Uncategorized

“Thức Tỉnh” còn huyền bí hơn cả “Cái Tôi”

Trong Tin Mừng Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng Năm A, có 3 lời cảnh cáo:
– Dành cho các ông: Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi.
– Dành cho các bà: Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi.
– Cho hết mọi người: Vậy hãy thức tỉnh , vì không biết giờ nào Chúa sẽ đến.

 

Trong Tin Mừng Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng Năm A, có 3 lời cảnh cáo:
– Dành cho các ông: Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi.
– Dành cho các bà: Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi.
– Cho hết mọi người: Vậy hãy thức tỉnh , vì không biết giờ nào Chúa sẽ đến.

 

Rõ ràng là muốn được tiếp nhận… thì điều kiện là phải “Thức Tỉnh”

 

Không khí Mùa Vọng nào cũng rất sôi nổi, những cuộc tĩnh tâm được tổ chức khắp nơi với lời kêu gọi có vẻ cấp bách và rất thống thiết: Hãy “Thức Tỉnh”.

 

Nhưng biết làm thế nào để “Thức Tỉnh”??? Vì hầu hết Thức mà không Tỉnh!!!
“Thức Tỉnh” đối với ngủ mê – gọi tắt là Tỉnh đối với Mê.

 

Thử kể một số trường hợp để xem tôi Tỉnh hay mê:
– Tôi đi làm việc bác ái từ thiện quanh năm ngày tháng. Tôi Tỉnh hay mê?
– Là hội viên Legiô, tôi đi đọc kinh, an ủi kẻ liệt, cứu được nhiều linh hồn.
Tôi Tỉnh hay mê?
– Là chủ tịch Cộng Đồng, Cộng Đoàn, Giáo xứ, tôi tổ chức mừng lễ Bổn mạng Giáo xứ thật thành công, tốt đẹp, danh tiếng vang dội.
Tôi Tỉnh hay mê?
– Tôi đã từng thuyết giảng nhiều bài Huấn luyện Đạo đức trong cộng đoàn.
Tôi Tỉnh hay mê?
– Trong những thánh lễ “chữa lành”, những lần hội họp “Canh Tân Đặc Sủng”… tôi nói tiếng lạ, hát tiếng Thiên Thần. Sau đó về nhà… tôi lại trở về với con người máy của mình.
Tôi Tỉnh hay mê?
– Tôi xem lễ và rước lễ hàng ngàn lần.
Tôi Tỉnh hay mê?
– Tôi đọc Lời Truyền Phép và ban Bí tích Thánh Thể hàng chục ngàn lần.
Tôi Tỉnh hay mê?

 

Biết chết liền!!!…Hóa ra  “Thức Tỉnh ” còn huyền bí hơn cả “Cái Tôi”

Vì vậy, lại phải xin phép mời gọi quý vị góp ý xem:
– Thế nào là “Thức Tỉnh” ???
– Làm cách nào để “Thức Tỉnh”???

 

Bảo đảm là lại có nhiều câu trả lời rất khác nhau…và cũng rất độc đáo.
Viết đúng, viết sai, viết hay, viết dở…không quan trọng.
Cuối bài, Ghi tên, ghi bút hiệu hoặc không ghi gì hết…
Tất cả đều được trân trọng như món quà dâng Chúa Hài Nhi…
Trong mùa Giáng Sinh này…

Gia Đình Nazareth xin lắng nghe quý vị chia sẻ…
Khi nhận được khoảng 3 hoặc 4 bài góp ý,
Tòa soạn sẽ gởi  Tin Nóng  tới quý độc giả.
Để Vấn Nạn  “Thức Tỉnh ”  ngày càng sáng tỏ hơn…

 

Rất quý mến,

 

Gia Đình Nazareth

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.