SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Hành đạo

Tuyết Ninh

 

Sống trên đất Mỹ chẳng ai mà không biết về hệ thống Goodwill. Nơi bán đủ mọi thứ vật dụng, quần áo… cũ có, mới cũng có. Tất cả đồ bày bán ở đây là đồ người ta không xài nữa, bỏ thì tiếc, vương thì tội; rồi thì họ đem đến cho Goodwill. Goodwill giúp đỡ cho đời sống người nghèo, tạo công việc làm cho người khuyết tật, làm sạch môi trường sống và nhiều lợi ích nữa…

 Tôi muốn kể câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ có sở thích đi mua đồ ở Goodwill. Đôi vợ chồng trẻ cùng sinh hoạt chung với tôi trong gia đình Nazareth.  Hai bạn có kiến thức, đầy nhiệt huyết, cống hiến nhiều trong các công việc tông đồ.

 Khi rảnh rỗi thì họ dạo quanh các tiệm Goodwill tìm mua các tranh, ảnh tượng về Chúa, đức mẹ, các thánh; bị hư hỏng hoặc vứt bỏ vào một xó trong đám đồ cũ bụi bặm, hoen ố theo dòng thời gian.

Ai đó có thể nghĩ là họ tìm mua đồ cổ chăng? Có lời chăng?  Tôi xin trả lời là lỗ nặng thì có!

Những bức tượng họ phải tìm người giỏi tạc tượng giúp sửa chữa; trả tiền công nhiều gấp mấy lần giá mua.

Đừng tính lời hay lỗ ở đây.  Tại sao? Đam mê lạ kỳ chăng?

Xã hội ngày nay người ta thích dùng tiền để mua xe sang, diện giỏ xách hàng hiệu, điện thoại mới… rồi thì đem khoe khoang trên mạng xã hội.

Cuộc sống chạy theo vật chất đôi có khi đã đánh mất đi những truyền thống văn hóa tốt đẹp; dẫn đến nhận thức sai trái, những hành động xấu xa.

 Hai bạn tôi mua những bức tranh, ảnh tượng về Chúa, Đức mẹ vì rung cảm trước nét nghệ thuật tinh tế của đường nét tạc tượng, vẽ tranh.

                                                          

Điều đúng hơn hết là trái tim của hai bạn tôi rung động trước những hình ảnh về Thiên chúa, Đức mẹ, các thánh.   Hai bạn muốn tất cả tranh, ảnh tượng về Thiên chúa, Đức mẹ phải được trân trọng; phải đặt đúng chỗ thờ phượng trang nghiêm.

 Việc làm của hai bạn tuy là một việc làm thật nhỏ bé; nhưng làm tôi suy nghĩ nhiều.

 “Not all of us can do great things.

But we can do small things with great love.

— M Thánh Têrêsa Calcutta

Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại.

Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”

Người ta có thể bỏ thì giờ rảnh rỗi và tiền bạc dư dã vào biết bao thú vui đầy ngọt ngào, quyến rũ khác.

Tôi biết hai bạn có đầy đủ điều kiện để mua những bức tượng to, đẹp, mới.

 Hai bạn lại tìm mua những ảnh tượng cũ, bị hư hỏng; đem sửa chữa, rồi đặt vào nơi tôn nghiêm thờ phượng; là minh chứng của tình yêu Thiên Chúa của hai bạn đối với mọi người chung quanh.

Ai trong chúng ta mà chẳng biết Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, biết hết mọi sự.  Ngài biết rất rõ về mỗi người chúng ta.   Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Hình ảnh chỉ là biểu tượng mà thôi.  Tư tưởng bên trong biết yêu mến, tin kính, cậy trông nơi thiên chúa mới là điều cần thiết!

 Tôi đồng ý với mọi người nhưng việc làm của đôi vợ chồng trẻ làm tôi suy nghĩ và thầm mến mộ họ.

