SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Đơn Giản Maria (phần kết)

Biết Văn

Khi tôi viết những dòng này, lịch Công Giáo đã đi vào tuần Thánh, tuần tam nhật thương khó trong cái chết của Chúa Giêsu và sự phục sinh vinh quang của Ngài. Nhưng bên ngoài:

Nhà thờ vắng bóng giáo dân,

Chùa chiền cũng không người lễ tự,

Trường học vắng bóng giáo viên và học sinh,

Người bệnh không người đến thăm,

Người chết không ai đưa tiễn

Lịch sử thế giới đã bước sang giai đoạn tột cùng của sự căng thẳng, đau khổ và sự rơi tự do trong suy thoái của các nền kinh tế lớn do đại dịch Coronavirus (China Virus) hoành hành khắp thế giới. Con số nhiễm bệnh toàn thế giới tính tới ngày 4/4/2020 là 1.312.496, con số tử vong là 72.636, số bình phục 275.068 nhưng mọi số liệu cũng vẫn chưa dừng hẳn như là những đỉnh điểm của đại dịch, vì sự lây lan và thuốc phòng ngừa đang là sự đau đầu của các nhà lãnh đạo.

Nếu như đợt bùng nổ của căn bệnh dịch hạch (bubonic plague) vào giữa thế kỷ 14 tại châu Âu, xóa sổ 1 phần 3 dân số của toàn lục địa với hơn 25 triệu người chết.

Tiếp đến đại dịch cúm (influenza – dịch cúm Tây Ban Nha) 1918 – 1920 cũng không ngoại lệ cũng cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người, thời điểm mà Hoa Kỳ chào đón nhiều di dân nhất trong suốt lịch sử tồn tại của họ, với hơn 20 triệu người nhập cư đến từ khắp Âu, Á, Mỹ Latin trong giai đoạn 1880 – 1920, hàng loạt các loại bệnh dịch nguy hiểm xuất hiện tại Hoa Kỳ mà không biết ai đã mang đến, gồm cả đậu mùa, bệnh lao, sốt phát ban, dịch tả hoặc bệnh mắt hột… Hoa Kỳ vẫn còn được xem là điểm đến thân thiện của mọi sắc tộc, nên những cuộc săn lùng tìm kẻ “thủ ác” làm lây lan dịch bệnh vẫn chưa diễn ra.

Ngày nay đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này năm 2020 là một trong những minh chứng điển hình cho sự độc ác, tham lam và buông thả của con người…mà kẻ thủ ác sẽ được tìm ra sau khi hạ nhiệt dịch bệnh.

Mỗi quốc gia lấy sự cách ly xã hội, hạn chế tối đa và tránh sự tương tác xã hội giữa người với người khi không cần thiết, vì thế tất cả các việc làm, mọi hoạt động xã hội bị đình chỉ… mọi người được lệnh ở nhà, vệ sinh và cách ly.

Tất cả điều này có thể làm gia tăng sự căng thẳng của tình hình xã hội. Mọi người đều ở nhà ngoại trừ các công việc phục vụ cho quốc phòng, cho y tế ngay lúc này cần thiết. Ai ai cũng cảm thấy quá sức buồn bã, lo lắng, hoặc sợ hãi, hoặc trải qua các triệu chứng bệnh khác nhau, chẳng hạn như khó ngủ, hồi hộp, phiền muồn… là điều bình thường. Nhưng những điều khác thường xảy ra từ sự thiếu ý thức, tham lam và lòng người hạn hẹp trong tình yêu khi tranh dành, tích trữ thực phẩm cho riêng mình:

Một anh kia xếp hàng mua gà, và nhất quyết phải mua một lượt 10 con gà bất cần phải có ý thức là nhường cho người kế tiếp cũng cần mua như mình ???

Chả cá cây cũng vậy, các chị xếp hàng và phải mua cho đủ số 11 cây chả cá dự phòng cho gia đình mình, cũng chả buồn nghĩ đến người khác cũng cần như các chị ???

Gạo 25lbs, 50lbs, giấy vệ sinh, nước uống chai, Hand sanitizer, N95 mask…hết sạch sành sanh vì mọi người từ xếp hàng rồng rắn đến giành giựt chỉ vì hai chữ “tham lam”

Một thùng mì Mama, 10 lbs gạo, 1 chai thuốc bổ…cũng đủ mọi người hạ đi nhân phẩm của mình để chống lại lệnh cách ly xã hội gây tắc nghẽn giao thông…

Chúng ta kêu cầu gì từ Thiên Chúa Đấng xót thương chúng ta, trong khi chúng ta không biết xót thương lẫn nhau?

