiên Chúa.

Tôi tin mẹ bạn tôi sẽ hưởng sự thanh thản và an bình trong vòng tay Thiên Chúa.

Hãy giao phó mọi việc, tư tưởng, hành động của bạn cho Chúa.

Hãy đưa đôi tay tin cậy của bạn ra.

Hãy mở lòng bạn ra.

Hãy để Chúa dẫn dắt bạn trên con đường đến với Ngài.

“Nếu cuộc đời con không có Chúa, tháng năm dài con sống nghĩa gì đâu.

Nếu cuộc đời con không có Cha, ai chờ con thức giấc đêm dài.

Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngát hương tình đời con nghĩa sống vui, quyết hi sinh gian khó quên thân mình, nở nụ cười khi thế giới coi khinh.”

Cảm ơn cuộc đời mà chúng ta luôn có Chúa.

Tuyết Ninh

08-07-2023

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.