Tôi thích thầm thì, tâm tình, thỏ thỉ dưới chân tượng Đức mẹ; dâng những bông hoa nhỏ xinh lên mẹ Maria.  Hình ảnh hiền hòa, thanh tao, tỏa sáng của mẹ cho tôi cảm giác bình an.

 Tôi thích ngắm bức tranh Đức mẹ tháo gỡ các nút là niềm tin cậy khi trong nhà có bất hòa.

Tôi thích nhìn lên hình ảnh thánh Giuse bế Chúa hài đồng; để tìm thấy sức mạnh giúp tôi thoát khỏi những căng thẳng, lo âu trong cuộc sống.  Tôi yên tâm có ngài nâng đỡ tôi qua những sóng gió cuộc đời.

 Bức tượng thánh gia là mẫu mực cho đời sống gia đình chúng tôi.

 Có đôi lúc lo sợ không làm tròn, làm tốt bổn phận bậc cha mẹ; là tôi

 nhìn lên bức tượng Thánh Gia cầu nguyện.

                              

 Nhìn lên thánh giá dù mới hay cũ vẫn luôn nhắc tôi đến công lao Thiên chúa cứu chuộc loài người.

 “Con Thiên Chúa đã yêu mến tất cả chúng ta bằng một quả tim nhân loại. Do đó, Trái Tim cực thánh của Chúa Giêsu, bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta và để cứu độ chúng ta, được coi là dấu chỉ và biểu tượng đặc biệt của tình yêu”

14 chặng đường thánh giá Chúa đã đi qua; đau thương, tủi nhục; giúp tôi biết sống khiêm tốn, biết kìm hãm những cơn nóng giận, biết tha thứ và yêu thương.

 Biểu tượng hang đá, máng lừa, nơi Thiên Chúa giáng sinh làm người; giúp tôi bỏ bớt tính ích kỷ, tính tự cao, tự đại; để biết bác ái, chia sẻ với những người gặp khó khăn.

Ngước nhìn lên trái tim Chúa trong bức ảnh lòng thương xót Chúa; để thấy tình chúa bao la, dịu dàng, và là nơi ủi an cho mọi linh hồn tội lỗi.  Cảm nhận được tha thứ, cũng là cảm nhận mình phải tránh khỏi con đường tội lỗi; để ngày càng gần Thiên Chúa hơn.

 Tôi là người tầm thường nên tôi cần nhiều biểu tượng để tôi có được cảm giác được nương tựa, gần gũi, được chở che, và giúp tôi sống cho tốt lành hơn.

Người ta dùng ngọn lửa tình yêu để nói lên sự nóng bỏng trong yêu đương. Cơn gió thoáng mát, không khí trong lành, mây trời lồng lộng để yêu quí sự tự do.

Người ta dùng núi Thái Sơn để nói về tình cha.  Người ta dùng biển Thái Bình dạt dào để nói về tình mẹ.

Người ta dùng màu trắng, màu xanh thể hiện sự tinh khiết, niềm hy vọng; màu xám, đen cho phiền muộn, tang tóc.

Bức tranh, ảnh tượng thờ là những biểu tượng làm cho tôi tăng thêm cảm xúc; tôi cảm nhận được tình yêu trong tim dành cho Thiên Chúa; rồi tình yêu đến… và mang tôi đến gần chúa hơn.

Tôi phải đến nhà hai bạn chụp gần từng chi tiết những việc chắp vá, sửa chữa trên các bức tranh ảnh, tượng thờ; những dấu chỉ minh chứng tình yêu mà hai bạn dành cho Thiên Chúa.

Việc làm yêu thích của hai bạn nhưng lại là tấm gương tốt lành, minh chứng tình yêu Thiên Chúa trong đời sống vật chất đầy cám dỗ ngày nay.  Mến yêu Thiên Chúa thì người yêu người dễ hơn đúng không hai bạn?

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.