Chúng ta kêu cầu gì từ Mẹ cực Thánh của chúng ta khi lòng chúng ta luôn tham lam và đặt lợi ích bản than đầu tiên cho mọi sự khởi nguồn?

Chúng ta có nhìn ra sự “đơn giản Maria” từ sự khổ đau, khiêm nhường, vâng phục đã đưa Mẹ Maria đến vinh quang Thiên Quốc???

Còn đâu nữa những đứa con miệng luôn lấy Mẹ làm gương, sống theo Mẹ, vui có Mẹ… mà không nhìn ra sự đơn giản thế gian đã biến họ thành kẻ kiêu ngạo dị hợm trong mọi lời nói và hành động của mình???

Còn đâu nữa lời hứa “Fatima” khi các con Mẹ không thực hành những sứ điệp của Mẹ nhắn nhủ:

Các con hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện thật nhiều!

Hãy hy sinh nhiều để xin ơn tha thứ cho các tội nhân.

Có rất nhiều linh hồn đang sa xuống hỏa ngục, vì không có ai hy sinh đền tội và cầu nguyện cho họ”.

Hãy siêng năng lần hạt; hãy cải thiện đời sống; hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ”.

Chúng ta theo học theo Mẹ, noi gót Mẹ thì hãy nghĩ xem:

Nếu gia đình chúng ta không được như ý thì hãy nghĩ về đau khổ của Mẹ khi sinh Chúa tại Belem, khi nghe lời tiên tri Simêon về một thanh gươm sẽ đâm thấu tâm hồn lúc dâng Chúa, khi bồng con chạy trốn qua Ai cập vì lệnh lùng bắt của Hêrôđê, khi lạc Chúa trong Đền Thờ, khi cùng Con trên đường lên Núi Sọ, khi đứng dưới chân thập giá nhìn Con chết treo trên đó, khi đón nhận xác Con từ trên thập tự, và khi táng xác Con trong hang đá!

Nếu chúng ta luôn than thân, trách phận, là nghèo khó, sống lưu lạc, không nhà thì hãy nghĩ về Mẹ cũng khó nghèo hơn ta, lưu lạc nơi Ai Cập sống trong hang động mà nay là nhà thờ thánh Sergio…

Nếu chúng ta cảm thấy đau khổ khi gia đình và cuộc sống không êm đẹp, con cái làm chúng ta đau lòng thì chúng ta hãy nghĩ về Mẹ, thập giá làm lòng mẹ tan nát, lúc già yếu thì sống tựa nương vào lòng tốt của học trò của con mình.

Nếu chúng ta không hài lòng về học vấn, đường danh vọng…thì xin hãy nghĩ về Mẹ, mẹ không quyền quí, công danh hay học thức uyên bác nhưng Mẹ là cưu cánh của Đấng chí Thánh, là gương mẫu của đời sống thánh thiện.

Chúa không làm ra sự dữ. Ngài cũng không tạo ra con virus quái ác này. Nhưng chúng ta đang sống chung với dịch bệnh và trong cuộc chiến với Virus Vũ Hán này, những người con Chúa vẫn mang tâm tình tạ ơn trước hậu quả khủng khiếp mà Covid-19 gây ra. Chính Đức Giêsu là món quà cho nhân loại mà chúng ta cần mang tâm tình biết ơn trong tuần Thánh này. Thử hỏi trong cuộc chiến này: “Nếu không có Chúa, không có tôn giáo, con người biết bám víu vào điều gì, và tin vào ai?”

Trong tâm tình “đơn giản như Mẹ Maria”, Chúng ta tạ ơn vì Thiên Chúa cho chúng ta vẫn còn an toàn tìm đến lao vào vòng tay của Cha trên trời, sống trung kiên với Ngài.

Chúng ta vẫn còn có nhau trên thế gian u tối và Đấng đã ban sự sống cho chúng ta, vẫn tiếp tục ban nó cho chúng ta mọi nơi và mọi lúc. Ngài sẽ cương quyết nâng đỡ và hộ trì chúng ta trong hơi thở Thần Thánh của Ngài.

Giêsu-Maria-Guise con mến yêu xin thương đến các linh hồn và xin thương đến chúng con, xin chỉ cho chúng con đường ngay, nẻo chính và xin đừng để chúng con rời xa Chúa bao giờ.

Orange County ngày 5 tháng 4 năm 2020

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.