Uncategorized

Giêsu – Tận Cùng của Yêu Thương!

Mới đây, Trung tá hiến binh Pháp Arnaud Beltrame, người đã tình nguyện thế thân cho nữ con tin đang bị tay súng IS bắt giữ tại siêu thị Super U ở Trèbes, Pháp. Ông đã qua đời vì vết thương quá nặng khiến cả thế giới cảm phục.

Sự hy sinh này chính là sự minh chứng cho đức tin sâu sắc cho cuộc sống mà qua Giêsu ông đã học được:

Mới đây, Trung tá hiến binh Pháp Arnaud Beltrame, người đã tình nguyện thế thân cho nữ con tin đang bị tay súng IS bắt giữ tại siêu thị Super U ở Trèbes, Pháp. Ông đã qua đời vì vết thương quá nặng khiến cả thế giới cảm phục.

Sự hy sinh này chính là sự minh chứng cho đức tin sâu sắc cho cuộc sống mà qua Giêsu ông đã học được:

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 13)

Cha tuyên úy Dominique Arz của Lực lượng vũ trang đã nhắc lại lời Thầy để tôn vinh sự hy sinh dũng cảm của trung tá Arnaud Beltrame. Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang, François Lecointre, đã bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào về sĩ quan Beltrame: “Sĩ quan Beltrame đã hành động anh hùng, ông đã thực hiện đúng với lời cam kết phục vụ quốc gia…” Cha tuyên úy Dominique Arz đã chia sẻ với tạp chí Công giáo Pháp, tờ Famille Chrétienne: “Hành động của trung tá Beltrame cho thấy ông là một Kitô hữu hành động. Ông không ẩn dưới đức tin, mà ông đã thể hiện, hành động ra. Ông là một chứng nhân cho đức tin. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng, hành động tự hiến của ông chính là sự thể hiện rõ ràng nhất cho đức tin của ông. Ông đã phục vụ cho đất nước đến tận cùng, và là chứng nhân cho đức tin của mình đến giây phút cuối”.

Vậy Giêsu anh là ai đã khiến một người có thể bỏ tất cả, kể cả mạng sống để sống đời sống yêu thương, hy sinh và phục vụ?

***

Mẹ hắn bỏ đi biệt xứ, bố thì đi bước nữa nên cả tuổi thơ của hắn chẳng ai quan tâm dạy dỗ, hắn trở nên thích nghi với lối sống hoang dã, bằng mọi giá phải chiếm đoạt được thứ đồ mà mình yêu thích…14 tuổi đời hắn đã biết những cơn phê của thuốc phiện, chính những cơn phê bên bàn đèn cùng những đại ca đã dạy cho hắn biết tất cả. Hắn lớn lên bằng cơm tù, nhà tù dạy hắn sự khôn ngoan và liều lĩnh. Trượt dài 16 năm trong những nhà tù và trại cai nghiện khắc nghiệt nhất, những nơi như thế đã tôi luyện cho hắn thành một con quái vật hút máu người. Để tồn tại được, để có ma túy chơi nơi địa ngục trần gian đó ngoài bản lĩnh thì hắn có đủ sự lạnh lùng, tàn nhẫn với những tù nhân khác. Hắn sẵn sàng giẫm đạp lên họ, những hình xăm quái thú, quái vật kín trên cơ thể nói lên bản chất con người hắn…

Mỗi lần hết án về với cộng đồng thì hắn lạc lõng, cô đơn vì hắn chỉ quen sống bon chen giẫm đạp nơi trường trại, ma túy là điểm đến cuối cùng của hắn. Ai dám thương hắn và chơi với hắn, ai coi hắn là người, là bạn đây? Lập băng đảng với những thành phần bất hảo chuyên buôn ma túy, đòi nợ thuê, chăn gái và đi cướp…

Rồi hắn lại vào tù. Lần này, hành trang mang theo chốn lao tù của hắn đơn giản cũng chỉ là cuốn Kinh thánh, cuốn sách đã mang đến cho hắn sự biến đổi. Mọi người trong tù hoang mang suy nghĩ sự trở lại của một đại ca, một con hổ, con đại bàng nơi song sắt bỗng nhiên lại hiền lành và hay nói lời đạo lý. Hắn sẵn sàng hủy hoại, rạch đứt ven tay của mình để lấy máu bôi vào Kinh thánh mỗi khi quản giáo đòi thu một nhóm người thường xuyên nhóm lại để nghe hắn nói về cái gì đó gọi là yêu thương là sự thật trong Giêsu. Đó là điều người ta chưa từng thấy ở con quái vật như hắn.

