SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Hũ vàng dưới chân cầu vồng

Minh Diệu

 

1 câu chuyện thần thoại rất quen thuộc của nước Ireland kể rằng ngày xửa ngày xưa có bọn cướp biển thiện chiến người Viking ở Bắc Âu chuyên giương buồm đi cướp bóc, đánh chiếm các vùng đất trù phú ở khắp châu Âu, trong đó có nước Ireland.

Với số của cải khổng lồ đã cướp được, chúng đem cất giấu tại nhiều chỗ khác nhau trên đảo Ireland. Sau đó, khi rời khỏi đất nước này, bọn hải tặc đã bỏ sót lại rất nhiều vàng bạc châu báu trên đảo do không thể nào nhớ hết được tất cả những nơi mà chúng đã cất kho báu. Tuy nhiên các con yêu tinh Leprechauns đã tìm thấy số vàng bạc kể trên, rồi bỏ vào trong những cái hũ, và đem chôn sâu dưới đất. Truyền thuyết nói rằng mỗi khi cầu vồng hiện ra, thì ở dưới chân cầu vồng là nơi mà con yêu tinh Leprechaun có chôn 1 hũ vàng.

Theo như câu tiếng Anh: “You can find a pot of gold where the rainbow ends”, thì có thể bạn sẽ tìm thấy được 1 hũ vàng hoặc thậm chí cả 1 kho báu trên đảo Ireland bởi vì chuyện người Viking chiếm đóng và tước đoạt tài sản ở nước này là thật sự có xảy ra trong lịch sử từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 11.

Nhưng có điều là bạn sẽ tìm được vàng ở tại 1 chỗ nào đó, chứ không phải tại cái chỗ ở dưới chân cầu vồng! Lý do là cầu vồng luôn luôn ở phía trước mặt bạn, và khi bạn di chuyển thì cầu vồng cũng di chuyển theo bạn với cùng 1 tốc độ, nên bạn không bao giờ đi tới được chỗ cầu vồng hiện ra, hoặc đi ở phía dưới cầu vồng.

Câu ngạn ngữ tiếng Anh ở trên muốn nói đến những điều mong ước mà không thể nào đạt được mặc dù đã cố gắng hết sức, đồng thời cũng cảnh tỉnh là đừng nên chạy theo những ảo vọng quá viển vông, xa rời thực tế mà không tìm thấy được đường đi đúng đắn cho cuộc đời mình.

Minh Diệu Phann Soriya

___________

Minh Diệu Phann Soriya shared a memory.

September 6, 2017 at 5:18AM

Hình minh họa: “Yêu tinh” Leprechaun với hũ vàng ở dưới chân cầu vồng – điều may mắn của người Ireland (Irish Luck).

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.