SINH HOẠT NAZARETH

Thăm vườn nho tháng Sáu 

Tuyết Ninh

(Cảm nghiệm sau buổi họp Gia Đình Dũng Lạc, 4 tháng 6 năm 2021)

Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (15:1-5).

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.  Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn.  Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

***

Những ngày đầu tháng sáu thời tiết CA thật tuyệt vời.  Ngày như dài hơn, trời sáng lâu hơn.  6 giờ chiều mà bầu trời vẫn còn trong xanh với tia nắng vàng ấm cùng với những làn gió mát nhè nhẹ.  Lòng người an bình hơn bởi hầu như tất cả mọi người ở CA đã vaccine.

Không gian thông thoáng của khuôn vườn nhỏ như thấy cả bầu trời quê hương với rau thơm các loại, với những giàn đậu leo, cây ăn trái… Tôi không rành về tả cảnh nhưng tháng sáu với tất cả những hình ảnh thiên nhiên gần gũi và tươi mát ấy như đem đến cho tất cả thành viên gia đình Dũng Lạc chúng tôi tràn ngập niềm vui, tình yêu thương và niềm tin sáng ngời.

Trí tưởng tượng của tôi có đi quá xa không nhỉ? Vườn không có một cây nho mà tôi thì cứ thả hồn bay bổng mà tưởng tượng chúng tôi đang bên nhau trong Vườn Nho Tháng Sáu.  Vườn nho của trần gian thôi, không phải vườn nho thiên đàng; bởi chúng tôi còn những yếu đuối, rất dễ phạm tội và rất là cần sự cắt tỉa.  Tôi quay trở lại với thực tại nhe.

Gia đình Dũng Lạc chúng tôi gặp mặt nhau lần tiên sau đại dịch Vũ-Hán.

Một khoảng thời gian xa cách hơn 15 tháng dài nhưng gặp nhau lại cảm thấy như mới hôm nào.  Mọi gương mặt thân thương, tươi tắn và ánh mắt rạng rỡ niềm vui.  Tình yêu thương của mọi thành viên trong gia đình nhỏ Dũng Lạc chúng tôi bất chấp thời gian bởi vì chúng tôi được kết nối cùng một gốc nho là Thiên Chúa.  Mỗi chúng tôi nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau để từng người chúng tôi luôn là những nhành nho tươi tốt của gốc nho và không bị hư hay bị cắt lìa khỏi gốc nho.

Chúng tôi được hiệp thông trong tình mến Chúa và yêu thương nhau. Tôi cũng phải cảm ơn công lao của anh chị gia trưởng Sơn-Loan đã luôn tìm cách kết nối chúng tôi, những nhành nho của cây nho bằng những email hàng tháng.

Tạ ơn Chúa!

Ai trong chúng tôi cũng rạng rỡ nói lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban bình an cho mình và gia đình qua cơn đại dịch Covid-19.

Ánh mắt như ngời sáng lung linh luôn, kể cả các cặp mắt viễn thị (không dám nói là mắt già nhé).  Mọi người đều chia xẻ sự khát khao được là nhành nho và nhận sự sống từ gốc nho, rồi thì chúng tôi sẽ đâm hoa kết trái ngọt!

Chúng tôi tin cậy vào Thiên Chúa và nổ lực giúp nhau học hỏi lời ngài, củng cố đức tin.

Hy vọng của chúng tôi!

Mỗi ngày tự cắt tỉa nhành nho nhỏ, những điều không hoàn thiện của chính mình; để được làm nhành nho phát triển tươi tốt từng ngày.

Chúa đã biến đổi cuộc đời chúng tôi làm cho cuộc sống của từng người dù gặp hoàn cảnh khó khăn hay bị cám dỗ thì vẫn vượt qua được và bình an.

Một khi mình cầu nguyện và cậy trông nơi Thiên Chúa, ngài sẽ hướng dẫn đời sống mình. Ngài sẽ chỉ dẫn các mối liên hệ giữa người với người trong đời sống gia đình, xã hội.

Hãy tin tưởng, phó dâng nơi Thiên Chúa, ngài sẽ đem bình an, tốt đẹp cho mọi người chúng ta.

Cành nho tốt sẽ đâm hoa kết trái ngọt!

Sự chuyển sức sống từ gốc nho đến các nhành nho cũng như là sự hiệp thông giữa chúng tôi.  Chúng tôi chia xẻ lời Chúa để nâng đỡ nhau với ước mong được chuyển tình yêu thương đến mọi nhà.  Những nhành sinh trái ngọt là phải biết ủi an, chia xẻ với những hoàn cảnh khổ đau trong xã hội.  Trong đời sống gia đình, vợ chồng yêu thương, bao dung cho nhau.  Hãy tự mình chịu những cắt tỉa như sống khiêm nhường, hiền lành, chịu thương chịu khó.  Trên hết phải biết loại bỏ cái tôi tự cao, tự mãn.