Ngày đêm cứ miệt mài say mê đọc lời Kinh Thánh. Bằng cách nào đó Chúa đã dần biến đổi con người hung dữ, tàn ác của hắn như bao cuộc đời nơi đó. Hắn vui mừng lắm vì thấy một thằng cặn bã như mình vẫn được anh em quí mến. Anh em không xa lánh, sợ sệt hắn. Đó là lần đầu tiên hắn tin vào quyền năng của Chúa, thay vì bao năm chỉ tin vào bản lĩnh của mình.

Ngày mãn hạn về với cộng đồng hắn vẫn giữ được đức tin và chân lý. Hắn vẫn đến các hội thánh để thêm đức tin và học cách nâng đỡ cho nhiều người. Và hắn đã lấy vợ, điều mà đến trong mơ hắn và mọi người không nghĩ đến. Một cô gái tri thức yêu mến Chúa bỏ qua hết mọi quá khứ của hắn đến với hắn bằng yêu thương và sự thật. Hắn sắp được làm cha, đang chờ đợi một thiên thần nhỏ chào đời.

***

Vậy Giêsu anh là ai ? tai sao anh có thể thay đổi một con người đầy tội lỗi và cho con người đó một hy vọng để sống?

Giêsu anh là ai mà có thể thay đổi con người và thế giới hôm nay?

“Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Tôi".(Ga 18,37)

“Ta là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Ta”.( Ga 14,6)

Giêsu là Vua ư ? Thật không phải hình ảnh của những vì vua oai phong lẫm liệt như trong chế độ quân chủ khi xưa; cũng không phải là Vua dầu hoả, vua xe hơi, vua trò chơi, vua bóng đá …nổi tiếng như ngày nay ? Thời gian là đại lượng dành cho những vị vua trần thế, còn Giêsu vượt trên thời gian để mãi mãi là vị Vua của sự vĩnh cửu.

Giêsu là đường ư? Một con đường mắt không thấy được, không thể định được vị trí qua GPS; nhưng nó nối giữa đất với trời mà chúng ta vẫn tin và đi tìm ?

Giêsu là sự thật ư? sự thật nó là một phạm trù quá nan giải, là cái gì đó có thật…nhưng trong thực tế có rất nhiều sự thật hiển nhiên nhưng nó có thật sự hay không, không ai biết được? Cuộc sống đời thường, đôi khi chúng ta đã giả vờ, đã đóng kịch, đã dấu diếm, đang nói dối để khỏi bị lộ mặt nạ. Có lẽ ai trong chúng ta ai cũng có một chút kinh nghiệm về sự thiếu ngay thẳng này. Sự gian dối làm cho con người chúng ta trở thành hèn hạ và chỉ có tiếng nói lương tâm của chính mình mới đưa chúng ta về sự thật. Vì nói dối tạo thành một dãy dối trá trong mỗi người chúng ta và như thế chúng ta sẽ xa dần sự thật và lẽ phải. Giêsu mời gọi chúng ta cùng bước theo Ngài vào con đường sự thật. Sự thật của tình yêu và sự thật của ơn cứu độ.

Giêsu còn Sự sống ư? Bình dân mà nói thì cái gì không chết là đang sống, một khái niệm về sự tồn tại của thế gian; Khoa học thì cho rằng vật sống phải có mục tiêu sinh sản, có tính thực tiễn nhằm xác định các gien quan trọng tạo ra một cơ thể sống. Biết thêm về Giêsu chúng ta biết đến Ngài qua sự sống là niềm vui, là hy sinh và phục vụ…dùng tình yêu để chiến thắng hận thù, là những anh em cần được giúp đỡ, là những nơi có những giọt nước mắt cần được lau khô, những nơi có những lời cầu cứu đang chờ được đáp ứng.

Tôi biết thêm một vị vua không ngai ở thế gian này tên là Giêsu, nhưng vương quốc Ngài vô tận và trường tồn cùng thời gian:  “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21, 33)

Giêsu đội mũ bằng gai, thân xác đầy thương tích, và chết treo trên cây thập tự trong sự nhục nhã do chính con người làm nên cho Ngài để nhạo báng người, phỉ nhổ, hạ nhục và khinh thường Người vì kẻ bất tài đã không tự cứu lấy mình bằng quyền phép như mình tự xưng…

Giêsu chết đi như minh chứng cho thế gian này đầy tội lỗi, sự gian ác, bất công và tham lam…  Nhưng vô hình trung hình ảnh Giêsu chiến thắng cái chết và từ cõi chết sống lại thêm sống động tuyệt vời vì Giêsu minh chứng cho tình yêu chiến thắng hận thù, là bạn, là cứu tinh và đại diện tuyệt vời của bao nhiêu kẻ nghèo hèn, đau khổ, thất vọng và đầy gánh nặng.

“Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng” (Mt 11:28).

Giêsu hiểu thấu biết cuộc sống này nặng tới mức độ nào. Ngài thấu biết bao điều mệt mỏi trong tâm hồn: đó là những thất vọng, những vết thương trong quá khứ, những gánh nặng phải cưu mang lấy, những lầm lỗi trong hiện tại, những bất định và lo âu về tương lai.

Cuộc sống này chỉ là cõi tạm. Tất cả chỉ là tạm bợ, chỉ là phù du…Trái đất này và hệ sinh thái này rồi cũng qua đi, chúng ta được gì và mất gì khi chúng ta cũng không sống quá 100 tuổi nên những cái chúng ta kiếm tìm là sự vĩnh cửu của mai sau, là một nước trời của tương lai.

Cuộc sống có quá nhiều sự vô lý như Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng: “Điều làm tôi ngạc nhiên nhất ở loài người là họ dành hầu hết thời gian và tiêu tốn sức khỏe để kiếm tiền, rồi cuối đời lại dùng tiền để mua lại sức khỏe”.

Cái chết vẫn là một mầu nhiệm làm cho con người run rẩy, sợ hãi. Bệnh tật là cái chết của thân xác và là cái chết luôn đeo đẳng lấy đời người. Bệnh tật làm con người bị tê liệt. Còn cái chết thì như một nhát dao cắt đứt tất cả mọi dự tính về cuộc sống của họ. Henry David Thoreau từng thở than cho cái lối sống ngu muội của con người rằng:

“Thà rằng cứ để đầu óc trên mây và biết mình đang ở đâu… còn hơn hít thở bầu không khí rõ ràng hơn phía dưới và cứ ngỡ mình đang ở thiên đường.” Còn nhà văn Noocman Kusin than thở về sự trống rỗng của linh hồn rằng:

“Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn lụi tàn ngay khi còn sống”. đây phải chăng đã định hướng cho con người trả lời câu hỏi: ta nên sống như thế nào khi cái chết không còn là điều đáng sợ?

Sống không tình yêu, không mục đích, sống vô cảm, sống ích kỷ, gian ác …là cái chết về tâm hồn, tâm linh, là “chết mà biết thở” mà con người mắc phải khi chúng ta đang sống và đối xử tệ bạc cùng đồng loại.

Chính Giêsu đã nhắc cho chúng ta biết rằng con người đã không nhận thức được ý nghĩa của sự sống, của tình yêu thương mà Thiên Chúa ban tặng. Giêsu vì yêu thương mà Ngài đã xuống trần gian. Ngài đã yêu thương cho đến chết vì yêu. Đó là tình yêu lớn lao nhất như lời Ngài nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 13)

Tình yêu thương đã chiến thắng hận thù. Hận thù đem lại chết chóc, chỉ có tình yêu thương mới cứu được thế giới.

Giêsu đã chiến thắng cái chết. Ngài từ trong cái chết sống lại. Với chiến thắng bằng tận cùng của yêu thương, của hy sinh chính mạng sống mình, Giêsu đã mở cửa vương quốc của Ngài. Đó là vương quốc của Sự Thật, những ai thuộc về sự thật thì mới được vào; và những ai thuộc về sự thật phải biết giá phải trả của nó. Cái giá phải trả cho sự thật đó là sự chết, đó là cái chết đi của trần gian ngập đầy tội lỗi với bao cám dỗ từ giàu sang phú quí, danh vọng, tham lam, sắc dục, gian ác …và chết hẳn lòng thù hận ghen ghét để tái sinh con người mới, con người của yêu thương, của hy sinh và của phục vụ…

Con người cũng chỉ là con người… “tài năng có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.” Từng người đều có câu chuyện của riêng mình. Và nếu ai đó có những khoảng trống tăm tối, thất vọng, đau khổ, bị ngược đãi thì hãy đến cùng Giêsu.

Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.

Giêsu gục ngã, treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy…

Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu
Để cứu muôn người lỗi tội đưa về trời đẹp tươi. (Lời vọng Tình yêu)

Giêsu – Tận cùng của yêu thương. Xin biến đổi tâm hồn chúng con như trái tim trong sạch của Ngài. Ngài thật sự là đường dẫn đến sự thật và là sự sống muôn đời.

Tuần Thánh ngày 27 tháng 3 năm 2018
Ngoan Nguyen

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.