SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Chết

Elizabeth Nguyễn

“Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều phải chết.” (Hc 8:7)

  Cái chết là điểm đến cuối cùng của tất cả mọi con người đang sống trên trần gian, không ai có thể trốn thoát… Cái chết đến bất cứ lúc nào, rất bất ngờ, nó đến như kẻ trộm. Lúc đó là lúc mình đi đến một thế giới khác. Thế giới ấy ra sao, không ai có thể biết được. Chết là về lại nơi mình được Thiên Chúa sinh ra “Từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3:19)

 Gia đình chúng tôi thường nói đến cái chết vào những ngày giỗ, kỷ niệm nhớ lại ngày ông bà, cha mẹ đã qua đời,  chúng tôi nói chuyện về sự chết để chuẩn bị cho các cháu nội, ngoại, người trẻ hiểu về tất cả lẽ nhân sinh. Dạy cho chúng biết cuộc sống luôn luôn có muôn mầu muôn vẻ, có vui buồn sướng khổ, thành công thất bại, khỏe mạnh bịnh tật v.v… và không ai sinh ra mà sẽ sống muôn đời muôn kiếp trên trần gian này., vì thế chết là một lẽ tự nhiên trong kiếp sống. “Hãy nhớ rằng cái chết không trì hoãn đâu, và ngày hẹn của âm phủ, con nào có biết! Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là: chắc chắn con sẽ phải chết.” (Hc 14:12 và 17)

Chúng tôi nói đến chuyện chết không là vấn đề bi quan, mà vẫn lạc quan. Không phải là chuyện xui xẻo mà là luật tự nhiên của cuộc sống, vì nhờ vậy mà ai ai cũng biết tỉnh thức và sẵn sàng, không lo sợ gì cả. Cái chết đến dù thế nào thì tâm linh và lý trí của ta đã được chuẩn bị. Ai cũng sợ chết, chỉ khác nhau về thời gian. … vì con người chỉ sống trên thế gian này một thời gian rồi trở về một cõi khác, nơi mà Thiên Chúa Giáo gọi là Thiên Đàng hay Nước Trời. Người Phật Giáo gọi là Niết Bàn hay Miền Cực Lạc…

Cá nhân tôi đã tự chuẩn bị cho cái chết từ ngày về hưu năm 65 tuổi. Tập từ bỏ dần dần mọi thứ từ vật chất đến những hệ lụy của tinh thần, khó nhất là từ bỏ “cái tôi” tự ái, ích kỷ… nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp kiên trì mỗi ngày bỏ một chút, đến nay cũng rất đáng lạc quan.  Trong các buổi đọc kinh tối cuối tuần trong gia đình, thỉnh thoảng tôi nói cho cả gia đình biết, để các cháu nhỏ hiểu thấu những giai đoạn sống của một con người, giúp các cháu không sợ hãi nếu trong gia đình có người qua đời v.v…

Khi đã hiểu lẽ tất nhiên trong trật tự của Thiên Nhiên thì chúng ta sẽ an nhiên tự tại trong đời sống, dù việc gì đến nó sẽ đến và ta nên tập chấp nhận như nó là. Vì tất cả cuộc sống đều phải có niềm vui nỗi buồn, có sự sung sướng hạnh phúc cũng có sự buồn đau tai nạn xảy ra v.v… đó là điều tự nhiên mà thôi. Tôi luôn chú trọng dạy các cháu phải sống thật thà, có thì nói có không thì nói không, đừng ăn gian nói dối, đừng tham vật gì của người khác. Cần hay muốn thứ gì thì phải tỏ cho ba mẹ các cháu biết, chứ không được dấu diếm v.v… Nếu có ai làm xúc phạm đến mình thì hãy tập nhẫn nhịn và xa tránh họ, đồng thời tha thứ cho họ để cho tâm hồn mình được thanh thản, thảnh thơi…

Nhà văn Victo Hugo viết một câu đáng suy nghĩ: “Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.”. Thật vậy, nếu ta sống mà không biết sống cho nên người, sống cho đẹp lòng Chúa, sống cuộc đời chan hòa tình yêu thương với mọi người trong gia đình, xã hội, cộng đoàn v.v… yêu thương và sẻ chia giúp những người khó khăn hơn mình, nghèo đói thiếu thốn v.v… đó chính là niềm vui bình an luôn luôn hiện diện trong trí tâm thân của mình với sự tự do trong lương tâm thiện hảo của mình, trái tim được an vui rất nhiều.

Sách Huấn Ca cũng dạy những chân lý thật chính xác: “Hãy khóc thương kẻ ly trần, vì nó đã mất ánh sáng; hãy khóc thương đứa ngu đần, vì nó đã mất trí khôn. Khóc người chết thì khóc ít thôi, vì nó đã được yên nghỉ; còn đứa ngu đần, tuy sống mà tệ hơn là chết. Khóc than người chết chỉ có bảy ngày, còn đứa ngu đần và đứa vô đạo, thì phải khóc than chúng bao lâu chúng còn sống.” (Hc 22:11-12)

 Lạy Thiên Chúa, “Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. (Tv 51, 3) . Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng từ bi hải hà xóa tội con đã phạm. con xin trung thành ăn năn sám hối những vấp phạm hằng ngày để được Ngài thanh tẩy linh hồn.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cho con được chết lành trong tay Mẹ, xin phù hộ cho con và các linh hồn được thưởng cùng Mẹ trên Thiên Quốc. Amen.

                                                                           Elisabeth Nguyễn (31.8.2021)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.