Giáo hội hoàn vũ

Sứ mạng loan báo Tin Mừng là trọng trách của mọi Kitô hữu

Thanh Quảng sdb

https://vietcatholic.net/Media/Lam%20chung%20nhan.pdf

 

Kết thúc loạt bài Giáo Lý hàng tuần vào Thứ Tư với chủ đề lòng nhiệt thành tông đồ của các tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng mọi người đã được rửa tội đều được kêu gọi làm chứng và loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc.

(Tin Vatican – Lisa Zengarini)

Niềm đam mê loan báo Tin Mừng “liên quan đến mọi Kitô hữu, ngay từ những ngày đầu khai sinh của Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào thứ Tư, khi kết thúc chủ đề suy tư của Ngài về lòng nhiệt thành tông đồ Kitô giáo.

Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý bằng việc mời gọi các tín hữu suy niệm về “Nghi thức Ephphatha” được thực hiện trong Bí tích Rửa tội.

Ngài nhắc lại rằng nghi thức này xuất phát từ việc Chúa Giêsu chữa lành một cách kỳ diệu người câm điếc ở Galilê.

Loan báo sự hiện diện cứu độ và giải phóng của Thiên Chúa cho mọi người

Loan báo sự hiện diện cứu độ và giải phóng của Thiên Chúa cho mọi người, Đức Thánh Cha lưu ý, như Tin Mừng Thánh Marcô kể lại, phép lạ đó đã được thực hiện ở những vùng lãnh thổ mà đa số là người dân ngoại chứ không phải người Do Thái.

Điều này, Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có thể mở tai và miệng của những người không thể nghe hoặc nói, trong đó tình trạng điếc và câm trong Kinh Thánh có nghĩa ẩn dụ là bị đóng cửa trước lời kêu gọi của Thiên Chúa.

Được mở ra để làm chứng cho Tin Mừng

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chú ý đến một dấu hiệu biểu thị khác trong đoạn đó: từ quyết định ‘ephphatha’ mà Chúa Giêsu đã thốt ra, mà theo tiếng Aramaic có nghĩa là “Hãy mở ra”. Ngài giải thích, lời đó là một lời mời gọi không chỉ gửi đến những người câm điếc, những người không thể nghe thấy Ngài, mà còn đặc biệt dành cho các môn đệ của Ngài vào thời đó cũng như mọi thời đại.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta cũng vậy, những người đã nhận được lời ‘ephphatha’ của Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội, “được kêu gọi để mở ra” bởi vì “sứ điệp Tin Mừng cần tất cả làm chứng và loan báo nó!”

Nhân chứng không phải là nhà tư tưởng khép kín

Nhân chứng không phải là nhà tư tưởng khép kín Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh rằng điều này khiến chúng ta suy ngẫm về thái độ của mình với tư cách là những Kitô hữu: “Một Kitô hữu”, Ngài nói, “phải cởi mở với Lời Chúa và phục vụ người khác. Những Kitô hữu khép kín luôn có kết cục tồi tệ, bởi vì họ không phải là Kitô hữu, họ là những nhà tư tưởng, những nhà tư tưởng khép kín”.

“Người Kitô hữu phải cởi mở trong việc loan báo Lời Chúa và chào đón anh chị em mình. Và vì lý do này, ‘ephphatha’ là lời mời gọi tất cả chúng ta.”

Chúng ta phải cảm thấy được mời gọi trở thành những nhà truyền giáo

Nhắc lại cả ở phần cuối của các Tin Mừng, Chúa Giêsu đã ủy thác cho chúng ta ước muốn truyền giáo của Ngài, do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời mời gọi các tín hữu “hãy cảm thấy được mời gọi, vì phép rửa của chúng ta, để làm chứng và loan báo Chúa Giêsu” và “hãy cầu xin Chúa Giêsu” hồng ân thực hiện một cuộc hoán cải mục vụ và truyền giáo”.

ĐTC kết thúc: “Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: ‘Tôi có thực sự yêu mến Chúa đến mức muốn loan báo về Ngài không? Tôi có muốn trở thành nhân chứng của Ngài hay tôi chỉ bằng lòng làm môn đệ của Ngài? Tôi có ghi nhớ những người tôi gặp và đưa họ đến với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện không? Tôi có muốn làm điều gì đó để niềm vui Tin Mừng, niềm vui đã biến đổi cuộc đời tôi, có thể làm cho cuộc sống của tha nhân tươi đẹp hơn không?’”

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến