SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Mùa sám hối

 Nguyễn Ngọc Thể

 

Sau những ngày vui mừng kỷ niệm lễ Chúa Giáng trần, tiếp đến là dịp vui chơi những ngày Tết âm lịch. Những dịp đó rồi cũng qua đi giống như bao biến cố khác trong quá khứ. Nay chúng ta lại trở về trong tâm tình Sám Hối của Mùa Chay.

Nói đến hai chữ Sám Hối, mỗi người chúng ta đều nghĩ rằng, giờ đến lúc phải hồi tâm suy nghĩ đến chính mình. Là những người con Chúa, mỗi người chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Luc. 21:36). Trong ngày Thứ Tư lễ Tro, chúng ta cũng nghe lời thúc bách: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc. 1:15). Khi được xức tro, mỗi người sẽ nghe câu: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.” Chúa kêu gọi, Chúa nhắc nhở chúng ta luôn có thái độ “ăn năn sám hối”, không phải chờ khi Mùa Chay đến rồi mới trở lại, mà phải có thái độ sẵn sàng luôn luôn cùng với tâm tình sám hối như để đón Chúa đến trong cuộc đời chúng ta, trong giờ lâm chung. Không phải là hôm nay, ngày mai; cũng không phải là tháng tới hay sang năm mà chúng ta cần phải sẵn sàng từng phút giây và ngay lúc này, vì “Con Người đến như kẻ trộm.” Hoặc trong câu chót của kinh Kính mừng: “Bây giờ và trong giờ chết.”

Trong cuộc đời, hằng ngày chúng ta vẫn nghe nói: bà A, ông B vừa ra đi! Phản ứng của chúng ta là ngỡ ngàng và buông lời, “tôi vừa gặp ông B hoặc bà A trong tuần rồi, giờ thì không còn nữa! Tiếc nuối xen lẫn với nhớ thương, vì người vừa ra đi, có thể là ông/bà, cha/mẹ, hay người thân yêu nhất của chúng ta nay không còn nữa. Sự ra đi vĩnh viễn này không một ai có thể tránh khỏi. Tất cả chúng ta hãy luôn tâm niệm điều này: “Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, và rồi đây sẽ trở về bụi tro.”

Cùng trong tâm tình sám hối, ăn năn trong Mùa Chay thánh này, chúng ta thấy hiển hiện được hình ảnh của Thánh Cả Giuse. Giáo hội đã dành cho con cái suốt tháng ba này để tôn kính vị thánh này. Đừng để cho thời gian qua đi trong lãng phí mà không biệt kính vị thánh này. Giáo hội đã có lý do để chọn thánh Giuse là thánh quan thầy cho toàn thể Giáo hội, và cách riêng, cho một số người đã chọn Ngài làm thánh bổn mạng. “Lạy Thánh Cả Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha rất có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời…[1]

Hãy chạy đến cùng Thánh Giuse”[2] (Xh. 41:55). Đó là những lời đã được nhắc đến trong mùa đói kém dưới thời vua Pha-ra-ô kêu gọi dân Ai-cập.  Xin hãy cùng tâm niệm mỗi ngày qua một số những lời kinh được Giáo hội nhắc đến trong Kinh cầu thánh Giuse: Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức – Thánh Giuse, thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan – Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì – Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp… [3]

Trong cuộc sống hiện giờ, nhìn chung cục diện thế giới, chúng ta nghe thấy gì đã, đang và sẽ xảy ra. Chiến tranh, bom rơi, bao người phải chết chóc qua những cuộc tàn sát mà không phải là những nguyên do chính đáng. Có chính đáng hay không thì do bởi phía mạnh. Lý kẻ mạnh bao giờ cũng đúng hay sao? Bên trời Âu hay Á, sự thù hận, oán ghét đang có sẵn trong đầu óc của một số những nhà cầm quyền có đầy quyền lực, âm mưu nhằm chiếm đoạt, thôn tính những đất nước kém cỏi, thua thiệt. Những âm mưu này không bao giờ tàn lụi trong tim óc của họ. Mộng bá chủ, mộng thôn tính như vẫn luôn có sẵn trong cuộc đời họ. Họ không nhớ rằng : “được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?

Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi”, Lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta nên suy nghĩ đến cuộc đời này từng phút giây. Hôm nay tôi còn sống, đi lại, suy nghĩ, làm việc nhưng có thề, và rất có thể, Thiên Chúa sẽ gọi tôi ra đi trong phút chốc nữa đây. Thế là mọi công trình, nếu có, cũng như mọi dự tính trong đầu óc đều trở thành vô nghĩa khi tôi đã nằm xuống. Tất cả tôi sẽ mang theo vào lòng đất lạnh. Tất cả chỉ là hư vô, rỗng tuếch. “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh mặt trời.” (Sách Giảng viên 1:2-3).

Nguyễn Ngọc Thể

 

———————————————————————————

[1]  Xuất hành 41:55

[2]  Theo tiếng La-tinh: “Ite ad Joseph”,”Hãy chạy đến cùng Thánh Giuse.”

[3]  Có vị giảng thuyết đã dịch câu này là “khủng bố quỷ thần”: (Terror of demons!).

     Trong Sách Kinh tiếng Việt thì: “Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp”. Câu nào

      nghe xuôi hơn.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.