Việc tỉa bỏ những chồi vượt, chồi yếu, những cành bị bệnh sẽ giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Cuộc sống có nhiều thay đổi đôi khi phải đối diện những buồn khổ, đau đớn nhưng nhờ đó mà nhìn ra được những vấn đề và rút ra được những bài học.

“Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình.”

Có anh ý kiến “tại sao Chúa lại tỉa bỏ mà không thêm chất nuôi dưỡng để cành nào cũng đâm hoa kết trái.  Tỉa bỏ đi là Chúa không thương sao?”

Người làm vườn vì lợi ích của hoa trái cũng phải cắt tỉa bỏ những cành xấu để thu hoạch hoa trái nhiều hơn.

Chúng ta vì lợi ích cho bản thân thì cũng phải loại bỏ tật xấu rượu chè, thuốc lá, hay cái tính nóng nảy, chanh chua….

Những vị lương y giỏi cũng phải loại bỏ đi những tế bào cancer để cứu những tế bào sống.

Sự loại bỏ đôi khi không như ý muốn của chúng ta nhưng vì những lợi ích tốt đẹp mà phải loại bỏ.

Sự loại bỏ về vật thể cho đến về tinh thần đều khó khăn và đau đớn.

Để cho sự sống tốt đẹp hơn, hãy tin cậy và để Thiên Chúa biến đổi con người mình.  Hãy cứ gìn giữ giới răn của Thiên Chúa.  Hãy cứ sống kết hợp tốt với anh em, thảo kính cha mẹ, hòa thuận vợ chồng…

Hãy để tình yêu và lời Chúa nuôi sống chúng ta hàng ngày.

Tượng Mẹ nơi góc vườn êm ả, đẹp dịu hiền, đem lại cho tôi cảm giác được che chở và an tâm.

Củng cố niềm tin bằng những chia sẻ việc thực người thực.

Một anh chia xẻ bị đau đớn bởi cái cột sống, không thể ngồi dậy được, học thi cũng học nằm. Anh cứ bám vào Chúa. Cầu nguyện Thiên Chúa, mọi việc cứ để Chúa lo. Sau đó là niềm vui bởi chuyện thi cử hoàn thành tốt đẹp và rồi thì công ăn việc làm ổn định.

Một anh chia xẻ tưởng chết trong cuộc chạy trốn cộng sản, nhờ lời cầu xin mà thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Hãy để Thiên Chúa hướng dẫn và nuôi sống mình bằng lời Chúa.

Hãy là nhành nho được nuôi bằng nhựa sống của gốc nho vững chắc.

Không gian vườn tươi xanh và thức ăn ngon của đôi tay khéo léo của các cô, các chị Dũng lạc.  Ai trong chúng tôi cũng rạng rỡ nói lời cảm tạ Thiên Chúa ban ơn lành cho mình và gia đình bình an qua cơn đại dịch Covid-19.

Có lẽ sức mạnh tinh thần là vui bên nhau nên con mắt tôi nhìn anh chị em nào cũng thấy tươi trẻ còn hơn trước Đại dịch nữa.

Chúng ta, những thành viên của gia đình nhỏ Dũng Lạc tươi sức sống như nhành cây khoẻ và rồi sẽ sinh trái ngọt nhé cả nhà ơi!

Sao mà cái tôi tự tin vậy nhỉ?  Cái tôi sẽ không tự mãn bởi tôi cần được nuôi sống bằng lời Thiên Chúa mỗi ngày và rất cần sự hiệp thông cùng giáo hội và anh em chúng mình.

Bên nhau chúng tôi cảm nhận được sự cần thiết của tinh thần hiệp thông.

Anh gia trưởng Dũng Lạc chia xẻ, cần những buổi đọc kinh chung, những lời cầu nguyện chung và những giờ cầu nguyện hiệp thông cùng Giáo hội đem lại bao ơn ích.

“Thày là cây nho chúng con là cành. Ai ở trong Thày như Thày ở trong các con, thì sẽ sinh nhiều hoa trái.”

Chúng con xin được mãi làm nhành nho được nuôi sống bằng nhựa sống của cây nho là lời Thiên Chúa và nhành nho chúng con trổ hoa quả ngọt.

Xin cho hoàn cảnh nào chúng con cũng bền đỗ lòng tin vào Thiên Chúa.

Xin cho chúng con luôn hiệp thông cùng Giáo hội và anh em chúng con.

Ghi chép lại tâm tình chia xẻ của gia đình nhỏ Dũng Lạc vào ngày họp gia đình đầu tháng sáu

 

Tuyết Ninh

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.