Uncategorized

Xin cho lòng chúng con là máng cỏ của Chúa

Lạy Chúa,
Chúa là Thiên Chúa uy nghiêm cao cả
nhưng đã trở nên người phàm
giữa chúng con.
Chúa ngự trên thiên đàng vinh hiển
nhưng đã hạ mình
xuống trần gian tục lụy.
Vì tình yêu cao cả, Chúa đã làm người
để chúng con được trở nên giống Chúa.
Chúa đã trở nên người phàm
để chúng con được ơn cứu độ

Lạy Chúa,
Chúa là Thiên Chúa uy nghiêm cao cả
nhưng đã trở nên người phàm
giữa chúng con.
Chúa ngự trên thiên đàng vinh hiển
nhưng đã hạ mình
xuống trần gian tục lụy.
Vì tình yêu cao cả, Chúa đã làm người
để chúng con được trở nên giống Chúa.
Chúa đã trở nên người phàm
để chúng con được ơn cứu độ
và được sống lại trong sự sống mới.

 

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đến trong xác phàm:
Tình yêu Thiên Chúa đã được tỏ lộ.
Xin cho con mang tình yêu đó
trong ngày lễ Giáng Sinh này!
Xin cho chúng con biết quan tâm
những người không được
chúc mừng Giáng Sinh,
những người không nhận được quà tặng,
những người không có quần áo mới,
những người không có gì để ăn.
Xin cho chúng con biết yêu thương
những người không nhà cửa,
những người xa nhà
vì miếng cơm manh áo.

 

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa chính là
quà tặng tình yêu của chúng con,
Chúng con hân hoan chào đón Chúa:
Xin cho lòng chúng con
nên máng cỏ của Chúa,
cho đời sống chúng con là nhà của Chúa,
cho nhà của chúng con
nên vương quốc của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
nếu chúng con
chia sẻ Chúa với người khác,
đó sẽ là quà tặng tuyệt vời nhất cho họ.
Vì Giáng Sinh
không chỉ là việc tưởng nhớ
mà còn là dịp
để đón nhận phúc lành của Chúa.
Vì giờ đây,
Chúa sinh ra trong lòng chúng con
và chia sẻ trọn đời sống với chúng con.
Amen

 

Đức Cha Ruperto Santos
Lê Mừng chuyển ngữ

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.