Hỏi đáp Sống đạo

Đàn ông được tạo dựng hay được sinh ra?

Phụ trách: Trần Mỹ Duyệt

 

Trong một bài viết, tôi có đọc được câu này:

” Đàn ông không được sinh ra, nhưng họ được tạo dựng.” 

Xin anh giải thích thêm thì hay biết mấy.

Cám ơn,

Giuse Nh.

 

Anh Nh mến,

Với môi trường hôn nhân và gia đình ngày nay thì ai cũng biết, nó đang bị xuống cấp trầm trọng do những tư tưởng và lối sống vong thân nẩy sinh từ những trào lưu tự do quá trớn như đồng tính, hôn nhân đồng tính, trai gái sống chung mà không cưới hỏi, ly thân, ly dị, phá thai… Và vì thế, nhân loại ngày nay đang phải hít thở không khí của “nền văn hóa sự chết” (St. Gioan-Phaolô II).

Trở lại với câu hỏi của anh, theo tôi, ý tưởng “đàn ông được tạo dựng” có nguồn gốc từ Thánh Kinh. Trong Sáng Thế Ký 2:7, Thánh Kinh viết: “Thiên Chúa tạo nên con người”.  Con người (man – đàn ông) ở đây mặc dù được hiểu là người “nam và nữ”.  Cũng trong Thánh Kinh, việc truy nguyên nguồn gốc nam nữ đã được ghi lại: “Con người nói “Đây là xương của xương tôi và thịt của thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là “đàn bà”, vì nàng được lấy ra từ đàn ông” (Gen 2:23).

Đó là cái nhìn tạo dựng theo quan niệm tôn giáo. Quan niệm tạo dựng dưới góc độ xã hội học và tâm sinh lý, thì từ ngàn xưa nam giới vẫn được coi là nhất, thống lĩnh và điều hợp sinh hoạt xã hội bao gồm văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, chính trị và cả tâm linh nữa. Phần lớn các nền văn hóa của nhân loại chú trọng đến “phụ hệ”. Không phải chỉ có thế giới loài người, thế giới động vật con đực vẫn là quan trọng và cần thiết cho việc sinh sản, duy trì và phát triển chủng loại, mà hành động truyền sinh là việc chính.

Từ những cái nhìn trên dẫn đến sứ mạng của đàn ông chính là truyền sinh. Sau khi truyền sinh rồi thì phải bảo vệ, nhỏ nhất là sự sống của xã hội thu nhỏ như gia đình. Họ thực sự được “tạo dựng” cho sứ mạng ấy. Đối với đàn ông sinh lý không phải chỉ là một bản năng mà còn là một nhu cầu. Chính vì nhu cầu này mà xảy ra những cuộc hỗn chiến giữa đàn ông này với đàn ông khác, giữa bộc tộc này với bộ tộc khác, có khi giữa quốc gia này với quốc gia khác. Trong lịch sử đã cho thấy đàn bà, con gái của một bộ tộc, một quốc gia thua trận thường được bắt về để bên chiến thắng chia chác.

Với đàn bà thì sao? Cũng từ trong Thánh Kinh, ta tìm thấy câu trả lời cho nhu cầu sinh lý của họ: “Với người đàn bà Thiên Chúa phán: “Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi” (Gen 3:16). Đây là nhu cầu sinh lý của nữ giới. Nhu cầu cần được yêu, được chiều chuộng để rồi dâng hiến, và sau đó là bị thống trị. Tâm lý hay sinh lý về tính dục phụ nữ đã diễn tả đúng như lời phán của Thiên Chúa.

Tóm lại, đàn ông ở một nghĩa nào đó, họ được tạo dựng. Nhưng cũng chính vì vai trò đó, mà người đàn ông phải đón nhận lời chúc dữ trước, vì đã để mình nhẹ dạ với lời dụ dỗi của người mình thương được diễn tả trong biến cố sa ngã ở vườn Địa Đàng.

Đàn ông hay đàn bà tuy chỉ là hai thực thể mà Thiên Chúa gọi là “người”. Người nam và người nữ. Nhưng xét về nhiệm vụ truyền sinh, nhiệm vụ duy trì nòi giống, thì đàn ông được tạo dựng để chu toàn trách nhiệm đó.

Trần Mỹ Duyệt

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.