SỐNG TIN MỪNG

Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người khi nào? 

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

 

Nếu hỏi rằng: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người khi nào? Có lẽ nhiều người vẫn cho rằng khi Chúa hạ sinh tại Belem trong hang đá lãnh lẽo.  Thật ra mầu nhiệm Nhập Thể đã bắt đầu ngay từ giây phút Truyền Tin,  giây phút mà  Đức Maria nói lên hai tiếng “xin vâng” trước Thánh Ý Thiên Chúa.

Đây là điều mà Giáo Hội đã dạy chúng ta qua kinh Truyền Tin như sau:

Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đáp: Và ở cùng chúng con.

Như vậy, sau lời thưa xin vâng của Mẹ Maria thì Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở cùng chúng ta rồi. Từ lời xin vâng ấy nhân loại đã bước qua kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu chuộc, của mùa hồng phúc ân ban xuống cho trần gian.

Từ đây muôn thế hệ sẽ gọi Mẹ là người có phúc vì được Thiên Chúa cho Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và hôm nay, Thiên Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội để trở nên người có phúc trước mặt Chúa. Ngài vẫn mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác vào chương trình của Ngài tuỳ theo khả năng của mình. Nói cách khác là Thiên Chúa luôn viếng thăm và truyền tin cho chúng ta qua từng biến cố của cuộc sống. Điều quan yếu là ta có đủ lòng quảng đại và sự tín thác để thưa xin vâng như Mẹ hay không?

Tuy nhiên, sống màu nhiệm Nhập Thể là phải can đảm  để “xin vâng” trước lời mời gọi của Tin Mừng. “Xin vâng” trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời: có thể là bệnh tật, đói nghèo, những rủi ro bất trắc xảy đến. “Xin vâng” trước những đòi hỏi phải hy sinh, khước từ cám dỗ để giữ tâm hồn trong sạch và lương tâm ngay chính. “Xin vâng” trước những bổn phận và trách nhiệm dầu phải vất vả với nước mắt mồ hôi.

Hôm nay Chúa nhật thứ 4 mùa vọng, Giáo hội cho chúng ta thấy chân dung của Mẹ Maria. Một chân dung toát lên vẻ thánh thiện. Một chân dung của con người khiêm nhu không cầu danh vọng, không mê tưởng những chuyện cao siêu. Cuộc đời Mẹ luôn phản chiếu vẻ đẹp của tâm hồn thanh khiết, yêu thương đến độ từ trời cao Thiên Chúa đã nhìn thấy Mẹ luôn làm đẹp lòng Chúa. Mẹ được gọi là người có phúc vì Mẹ đã luôn sống theo lề luật của Chúa. Cuộc đời Mẹ cũng tràn ngập niềm vui vì tâm hồn Mẹ luôn quảng đại dấn thân vì tha nhân.

Mỗi người chúng ta đều ao ước được phúc lành của Chúa. Xin hãy sống xin vâng theo thánh ý Chúa. Mỗi người chúng ta đều ao ước được hạnh phúc. Xin hãy gieo những hạt giống của yêu thương cho trần thế.  Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ luôn mở lòng và quảng đại để sống tôn vinh Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=U-1riyZgTeE

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.